Làm Cha Mẹ Dễ Hay Khó

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Le Khanh, 26/6/2007.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào bạn Big Daddy
    Rất vui khi được trao đổi với bạn quan điểm sống Bi quan hay lạc quan.
    Một trong những nguyên tắc của tư vấn, là phải nhìn vấn đề dưới khía cạnh tích cực - điều đó sẽ giúp cho thân chủ khám phá ra nguồn năng lực của chính mình, cho dù rất là ít ỏi, và từ đó mới có hy vọng giải quyết vấn đề của mình bằng khả năng tự có, chứ không phải là lời giáo huấn của "chiên gia"
    Nhưng Về mặt các thông tin xã hội thì lại khác - chuyện tô hồng những cái hay của xã hội thì hầu như bất cứ cơ quan truyền thông và các tổ chức xã hội, đều đã làm và làm một cách tận tình, trong một thời gian khá dài - Nhưng, dần dần điều đó lại phản tác dụng, hay chỉ tạo cho người đọc, người nghe một suy nghĩ : nói vậy chứ không phải vậy, và ta cứ tiếp tục phải vui vẻ với những vỏ bọc " trong héo ngoài tươi" - để "dấu cái lo đi mà vui sống" mà nếu chúng ta không đủ bản lĩnh để tự chủ, ý thức một cách rõ ràng, thì những cái vỏ bọc ( hay mặt nạ ) đó sẽ tạo cho chúng ta một cái tôi giả ( cái tôi bề ngoài - như một diễn viên đang đóng một vai trò ) đến một lúc nào đó, cái tôi giả sẽ lẫn vào với cái tôi thật - và chính điều đó, gây ra những sang chấn ( stress ) mà chúng ta có khi không biết rõ từ đâu đến ( tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ! )
    Hiện nay, các cơ quan truyền thông cũng đã nghiêng về khuynh hướng đả kích cái xấu nhiều hơn là hoan hô cái tốt, và điều đó đã nhận được sự đồng cảm của người xem - Chính những thông tin mà chúng ta đọc được, những sự kiện tốt ( và tốt một cách đích thực - chứ không phải là tốt theo báo cáo) có được bao nhiêu ? còn những cái xấu là bao nhiêu? và chúng ta sẽ quan tâm đến cái tốt hay điều xâú ? ( một trong những điều làm cho Báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên được nhiều người đón đọc - đó là những bài phóng sự vạch ra những tệ nạn, hay là những bài ca tụng ? )
    Vì thế chính việc nói tốt cho những điều chưa thể và không thể tốt mới dễ gây ra tâm lý hoài nghi cho mọi người vì đó không phải là sự thực !
    Tôi nghĩ rằng - diễn đàn này là nơi mà đa số thành viên kể cả khách xem qua, đều là những người có khả năng đánh giá và nhận biết đâu là sự thực, đâu là quảng cáo - vì vậy, khi nói về những vấn đề xã hội tôi cũng chỉ nói ra những sự thực mà tôi đã biết ( có thể còn nhiều hạn chế ). Khổ thay những điều đó đa số là những điều chẳng vui vẻ tí nào, nhưng biết làm sao vì đây là một diễn đàn giúp cho mọi người có thêm kiến thức và kinh nghiệm làm cha mẹ - mà một trong những nguyên tắc làm cha mẹ là phải trung thực với chính mình và với con cái -
    Đã biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta đã phải lờ đi với những điều tệ hại trong xã hội chung quanh, thì tại sao chúng ta lại cứ phải đóng kịch ở một nơi cần sự trung thực này - vì đây là một diễn đàn của những người làm cha mẹ, chứ không phải là một cơ quan truyền thông với những chỉ thị phải tô hồng cuộc sống !
    Nhưng, nếu anh xem kỹ những điều tôi trình bầy, không biết anh có nhận ra không, mặc dù tôi rất bi quan với những sự kiện xã hội - nhưng trong những quan điểm về giáo dục con cái, tôi vẫn cố gắng trình bầy dưới cái nhìn khách quan (đôi lúc cũng chủ quan ) và khá lạc quan đấy chứ !
    Dù sao, cũng xin tiếp nhận lời góp ý của anh, đó là điều cần thiết giúp tôi có cái nhìn khách quan hơn về mặt xã hội - rất cám ơn anh.
    Nhân đây, tôi cũng xin có chút thông tin về Văn phòng tư vấn trẻ em, ở số 57 Phạm Ngũ Lão ( đối diện Chợ Bến Thành ) người phụ trách là chị Phan Thanh Minh - còn chuyên viên tư vấn là chị Thạch Ngọc Yến ( không phải là Nguyễn Thị Yến ) đây là một điạ điểm trong nhiều điạ điểm ( tại các quận ở TP.HCM ) của UB Dân số - GD & TE có thể hướng dẫn và góp ý về cách khởi tố và ứng xử với những gia đình có trẻ bị xâm hại TD hay bị bạo hành ( cho cả bố mẹ và con ) Nhưng để giúp trẻ ổn định tâm lý bằng những liệu pháp tâm lý thì nên đến các trung tâm chuyên môn về Trị liệu tâm lý, tại đó với sự cộng tác của bố mẹ ( hoặc những người thân ) các chuyên gia sẽ đưa ra những liệu pháp phù hợp cho từng trường hợp, để trẻ ổn định hơn - không đi đến suy sụp hay khủng hoảng. Nhưng vẫn có những em không thể vượt qua được, hoặc sẽ để lại một di chứng nặng nề và nó sẽ bộc lộ ra khi đến tuổi trưởng thành ( sẽ khó khăn hay không thể lập gia đình ) - Đây quả thực là 1 vết thương khó lành mà chúng ta khó hình dung ra được - Vì thế, những bản án nghiêm khắc cần phải được vận dụng một cách kiên quyết hơn nữa để hạn chế bớt sự xâm hại phần nào, đồng thời những quy định về phạt tù, phạt tiền trong các trường hợp này cũng phải được một cách rõ ràng, chắc chắn đến mọi tầng lớp, nhất là với giới trẻ và những người ít học ( vì đây là những thành phần dễ rơi vào tội phạm này nhất - có nhiều bạn trẻ, nhiều người khi quan hệ với trẻ gái dưới 16 tuổi, cứ nghĩ rằng: cô ta cũng đồng thuận thì chắc là không sao - đến khi ra tòa mới té ngửa là vẫn vô tù như thường ! )
    Nhưng chủ yếu ở đây, chính là những kiến thức để trẻ tự bảo vệ mình (tương đối ) mà người lớn ( cha mẹ - nhà trường ) phải cố gắng giúp cho trẻ có được, và đây là điều mà chúng ta có thể làm được ít ra là trên diễn đàn này !
     
