Ðề: Làm dâu - bố chồng. ông già cả rồi mà còn đỡ đần đc m thế là tốt lắm rồi c ạ. Như bc e vẫn còn khỏe mạnh mà có bao h đụng tay vào việc j đâu. Thông cảm cho cụ đi.^^
Ðề: Làm dâu - bố chồng. em thấy bố chồng hay mẹ chồng thì càng về già các cụ càng muốn các con cháu quan tâm đến nên cũng hơi khó tính theo kiểu trẻ con ^^ thích thì làm kệ mọi người nói thế nào thì nói, hihi
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Cụ nhà mình tuy khó tính nhưng được cái là thương con cháu.. giúp mình rất nhiều việc nên mình cứ mặc cho cụ thích làm gì thì làm....
Ðề: Làm dâu - bố chồng. ui, nghe chị kể mà thấy bố chồng chị tốt quá ý, vì khác thời đại nên cũng có nhiều điều khó, cơ mà cụ gần 80 tuổi mà chăm sóc con cái như thế là nhất rùi mẹ nó nhỉ. ^^
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Hic Hic..mình cũng muốn post chuyện bố chồng mình lên mà sợ cả nhà lại sốc...nên im im. Nói thật mẹ chồng ghê gớm, khó tính đến cỡ nào cũng chả bằng bố chồng mình đâu ( khổ là mình có cả 2 điều đó - Mẹ chồng mh thì sau khi mh qua cửa ải thử thách đủ kiểu và đạt điểm chuẩn làm con dâu cụ..thì cụ bị liệt nằm chỗ. Và cuộc đời mình có mẹ chồng thứ 2 ( Bố chồng ) còn...khủng khiếp hơn mẹ chồng chính thức...cửa ải mà cả đời mình không bao giờ vượt qua được. Nên" im lặng là vàng " đúng là câu nói hay...Mình sợ thêm thời gian nữa mình sẽ tự kỉ ( trầm cảm ) hoặc bỏ chồng không lý do vì " 2 mẹ chồng " mất thôi cố lên mẹ nó ạ, dù sao cụ cũng chỉ lo cái vụ đó thôi, còn nhiều chuyện vẫn ok đc. Mà 80 tuổi rổi sống với con cháu được là bao Mình mới 30...cứ thế này 30 năm nữa...hic hic
Ðề: Làm dâu - bố chồng. "Hic Hic..mình cũng muốn post chuyện bố chồng mình lên mà sợ cả nhà lại sốc...nên im im." Bạn cứ cởi mở cho khỏi nặng lòng. Lên đây mà xả trests... để cho vơi đi những buồn tủi...................
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Hi....e thì chưa cảnh bố chồng như vậy nhưng nhà e lại vẫn còn bà, cụ của con em. Cũng nhìu vấn đề với người nhớn tuổi nhắm khi mà bà v mẹ ck e lại ko hợp nhau. Còn bố chồng e thì khó tính nhưng khó theo Lễ nghĩa chứ sinh hoạt bình thường thì lại rất dễ
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Chia sẻ với bạn nhé, chỉ có ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu được nỗi lòng của người phải chịu đựng. Nhưng như bạn là còn may vì chỉ có bố chồng ghê ghớm. Mình còn thấy nh ngưởi còn phải chịu đựng cả 2 ông bà cơ.mà m sống với c m cả đời chứ có sống với bố mẹ c đc mãi đâu nên nhịn vì con bạn ah
Ðề: Làm dâu - bố chồng. m cũng ko làm dâu mẹ ck mà làm dâu bố ck,mình coi bố ck như bố đẻ ở nhà thậm chí còn hơn vì bố đẻ m chưa hầu được ngày nào đã tót đi lấy ck ,bố ck là người chỉn chu và cũng hơi khó tính người già mà nên làm dâu cũng pải ý nhị trong từng miếng ăn ,câu nói.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. bố chồng e thì cực gia trưởng nhưng thương con thương cháu thì cực kỳ thương!
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Em với mẹ chồng thì ko còn j để nói, thương và quý mc cực kỳ. Mẹ chồng cũng đang trẻ và rất hiện đại, mẹ con rủ nhau đi cà phê, mía đá, chè đá....suốt. Còn với bố chồng thì ko làm sao quen đc. Bố chồng kỹ tính, gia trưởng, lạc hậu....Bố đẻ em mất sớm nên quen cái cảnh trong gia đình ko có ng làm chủ, ai cũng tự lập và tự chủ. Giờ ở nhà có bố chồng rất ko quen, cảm giác như bị "đô hộ" ý. Việc nào làm ko theo ý ông là ông mất vui. Em sợ nhất là cảnh vừa sinh em bé xong, vào bữa cơm ông cứ nhắc liên tục "con ăn đi, ăn nhiều vào, ăn thịt ấy, không ăn rau, sao ăn canh nhiều thế.............." cứ như mình là khách ấy. Ông quan tâm nên gắp liên tục cho toàn thịt với cá, mà em thì cực ghét ai gắp cho em ăn Ông luôn bị ám ảnh bởi chuyện đã tắt điện chưa, đã tắt quạt chưa, đã đóng cổng chưa.... Chẳng biết sau này sẽ ra sao vì chỉ có mỗi mình mẹ chồng nấu là bố ăn, em nấu ko đúng kiểu của mẹ chồng em là ông ăn tẹo buông bát luôn. Em mong mc e sống thật là lâu để khắc chế bc em ...
Ðề: Làm dâu - bố chồng. gần giống bố chồng mình> rất thương con cháu nhưng tại kỹ tính quá nên hỏng cả việc..........
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Đọc đến đây buồn cười quá Đúng là các cụ quen sử dụng đồ theo thói quen rồi mà Chúc mừng mẹ nó vì có bố chồng như vậy. Vậy là dễ rồi đấy mẹ nó ạ. Mình thấy nhiều người bạn mình sống cảnh mẹ chồng soi nhau từng ngày, từng bữa và cả trong giấc ngủ. Khổ mà ko thoát đc cơ.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. hí hí cụ thật là sáng tạo đc hẳn hai cái chảo hí hí. Bố chồng em thì hiền lắm, mỗi tội lúc say thì bố nói quên cả trời cả đất chém gió vô đối
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Em cũng đc bố mẹ chồng chăm sóc từng giấc ngủ đây, sinh xong qua 2 tháng mc mới cho 2 mẹ con ngủ riêng vì sợ e ngủ say quá đè phải cháu, nửa đêm thi thoảng thấy gai gai sau gáy vì hết bố chồng, mẹ chồng, lại em gái chồng vào xem cu Mầm nằm ngủ @@ em "bị" chăm sóc kỹ quá nên khiếp.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Mình tham gia với nha! Bố chồng mình người Thanh Hóa, cơ mà làm rể miền tây lâu nên tính tình cũng giống y như dân miền tây: sảng khoái vô cùng! Ngày mới quen xã, được xã dẫn về giới thiệu với bố, mình thấy chẳng cóa tí áp lực nào cả, bố cũng xề xòa nên nhiều khi nói chuyện với bố như nói chuyện với 1 người anh thôi! (có quá lắm không nhỉ?!?)