Ðề: Làm dâu - bố chồng. Càng già các cụ càng như tre con lại, tính khí cũng hay thay đổi, nhiều lúc cũng khó tính hơn hồi trẻ, nhưng về cơ bản các cụ thương con, thuơng cháu. Ai biết sau này mình già mình còn khó tính hơn các cụ giờ thì sao. một điều nhịn chín điều lành. Các cụ cũng dễ tự ái lắm, mong mn luôn vui và giữ được không khí vui tươi trong nhà
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Bố chồng mình cũng có tính hay giận dỗi lắm, toàn giận dỗi với chồng mình thôi!
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Đọc mãi chưa thấy mẹ nào có tình huống oái oăm như mình cả. Không biết mẹ vankhanhshop gặp phải BC thế nào. Còn chuyện BC mình thì chắc cả nhà sốc toàn tập đây. Cũng đang đau đầu, mong xin ý kiến của các mn mà xử lý đây. Chuyện là bc m có tính lăng nhăng. Lúc nào cũng toang toác khoe nhà tao dòng giống tư sản, nhưng là AQ chuyện đời nào ấy ạ, còn thực tế thì không xu dính túi. BC mở một cái lò gia công cơ khí, làm ăn ko được, nợ nần chồng chất. Khổ nỗi mc lại chiều quá, cứ âm thầm gồng gánh lo trả nợ. Cách đây 15 năm bc đã một lần ngoại tình, cứu một em cave từ ổ karaoke ra, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đấy ạ. Thời đó m còn chưa về làm dâu. BC qua lại ăn ở nuôi em ấy rồi đẻ ra một đứa con gái. Sau này mc m kể lại vì muốn giữ bố cho các con nên nhịn nhục chấp nhận, cũng vì bc dùng khổ nhục kế quỳ gối khóc lóc van xin cắt đứt với em cave kia, nhưng muốn có trách nhiệm với đứa con. Khi lấy chồng, ox m cũng nói thật hết chuyện đó trước khi cưới, nói rằng chuyện đã qua lâu rồi, nhưng để cho ông ấy thi thoảng chu cấp cho đứa con, lúc đó mẹ con nó sống ở quê. Mình về được đúng 1 năm đang có bầu bé đầu lòng thì đùng cái em cave chết, bc đòi đưa đứa con gái về nuôi, vì mẹ nó chết, họ hàng bỏ rơi. Lúc đó có một trận chiến kịch liệt vì mc mình phản đối. BC tỉ tê thế nào mà ox mình mủi lòng chấp nhận, sau đó ox thuyết phục mc cho con bé về, nghĩ nó dù sao cũng tội nghiệp. Mc m rất thương và nghe lời ox m, nên đành chấp nhận. Con riêng của bc về, mc m nuôi chăm nó nay đã vào ĐH. Ở nhà nó không làm gì, đụng một cái ông bc làm ầm ĩ. M thì đi làm sớm tối cũng ko thích mất thời gian va chạm nên kệ. Chỉ khổ mc mình, hơi tí là bc gào lên: con T không phải do mẹ mày nuôi, do tao nuôi nên việc gì cần dạy nó tao sẽ dạy. MC m thì sợ dw luận, sơ ầm ĩ nên bị bc bắt được thóp, càng ngày càng lấn át. Ko phải chuyện của m nên m cũng ko xen vào cho phức tạp và ko muốn làm ox khó xử. M chỉ nhắc nhở Õ cần quan tâm tới mẹ hơn và khi nào quá đáng thì phải lên tiếng để bc ko xúc phạm mẹ. Mặc dù ko để ý và tránh va chạm nhưng nhà mình rỗng như cái thùng không đáy. Trước khi vợ bé của ông bc chết, tháng nào ông ta cũng đi thăm con một lần. Đồ đạc m mua về chwa kịp dùng đã thấy bốc hơi. Nhiều lần quá m mới để ý. Đồ đạc trong nhà ko có gì, hầu như do mình mua sắm. Ngày cưới, Õ m còn không có nổi cái gì ngoài một cái giường cưới được anh em cho. Có cái tivi cũ thì ông bc cũng xin nốt đem về quê. Từ ngày m về làm dâu, cái gì m sắm thì mới có. Nhưng bc luôn mồm tao nuôi các con (m cũng ko bắt bẻ vì m cũng ko phải con). Trong khi hàng tháng ông ta làm ko có tiền, tiền ăn tiền chợ toàn m đwa cho mc. Nhiều khi tiền chợ m vừa đưa, bị lấy luôn quá nửa đóng học phí cho con T. Vì trái hộ khẩu, học giữa chừng ko vào đc trường công, học trường tư cực tốn kém. M chỉ thương mc vì bà quá tốt quá hiền đến nỗi khờ. Mà ra ngoài bà cũng sắc sảo chứ ko phải kém cỏi gì. Dã man nhất là mới trước Tết này, lại phát hiện ra một con ranh kém bc đến 55 tuổi, đến làm thuê ở cái lò gia công từ năm 2007, tức là chỉ 2 năm sau khi em cave chết, lại dan díu với bc và có 1 thằng con nay mới 3 tuổi với ông ta! Khi m phát hiện ra, nói cho OX và mc biết, mc điên tiết ko còn hiền nữa, bà đã chịu đựng quá giới hạn. Bà hỏi thì ông ta chối bay chối biến, còn vu vạ cho vc mình. MC m vừa ra ngoài, ông ta nhảy xổ vào vc m chửi là m vô học, mất dạy, là phá nát nhà cửa. Nói chung ông ta dùng tất cả từ ngừ tởm bẩn nhất để nhục mạ vc mình, bù lu bù