    Đang tải...


  2. Big daddy

    Big daddy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn anh Lê Khanh đã có những trả lời rất sớm.

    Có lẽ báo chí nói hơi nhiều về những điều tiêu cực mà còn ít về những điều tích cực. Nhưng tôi nghĩ là dụng ý của họ không phải để chúng ta bi quan mà chỉ giúp chúng ta cảnh tỉnh trước những nguy cơ.

    Tôi nghĩ rằng, ở đâu mà chẳng có những bất công, ở đâu mà chẳng có những điều còn chưa tốt. Còn chuyện tô hồng nhiều khi cũng có ích đấy chứ?
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào anh
    Đúng như anh nói, việc đưa ra những vấn đề tiêu cực trên báo chí, là để cảnh tỉnh, còn chuyện bi quan hay lạc quan là tùy vào cách nhìn vấn đề :
    Bi quan : Sao mà nhiều chuyện xấu thế ! chắc là loạn đến nơi rồi
    Lạc quan : Chà, có nhiều chuyện xấu quá, may là mình cũng chưa sao !
    Vì vậy, khi tôi trình bày những quan điểm của mình, có thể là tôi có cái nhìn bi quan, nhưng tôi chỉ muốn nêu ra những suy nghĩ thật sự của mình vậy thôi.
    Còn việc ở đâu mà chẳng có những bất công, chẳng có những điều chưa tốt, tôi cũng đồng ý với anh . Nhưng vấn đề là ở chỗ, có những nơi họ chấp nhận sự phản đối, chấp nhận lắng nghe và chấp nhận sự tranh luận để tìm ra giải pháp - nhưng lại có những nơi, không chấp nhận sự phản đối, không những thế còn chụp mũ cho những người không cùng quan điểm cái tội này, tội kia - đó mới là vấn đề.
    Tôi thì hiểu chữ tô hồng là làm cho đẹp một điều rất bình thường ( giống như trang điểm vậy ) nó có ích khi muốn che dấu một sự thật, nhưng khi son phấn đã mất đi - thì sự thật vẫn hiện ra một cách thảm hại hơn trước - Vì vậy, chúng ta chỉ nên khen ngơi cái gì đúng, cái gì đẹp thật sự - Việc tô hồng chỉ làm cho cái nhìn, sự thẩm định của ta không còn chính xác nữa.
    và một điều nữa, đây là diễn đàn của những người làm cha mẹ,mà một trong những tố chất cần thiết trong việc giáo dục con cái là tính trung thực, sự ngay thẳng - Nếu ta không dám nhìn vào sự thật, không giúp cho con biết được sự thật, thì e rằng ta đã đánh mất vai trò của mình rồi !
     
