Trời bạn ơi nếu mình nv thì mình lên đây share với mọi người làm gì, mình chưa hề làm gì có lỗi mà hắn cứ tự cho mình đúng rồi nói trì triết mình
Chuẩn đấy mn ah, bản chất đã như thế thì sẽ ko thể thay đổi đc. Ng đàn ông 1 khi đã đánh, chửi phụ nữ 1 lần thì sẽ ko bao giờ dừng lại ở đấy. Rất rất hiếm ng chỉ phạm lỗi 1 lần.
Công nhận ạ, bản chất thì khó mà đổi lắm , trước h yêu toàn làm mình khóc, không biết quan tâm tới mình nhưng lại hay ghen vớ vẩn ><.
Mn hãy tìm những đối tượng khác, hãy cho họ cơ hội, đi chơi, ăn uống, tìm hiểu, sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này thôi.
Chứng tỏ anh ta yêu bản thân mình hơn yêu bạn. Thôi ctay cho nhẹ nhàng bạn ạ! Yêu để hạnh phúc chứ ko phải yêu để đau khổ
Dạ chia tay rồi ạ, nhưng mình sợ khi đòi quay lại mình lại mềm lòng , lại nghĩ những điều tốt để biện minh cho hắn
Bạn ơi. M nói thật. M chưa cần biết bạn gái hay bạn trai trong chuyện sai nhưng đàn ông con trai cục súc, xúc phạm ng ta. Mới yêu đã thế. Giờ nó chửi m, cưới rồi mang bố mẹ m ra chửi bạn chịu nổi không. Chắc bạn chưa gặp loại ng này nên b mới thấy vẫn chấp nhận đc thôi. Cái loại đàn ông này vứt ngay và luôn. Thật ko may cho ai vớ phải ^^
Đúng là bọn đàn ông tham lam T_T...có mới là quên cũ ngay được chỉ có mình phải khóc lóc nhung nhớ thôi...theo mình thì bạn cho nó vào thùng rác đi. Phải thấy may mắn vì đã bỏ được thằng của nợ đấy chứ lấy về rồi thì toi đời lun
cố lên nhé mn, kiểu đàn ông ý bỏ ko cần tiếc, hàng ngày gặp nhau cũng hơi khó nhỉ, cứ coi hắn như người vô hình cũng đc +))
Bạn ơi mình chưa đi quá giới hạn với ny mình, kể cả ny cũ, m luôn có ý thức giữ gìn, nếu mình như thật thì m đã ko fai ấm ức, đau khổ tới thế này
vẫn là tùy bạn thôi còn nếu là mình thì mình chia tay luôn, mới yêu nhau đã vậy lấy về rồi sống sao hả bạn? lại đưa nhau ra tòa sớm.
giải tán ko cần nghĩ ngợi gì nhiều. khi yêu thì đừng yêu quá hết mình, cần phải chừa lại đường lui cho mình. , chúc bạn tìm thấy được tình yêu đích thực