loa là vc mình ko giúp được ông ta cái gì. OX m mới điên lên bảo thế bao nhiêu lần lấy tiền của con để trả nợ? Bao nhiêu lần thiếu tiền gọi con đưa tiền, bao nhiêu lần bảo chỉ mượn một hai hôm rồi cả cchục năm lặn mất luôn? OX điên tiết nói hết, thậm chí từ cả tiền mừng cưới của 2vc cách đây 10 năm cũng bị ông ta vét hết ko cho đồng nào. Mà ngay trước đó 2 ngày, nhờ mc sang nói khó xin m 6 triệu để trả nợ!!! ông ta cãi găng quá đến nỗi mc m bảo nhỡ đâu thằng bé kia ko phải con ông ta thì oan cho ông ta, bảo vc m đi thử ADN. Mình cười bảo thôi ông ta ko nhận thì càng tốt, chứ m ngu ggì mất tiền túi mấy triệu làm cái việc điên rồ ấy chả có lợi gì cả! Ấy thế mà vừa hôm qua, ông ta gọi riêng OX mình ra năn nỉ xuống nước, bảo thằng đó đúng là con bố thật. Bố trót nhận lời vì nó... xin một đứa con. Bây giờ bạn nó rủ nó đi Trung Quốc làm ăn, nó vứt trả thằng bé cho mà nuôi. Rồi năn nỉ OX mình cho đón thằng đó về nuôi nữa! Thật là mặt dày. OX m ko thể chấp nhận, bảo đi về mà thú nhận với mẹ. Rồi lần này mc m cũng ko chấp nhận được nữa. Ông ta dọa sẽ đi thuê nhà ra ở riêng, đem theo con T. Nếu được thật như thế thì có lẽ nhà m nhẹ được cái nợ. Nhưng đã 3 hôm rồi vẫn bám víu chưa đi, nhìn mặt rất nhục, m chẳng thèm chào hỏi gì, vì chuyện này hôm trước đã sừng sộ chửi bới m ko ra thể thống gì, ko xứng đáng để m nhìn mặt, và gọi tiếng bố cho nó ô uế từ bố. Ông bc này thật ko sánh được với gót chân của bố đẻ m, người suốt đời vì con cái, chịu bao cực khổ.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. bố chồng mình thì quá ư là hiền lành con cái ko bao giờ nói nặng lấy 1 câu sướng thật với lại nhà mình tự lập về mọi thứ nên cũng thoải mái
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Cụ gần 80 tuổi nhưng được khoẻ mạnh và minh mẫn như vậy là quá tốt rùi, chứ nhiều cụ tầm tuổi đó mình thấy bị lẫn nhiều rùi còn mệt hơn...Chúc cụ luôn khỏe mạnh để phụ giúp con cháu, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc...
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Ông ngoại em năm nay đã 88 tuổi nhưng em thấy mợ em làm dâu cũng nhàn lắm Cụ vẫn lo được cho minh, cho con cháu, khỏe mạnh là nhất rùi chị nhỉ?
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Mn thế cũng ổn rùi. Bc tớ thì chỉ thic tiền và tiêu tiền. Ghét lắm nhưng tớ cũng kệ ko thèm nói gì.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. mình làm dâu còn cả bố chồng và mẹ chồng, nói chung là nhà có 2 mẹ chồng. mình thấy ở với mẹ chồng mình còn dễ chịu hơn là bố chồng, tính mẹ chồng phổi bò, có gì nói ngay, xong là xong. còn bố chồng thì...chẹp chẹp. không muốn kể xấu bố chồng nên mình để dấu ..... nói thật là mình luyện chữ nhẫn hơi bị giỏi. cái gì cũng lờ đi thôi. cứ kệ cụ, k cãi, không nói. lúc nào bực lắm thì nói 1 2 câu rồi im. hic hic. nhưng đc cái bố mẹ chồng thương con mình lắm, chăm chút lắm, nên đi làm rất yên tâm, vì thế nên các cụ có nói gì cũng kệ các cụ, hehe. vì chồng vì con vì mình vì gia đình yên ấm thì cứ thực hiện khẩu quyết "im lặng là vàng" các mẹ ah
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Hihi, nói chung mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng suy cho cùng, bố chồng nhà bạn thế là cũng dễ chịu rùi đó. Thường làm dâu mẹ chồng mới khó vì đàn bà ti tỉ tì ti, chuyện gì cũng để ý, chứ với mình, bố chồng vẫn xuề xòa hơn nhiều.
Ðề: Làm dâu - bố chồng. Có cái chảo happy call mình mua gần 500k (được giảm giá), cụ ở nhà cưa đôi tách 2 phần chảo mặt trên mặt dưới riêng ra. Khi về nhà cụ cầm 2 mảnh chảo khoe với mình là làm được thành 2 cái chảo. Trời ơi! Bó tay với cụ rùi… Nghe cái đoạn này em thấy cụ dễ thương mà, nghĩ cũng bùn cười quá. CỤ ko nghĩ là phá hỏng mà vẫn khoe chứ
Ðề: Làm dâu - bố chồng. [Ship hàng nội thành Hà Nội]-[Ship hàng toàn quốc] cung cấp dịch vụ ship hàng nội thành tại 5 thành phố lớn http://giaohangonline.com.vn Biểu mẫu đăng ký dịch vụ tự động - khảo sát khách hàng : http://giaohang.topviet.biz/ Cần tuyển 1 nhân viên giao hàng lương tháng 3 triệu + phụ cấp xăng xe, điện thoại.