  4. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Không biết là mọi người đã từng xem phim " Cuộc sống tươi đẹp" -1 bộ phim từng đoạt giải Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất chưa ?( phim của đạo diễn Bettolucci ) .Bộ phim nói về 1 ông bố người Do Thái đã giúp đỡ và bao bọc đứa con nhỏ của mình sống sót được trong trại tập trung của Đức Quốc Xã . Người bố tạo cho con 1 cái nhìn lạc quan : giả vờ như đang chơi trò chơi với những màn đuổi bắt , trốn tìm để né tránh thực tại : đây là trại tập trung với cái chết và sự tàn nhẫn túc trực hàng ngày .
    Cậu bé đã rất hạnh phúc , trong khi có những đứa trẻ bất hạnh hơn vì biết rõ sự thật và bị giết chết về mặt tinh thần . Kết cục phim : khi chiến tranh kết thúc , cậu bé được giải phóng cùng những tù nhân khác ,còn người cha đã bị bắn chết trong khi cố tìm cách giải thoát cho người mẹ .Đến tận lúc đó cậu vẫn đinh ninh : mình và bố vừa kết thúc 1 trò chơi hấp dẫn mà không hề biết mình đã đi chân trần qua cái chết .
    Theo quan điểm của tôi ( và cũng là kinh nghiệm rút tỉa từ chính bản thân tôi ) : luôn luôn tạo 1 cái nhìn lạc quan cho con trẻ ,nhất là trẻ nhỏ .Sống mà không lạc quan và không hy vọng thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều và khó mà gây dựng được thành công . Chấp nhận sự thật hay nhìn thẳng vào sự thật cần phải có thời gian để tích lũy kinh nghiệm sống ,để biết so sánh 2 mặt của sự thật .Rất khó khăn cho đứa trẻ -kể cả vị thành niên khi phải chung sống với sự thật mà nó không hiểu bản chất hay không có được cái nhìn vị tha do thiếu sự trải nghiệm .Nên cũng có rất nhiều gia đình : chờ con cái trưởng thành mới ly hôn hay nói rõ sự thật về ai đó trong gia đình : vì đơn giản ,khi đó con cái mới biết đến tình yêu nam nữ , mới trưởng thành hơn về quan hệ xã hội ..
    Cái nhìn bi quan ,hay bóc tách sự thật trần trụi của bố mẹ ,tôi cũng tán thành quan điểm của bạn Big dady , không nên trang bị cho con cái như 1 hành trang vào đời .Chỉ nên giáo dục cho trẻ dần theo độ tuổi ,có những cách nói ra sự thật chính là sự im lặng tán thành hay phản đối .Cuộc đời như tấm gương : khi bạn cười với nó , bạn sẽ nhận được nụ cười rộng mở . Hãy dạy cho trẻ cả tính lạc quan và niềm hy vọng mãnh liệt vào cái thiện và cái đẹp .
     
