Làm dâu thật khó !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngocnguyen_cn, 9/3/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Khổ, lời nói thay đổi theo tâm trạng mà. Biết làm thế nào. Bơ đi mà vui sống.
     
    Đang tải...


  2. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,718
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Con mẹ là vàng là kim cương còn con người ta là đồng là nhôm!!!!!!!
     
  3. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    lại chuyện nàng dâu mẹ chồng chủ đề muôn thuở các mẹ nhỉ
     
  4. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Các mẹ cho e xả stress về bố ch tý với, e mang bụng ấm ức suốt từ trưa đến giờ >"< Chả là nhà e việc bơm nước là do bố ch phụ trách vì nó quá phức tạp chả ai trong nhà biết ngoại trừ ô. Mà mỗi khi bơm nước xuống bể chứa phải mất mấy tiếng đồng hồ, như ng khác thì bơm lúc sáng hoặc lúc chiều đi nhưng bố ch e thì k, cứ nhè cái lúc ăn cơm xong ô mới đi bơm nước, xong xuôi ô vứt đấy đi chơi, chỉ khổ cái đứa ở nhà là e, buồn ngủ chết đi đc mà k dám ngủ vì phải trông máy bơm.

    Thế rồi mẹ ch e biết bảo ô tự đi trông,j j đó... thế là từ đó ô cứ cắm đấy xong thi thoảng đảo qua nhà nhìn ngó rồi lại đi. Mà mỗi lần ô cắm đố ai dám hỏi kẻo ô lại bảo: nhìn mà k biết à @@ bởi nhà e có tận 4c bể chứa nước, nên mỗi lần bơm có phải giống nhau đâu. Lần trc cụ cắm xong cụ sang nhà hàng xóm, cụ để cửa đấy cũng chả bảo e trông nước hay như thế nào, e đinh ninh như mọi lần cụ sẽ đảo về trông, ai dè... nước tràn lênh ra khắp nhà, khắp sân. Thế là cụ về cụ xông lên phòng e quát ầm lên, (lúc đó là 2h và e đang ngủ trưa) xuống vừa làm cụ vừa chửi.

    Đến hnay cũng thế, cụ cắm xong vứt đó, e thì tranh thủ đi giặt chậu quần áo, đang phơi thì nghe tiếng hàng xóm gọi, 2vc chạy xuống thì nước ngập nhà. Cụ về cụ lườm rồi quát "tsb chúng mày, ở nhà mà suốt ngày đóng cửa im ỉm, có mỗi cái máy bơm mà để hàng xóm nói mãi" >"< E nghe xong ức k chịu đc, ch e bảo e "sau ở nhà mở cửa ra nhé".

    E hỏi các mẹ chứ, cả nhà chả có ai ở dưới tầng 1, ch e thì đi làm về tranh thủ ngủ trưa rồi đi làm chiều, e thì giặt giũ trên tầng, k đóng cửa thì mở toang hoang cho trộm nó vào nhà khuân à. Cụ cứ tưởng nhà trên phố như nhà ở quê ý, mở toang cả ngày >"< 1m e hì hục lau dọn mãi tới tận bây giờ mới xong, ch e thì chỉ giúp đc 1 chút là phải vội đi làm ngay. Còn bố ch thì về mắng chửi xong, lườm xong e là lại sang nhà hàng xóm ngồi khoanh chân bàn tròn >"< E ức k thể nào chịu đc các mẹ ạ, bố nói mà nói lại thì bị cho là dâu láo, hỗn, nhưng giữ trong lòng thì...
     
  5. blue82

    blue82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2008
    Bài viết:
    1,783
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Cố gắng lên mn ơi, hic, làm dâu nhiều khi mình phải nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi ý,.....cố gắng vui vẻ vì con :)
     
  6. mehunganh

    mehunganh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả! Câu này luôn đúng trong ..mọi trường hợp. Em thấy với mc này thì mình phải chịu khó để ý một chút. Mẹ con cần tâm sự nhiều hơn. Nước chảy đá còn phải mòn nữa là. Cứ từ từ..Việc gì mình làm chưa đúng thì mình hỏi. Thử nghĩ mà xem với một người nóng tính lại còn cẩn thận nữa thì thật là thảm họa nếu phải nhìn thấy một người chậm chạp và mít ướt. Thế nên, nàng phải rắn rỏi lên. Vâng, dạ, con làm như thế được chưa mẹ, Mẹ ơi, cái này phải làm thế nào nhỉ? Mẹ ơi, sao còn làm mãi mà chả được như mẹ...Phải nịnh ác vào! Hô hô..Mồm miệng sẽ đỡ chân tay
     
  7. bebimami_shop

    bebimami_shop MangCửaHàngĐếnTận NhàBé!!!

