Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Ai cũng biết điều đó nhưng có con vào là không tránh được vì xã hội như thế mà
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó quan điểm của em là con của em phải biết được nhiều kỹ năng sống, học thì cố gắng hết mức có thể để ko phụ lòng bố mẹ, nhưng e thiên về giáo dục kỹ năng cho bé hơn, để sau này có lớn lên ra ngoài vòng tay bố mẹ còn có thể sống được chứ chưa nói đến giàu có gì cả. Như mẹ ở trên này, sao họ có thể làm thế được nhỉ ?
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Phải có cách dạy chỉ bảo, chứ trẻ con giờ hở tý ra là sợ theo bạn bè đàn đúm ăn chơi. sợ lắm các mẹ ạ. Em chứng kiến nhiều bé rất ương ngạnh đánh cũng đánh rồi, quát quát rồi, phạt cũng phạt rồi, nói nặng nhẹ đều không nghe thế thì làm cách nào!! Xã hội giờ ngày càng phát triển khiến cho những đứa trẻ chưa nhận thức được hay bị lôi cuốn theo những cái xấu! Bố mẹ cũng vất vả lắm chứ vừa lo cuộc sống mưu sinh, vừa lo không bảo vệ được con trước cám rỗ của cuộc sống. Cái gì cũng có hai mặt, tỷ lệ bạo hành trẻ nó cũng không phải nhiều so với số đông. Ai sinh con ra cũng đều thương con, nhiều khi đánh con một cái cũng đau lắm chứ. Em nhớ trước có lần em mải đi chơi bắc nồi cơm bếp ga không trông về cháy soong xong bị mẹ lôi ra đánh. Em thấy sau đó mẹ em khóc, giờ em mới hiểu được ba mẹ yêu thương mình biết nhường nào. Không ai muốn nỡ tay đánh con mình cả. Em không cổ súy cho việc đánh đập bạo hành, nhưng một hai cái roi vọt hay cái bạt tai thì cũng bình thường thôi. Mỗi đứa trẻ có cách dạy riêng, không đứa nào giống đứa nào cả
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Ai cũng mong muốn con mình bằng bạn bằng bè cho mình nở mày nở mặt. Nhưng xử sự như bà mẹ trong bài viết thì không đúng, không chấp nhận được.
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó làm cha làm mẹ cũng đâu dễ, nhiều khi chỉ vì áp lực công việc, chỉ vì muốn con thế này thế kia, thành đạt, giỏi giang.... mà đã không kiềm chế được bản thân, cứ phải gượng sức để bắt con phải làm được như điều mình muốn.
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Đúng là những điều m vẫn thỉnh thoảng bắt gặp. Nói chung áp lực với con thì m nghĩ các nước châu Á đều có, chỉ có điều cách dạy con thì mỗi nước mỗi cách.
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó áp lực học hành, bằng cấp, thi cử dẫn đến như vây . Như vậy thì tội các cháu quá
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Không phải tại ở Việt Nam. Mà tại bậc cha mẹ. Chẳng yêu con chi đâu. Chỉ ham danh thôi
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Bài viết chí lý quá, suy ra giải pháp để con đỡ khổ là gì nhỉ các mẹ???
Ðề: Làm con ở việt nam thật khó Bài báo này mình đọc lâu rồi mà. Mình thấy ở nơi nào cũng có cái hay cái dở không riêng gì ở Việt nam