    Me hitachi thích bài này.
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn Cun & Lu noí rất đúng khi cần phải dạy cho trẻ tính lạc quan và niềm hy vọng vào cái thiện và cái đẹp - Nhưng, ở đây không biết là chúng ta có lẫn lộn giữa việc giáo dục con cái và cái nhìn được xem là bi quan về những thực trạng của xã hội hay không.
    Tôi hoàn toàn đồng ý, và luôn khuyến khích các bậc cha mẹ nên dạy con có tinh thần lạc quan và sự vui vẻ, đó là một phong cách sống cần thiết vì chỉ có sự lạc quan, tin là những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại, thì mới đủ khả năng chấp nhận và chịu đựng được những cái xấu đầy rẫy xung quanh mình - Và dĩ nhiên, chỉ đến khi nào trẻ bước vào lứa tuổi biết phân biệt cái xấu và điều tốt, thì chúng ta mới nên chia sẻ với trẻ những gì mà trẻ đã thấy đúng với bản chất vốn có của nó ! Chúng ta không thể nói đến sự vô trách nhiệm, vô cảm và làm lơ bằng những danh từ tốt đẹp hơn được.
    Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt tốt và xấu, chúng ta nên khen cái tốt và chúng ta cũng phải được quyền chê cái xấu - Cái đúng, cái đẹp tự bản chất nó đã có màu hồng, không cần phải đánh bóng, tô thêm, chúng ta chỉ cần khen chính những gì nó có, nó bộc lộ . Còn khi đứng trước cái xấu, cái chưa tốt mà chúng ta cứ cố tình phớt lờ hay tìm cách tô hồng nó, thì có nghĩa là chúng ta đã không trung thực với chính bản thân mình .
    Còn thái độ sống ? đây mới chính là điều mà bạn Cun & Lu muốn đề cập : Cuộc đời như tấm gương - chúng ta cười với mọi người là điều cần thiết, chúng ta cười với những điều tốt đẹp, là điều đúng đắn nhưng nếu chúng ta vẫn cười trước những điều tệ hại, những hành vi và thái độ vô trách nhiệm, thì điều đó có nghĩa là : Chúng ta là kẻ giả hình hay vô ý thức !
    Vì vậy, chúng ta cần tách bạch rõ ràng giữa cái nhìn của một người lớn, với quan điểm giáo dục cho một đứa trẻ.
    Khi một đứa trẻ có lỗi, chúng ta vạch ra cho nó biết cái lỗi của mình, nhưng không phê phán, không lên án con người của đứa trẻ - khi đưá trẻ làm tốt, chúng ta khen ngợi hành vi của nó và giúp nó xây dựng bản tính của mình trên những hành vi tốt đó bằng sự lạc quan, vui vẻ và tin tưởng.
    Còn đối với các tệ nạn xã hội - chúng ta cũng không lên án những kẻ phạm tội, có thể là vì vô tình, thiếu hiểu biết, hay nhu cầu sinh tồn mà có hànhđộng như vậy. Nhưng chúng ta phải phê phán các thái độ, sự thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sự thiếu trung thực, sự giả hình, đạo đức giả ...
    Nếu như các bạn xem việc phê phán các thái độ đó là có cái nhìn bi quan - thì đó cũng là một quan điểm, nhưng nếu các bạn cho rằng việc tô hồng ( làm cho đẹp hơn những gì bản chất vốn có ) là cần thiết, phải nhìn những điều xấu như là không xấu, hay chỉ phản đối bằng sự im lặng - Thì sẽ không có những người như thầy Đỗ Việt Khoa, không có những ông hội đồng Đặng Văn Khoa, không có những con người lặn lội đi tìm công lý hàng chục năm trời ! Hay nói đúng hơn, đó là sự đồng lõa với cái xấu vậy!
    Dạy con, thì phải dạy bằng tinh thần lạc quan, nhưng khi nhìn vào những vấn đề xã hội phải biết giúp con thấy được bản chất của vấn đề !
     
  6. Big daddy

    Big daddy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đồng ý với quan điểm của anh Lê Khanh. Tôi không cho rằng im lặng mà không đấu tranh với những cái xấu là đúng. Nhưng tôi cũng rất thích thái độ lạc quan của ông bố Do Thái trong bộ phim mà bạn Cun & Lu đã giới thiệu.
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn Big Daddy ! Tôi chỉ là một kẻ chứng kiến và cố gắng nói lên những gì mình thấy theo suy nghĩ chủ quan của mình thôi, chứ đâu có gan đấu tranh với cái xấu đâu ! vì tôi chỉ là một người bình thường, thấy sao nói vậy, thấy ai làm bậy thì hổng dám làm theo thôi ! còn những người đấu tranh với cái xấu, không ít thì nhiều cũng tránh đâu được bị trầy vi tróc vẩy, bị te tua bởi những " kẻ mà ai cũng biết là ai" đấy rồi !
    Không biết bạn có đọc truyện A Q của văn hào Lỗ Tấn chưa - trong tác phẩm này, khi con người ta không còn cái gì để mất nữa, bị chà đạp xuống tận đáy xã hội rồi, thì thái độ lạc quan quên đời theo kiểu " nó đánh mình cũng giống như đánh bố nó vậy" là điều cần thiết ( vì nếu không thì chết sướng hơn ) - Khi ở trong trại tập trung của Đức quốc Xã , sinh mạng và nhân phẩm con người không bằng một ngọn cỏ, thì phải có được thái độ lạc quan phi thường như vậy, mới có thể vượt qua những tận cùng của khổ đau nổi - Nhưng phim của Bettolucci cũng như văn của Lỗ Tấn, đó là văn học - còn thực tế trần trụi lại khác - vì ngoài xã hội có những thực tế mà văn học không thể phản ánh được, vì nó đơn giản, nhạt nhẽo và tầm thường, nhưng cũng có những thực tế mà văn học không thể diễn tả được, vì nó phi nhân và tàn nhẫn quá mức, bại hoại quá mức, giả dối quá mức đến độ tiểu thuyết giả tưởng cùng không sánh được.
    Chính vì thế, vấn đề được đặt ra là Làm cha mẹ, dễ hay khó ! Vì nếu chúng ta nghĩ rằng, "cứ cố vui lên mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua" thì LCM không khó gì mấy ( nhất là khi chúng ta lại đủ ăn, đủ mặc, con cái không lo thiếu đói) nhưng nếu chúng ta muốn giúp cho con, vừa có sự lạc quan, tự tin để bước vào đời, vừa có cái nhìn đúng đắn giữa cái thiện và cái ác, cái tốt & xấu, phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối thì quả là một thách thức không phải là nhỏ, và điều đầu tiên là chính chúng ta phải cố gắng để có có được cái nhìn như vậy - Mong rằng bạn và tôi cũng như các thành viên khác của LCM sẽ dần dần có được điều ấy !
     