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Em sắp lấy ck, đọc bài của chị làm em cũng sợ...
    Vì mẹ ck tương lai của e cũng đảm đang, nấu nướng giỏi lắm cơ vì ở quê chuyên đi nấu đám cưới.
    Còn e thì cái khoản nội trợ ko giỏi bằng
    Em cũng sợ gặp tình huống như chị chủ top quá..
    Đã gần 1 năm rồi ko biết giờ tình hình mẹ ck nàng dâu của chị chủ top thế nào rồi ạ
     
  8. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Mẹ chồng đảm quá cũng sợ lắm. Làm gì cũng không vừa ý!
     
  9. Ðề: Làm dâu thật khó !

    Nhà em thì mẹ thương con dâu hết mức ^^!
     
  10. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    bà mẹ chồng này sống quái y như mc e.
    cái gì cũng chê, mình có làm ngon đến mấy bà vẫn bới ra điểm để chê. trong khi bà làm cái gì dở thì luôn tấm tắc khen.
     
  11. dicuaben

    dicuaben Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    mc e thì nói chung cũng dễ tính, bà cũng hay làm hay làm lắm, nhưng may cho e là bà cũng rông dài, k chi li ăn uống nên em cũng k vấn đề mấy, chỉ có điều bà hay nói chuyện ng ta để "giáo dục" em. Kiểu như con dâu nhà này, con gái nhà kia... làm con dâu mà thế thì...
     
  12. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    chuẩn đó mẹ nó!
    các bà mẹ chồng luôn nhìn con dâu với ánh mắt khinh thường và thối như C ý. con bà đẻ ra thì là vàng là im cương.
     
  13. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Mình cũng không được lòng mẹ chồng nhưng không ở chung nên đỡ.
     
  14. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    em chưa biết MC tương lai ntn, ít nc nhưng ra lại cho em đồ rau cỏ, gạo mang về
     
  15. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,043
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    bán than kécaau, hôm wwa mềnh đi làm 11h về, cong ngủ rồi thế là chả đón, 2vc ngồi ăn cơm, 12h bà nhìn thấy mềnh ngồi ăn cơmnghix là luk đó mới về, con ngủ thông trưa thế là chả cho ă dc, bà bẩu, con nhỏ mà đi làm 12h trưa ko về...
    thế mà con gái bà luk trc 8h tối chưa về chồng nó gọi điện bà còn can: kệ nókhi nào xong nó khắc về( bà trông cháu ngoại)
     
  16. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    đề tài muôn thủa của các nàng dâu đây mà, nhiều khi muốn cố gắng để như mẹ mình nhưng thật là khó
     
  17. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,624
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    Thế nên sau này mình cố gắng làm 1 bà mẹ chồng thật công tâm chị nhé, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (chắc là cũng sẽ khó làm đấy ạ :))
     
  18. huongviviet2012

    huongviviet2012 094 787 4490

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    MC của nhà chị này ghê gớm thật nhỉ. Em thì ko có MC ( vì 2 ông bà đều mất đã lâu trc khi em về làm dâu), nhưng thay vào đó em có một đội ngũ "Bà cô, ông bác" ( anh chị chồng) cũng ko kém gì MC. Làm gì ko vừa ý họ là la ó, chửi mắng, vài ngày là lại ngó nghiêng chạy qua coi mình có làm gì sai ko thì lại mắng tiếp. Mang tiếng ở riêng ( nhà từ đường) mà còn hơn ở nhà với MC nữa, chẳng dc tự do gì hết. Việc gì cũng bắt mình làm, chồng thì dc ngồi tự do chơi bời, ăn uống, vậy mà cứ dè mình mà la, bảo sao ko làm. Việc nào làm dc mình đã làm, còn việc dành cho đàn ông thì sao mình làm. Uất ức kinh khủng.

     
  19. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,042
    Đã được thích:
    3,878
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    kinh nghiệm của mình:
    1. luôn giữ khoảng cách với mẹ chồng.
    2. hạn chế buôn dưa lê
    3. luôn coi mẹ chồng là 1 người bạn khách sáo.
    4. không khen, ko chê cái gì liên quan đến bà.
    5. không đem chuyện nhà mình, bạn bè mình đem kể với mc
    trước mh mới về làm dau mh hồ hởi có chuyện gì cũng kể, cứ tưởng thế là hay. đến lúc có chuyện gì bà đấy lôi hết ra rồi chửi. thế là từ đó mình luôn giữ khoảng cách với bà. cuộc sống hàng ngày từ 1 cái nhỏ nhất mh mà chê là chết với bà ấy. bà ấy chỉ luôn tìm mọi cái để moi ra được điểm yếu của mình.
     
  20. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm dâu thật khó !

    like like nhé, mình từ đầu về đã thế luôn rồi ấy, chắc ko hợp đc rồi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này