  8. truongha2006

    truongha2006 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi thấy làm Cha Mẹ quả là khó thật . Không phải cái gì mình muốn ,mà con cái cũng có thể làm được đúng ý mình .Tôi rất thích 1 câu nói : Cha Mẹ hư hỏng, thì thông thường con cái sẽ hư hỏng , còn Cha Mẹ tử tế thì thông thường con cái cũng tử tế . Vậy những người là Cha Mẹ chúng ta hãy nỗ lực, cố gắng làm người tử tế, để con cái chúng ta cũng là người tử tế .Con cái cần ở chúng ta 1 tấm gương .
     
  9. Lê Viết Hùng

    Lê Viết Hùng Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Khó dễ là do suy nghĩ của mỗi người. Nghĩ là dễ sẽ dễ, mà nghĩ là khó sẽ là khó. Mình tâm đắc một cấu thế này " Gương mẫu là mệnh lệnh không lời" vì vậy muốn giáo dục con đức tính gì, bố mẹ hãy gương mẫu thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, con cái sẽ tự giác học tập theo. Nói chung, mình tôn trọng và yêu thương con, mọi sự phát triển đều có định hướng chứ không bắt ép, vậy thôi!
     
  10. therichcafe

    therichcafe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/4/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng thích phim "Cuộc sống tươi đẹp", dù hơi buồn về kết thúc bộ phim nhưng xem xong thấy rằng "Tây" họ tình cảm quá.

    Một bộ phim nữa liên quan đến vấn đề giáo dục trong gia đình mà em cũng rất thích, là "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" Sharcly Inger quả là ông bố tuyệt vời nhất.

    Một tác phẩm văn học mà em cũng rất ấn tượng về phương pháp đào tạo trẻ một cách tự nhiên và hữu ích là cuốn "Totochan cô bé ngồi bên cửa sổ" của Tasuko. Chắc không ai phản bác được cuốn này.

    Em thấy xã hội đúng là có nhiều vấn đề bất cập liên quan đến quyền trẻ, phương pháp mà những ông bố bà mẹ giáo dục đào tạo con em mình. Có người đúng, có người sai nhưng xã hội là thế. Ở đây, nên chăng những người đã tham gia diễn đàn "Làm cha mẹ" tập trung hơn vào việc giáo dục con cái mình, làm sao để phát huy được khả năng của trẻ, tạo được cho trẻ một môi trường phát triển lành mạnh. Chắc chỉ cần thế là đủ.
     
  11. Big daddy

    Big daddy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi thấy nhiều nhà có con cái không thành đạt hay kém hạnh phúc nhưng bố mẹ họ dạy rất đúng, bố mẹ là những người tốt. Nhưng họ vẫn không thể giúp cho con cái của họ thành đạt và hạnh phúc được.
     
  12. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi tán thành quan điểm của bạn therichcafe:

    " Em thấy xã hội đúng là có nhiều vấn đề bất cập liên quan đến quyền trẻ, phương pháp mà những ông bố bà mẹ giáo dục đào tạo con em mình. Có người đúng, có người sai nhưng xã hội là thế. Ở đây, nên chăng những người đã tham gia diễn đàn "Làm cha mẹ" tập trung hơn vào việc giáo dục con cái mình, làm sao để phát huy được khả năng của trẻ, tạo được cho trẻ một môi trường phát triển lành mạnh. Chắc chỉ cần thế là đủ."
    đó là điều chúng ta nên làm, tuy nhiên mỗi người có thể chọn cho mình một biện pháp thích hợp . Nhưng cũng qua diễn đàn, chúng ta cũng có thể chia sẻ những quan điểm của mình, từ đó có thể có được cái nhìn đa dạng hơn, đúng đắn hơn về những thực trạng của xã hội quanh. Tôi không tin tuyệt đối vào số mạng nhưng tôi cũng thấy rằng, có những người có được những điều may mắn, dù bản thân chả ra gì nhưng con cái lại thành công, ngược lại có nhiều người rất cố gắng, nỗ lực và đàng hoàng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Vì vậy, là cha mẹ chúng ta cũng không nên quá "ưu tư" về tương lai con cái sau này - trong khi còn sức lực, chúng ta cần cố gắng để giúp con có những nền tảng tốt về nhân cách - còn sau này, khi chúng đã trưởng thành, thì số phận có mỉm cười với chúng hay không lại là chuyện khác - Ngoài ra việc đầu tư cho con cũng có nhiều quan điểm khác biệt - có người thấy được sự quan trọng của học vấn, sự cần thiết của tiền bạc, hay giá trị của quyền lực để tập trung vào những mục tiêu đó, cũng có người cho rằng sự thoải mái, đơn giản và trung thực mới là yếu tố quan trọng... Vì thế, diễn đàn là một showroom để mọi người có thể " bầy ra" những điều tâm đắc của mình, và từ đó cũng có thể so sánh, chọn lựa cho mình một số phương pháp để nhắm đến mục tiêu thích hợp nhất cho gia đình mình !
     
  13. phanhuong

    phanhuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Làm cha mẹ có cái khó cái dễ . Người cha mẹ phải là tấm gương cho con cái noi theo , môi trường nuôi day tốt sẽ là tiền đề hình thành nên tính cáh của con cái . Không phải cha mẹ sinh con trời sinh tính . Bởi vậy người cha người mẹ cần có những bước học hỏi để trở thành những người cha, người mẹ mẫu mực!!!!Đó là cái kho....
    -------------------------------------------------
    Cần tìm người giúp việc tuổi từ 16-55
     
  14. BomeBI

    BomeBI Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thành đạt và hạnh phúc không có chuẩn mực chung. Bạn có thể cho là người nào đó không hạnh nhưng chưa chắc đâu. Theo những chuẩn mực riêng của họ. Họ vẫn hạnh phúc đấy bạn ạ. Còn thành đạt, thế nào là thành đạt? Là một giám đốc tổng công ty phong bì tham ô ..., con thì hút chích vợ thì ngoại tình thì có gọi là thành đạt hay không?
    Bố mẹ tốt chưa chắc là bố mẹ biết dạy con do đó không thể suy luận được là cứ bố mẹ tốt thì con cái sẽ tốt và thành đạt được bạn ạ
     
  15. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chúng ta đã có câu : "Cha mẹ sinh con - trời sinh tính" vừa để biện hộ cho sự bất lực, vừa để an ủi cho những nỗ lực không thành của các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái theo ý mình. Đúng là những bậc cha mẹ tốt, chưa chắc đã có được những đứa con tốt. Nhưng dù sao, thì cha mẹ vẫn phải là, và chỉ nên là một tấm gương cho con noi theo, còn noi theo như thế nào để sau này đứa trẻ trở nên một người tốt, một kẻ hữu ích cho bản thân và cho cộng đồng thì lại do đứa trẻ quyết định, chứ bố mẹ không thể quyết định thay cho nó được.
    Chúng ta thường than thở: " tại sao con tôi lại không giống tôi, không có những suy nghĩ, những nhận thức như tôi !" nhưng mặt khác, chúng ta lại mong muốn con mình có được sự tự chủ, biết phát huy óc sáng tạo ! đó phải chăng là nguồn gốc sự đau khổ của bố mẹ ? và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào ? đó chính là điều mà chúng ta cần tìm tòi và học hỏi, còn về sự thành đạt và hạnh phúc, đó là những khái niệm rất đa dạng, mỗi người có một quan niệm khác nhau, vì đó là sự lựa chọn một cách tự do, không một ai,một quyền lực nào có thể bắt một ai đó phải có quan điểm về hạnh phúc giống mình được !
     

Chia sẻ trang này