Ðề: Làm gì khi chồng chê Chồng chị khó tính nhỉ, hi. Thỉnh thoảng có thời gian 2 ng cùng vào bếp, chị nấu rồi bảo a ấy nếm thử, rồi nửa đùa nửa thật nói khéo với a ấy
Ðề: Làm gì khi chồng chê chồng chị khó tính nhỉ, đàn ông mà không ăn được nhiều thứ cũng hơi mệt chị rồi. Thôi thì mỗi người một tính, sống với nhau mấy chục năm mà. Nhưng mà chồng chị hay chê thì cũng không sao, chị đã dành hết tâm sức rồi tay nghề chỉ được vậy. Chị cũng nên thể hiện để chồng chị biết rằng chi cũng rất cố gắng và tâm huyết với gia đình. Và đôi khi món ăn thiếu đi gia vị hoặc chế biến kỹ quá mất chất và không ngon huơng vị ban đầu nữa.
Ðề: Làm gì khi chồng chê mẹ nó nói phải đó. cơ mà để giữ chồng thì cũng nên trau dồi kỹ năng nấu nướng đi ạ. bất cứ lúc nào rảnh là kiếm công thức nấu ăn về thực tập, làm nhiều sẽ quen mà mẹ nó
Ðề: Làm gì khi chồng chê biết chồng thế thôi mn chịu khó học lớp nấu ăn vậy.mình nhiều khi cũng muốn đi học nhưng thời gia ko cho phép. muố giữ chồng thì đi vào dạ dày đàn ông cũng là một cách hiệu quả mn ạ.
Ðề: Làm gì khi chồng chê theo mình thì nên chiều theo ý thích của chồng đi mn ơi vì mình làm gì cũng muốn những điều tốt nhất cho chồng cho con mà với mình thì mình thế còn ko biết mn thế nào nấu cơm lên chồng lúc nào cũng khem ngon thế mình nghe cũng mát ruột ko ăn cũng no rồi hì hì
Ðề: Làm gì khi chồng chê chồng chị khó tính thế, e đã vụng về rồi mà còn gặp anh như anh nhà chị thì chắc e đến bỏ cuộc sớm mất.
Ðề: Làm gì khi chồng chê Có thể đây là lý do đấy mẹ nó ạ, em làm dâu Hà Tĩnh, mẹ chồng em cũng toàn nấu kiểu chém to, kho mặn, và đồ ăn thì cứ tiếc của để lưu cữu hết ngày này sang ngày khác, mà em thì nói nhẹ bà ko nghe nên thôi kệ, nhưng thực sự nuốt không nổi í. Cái gì bà cũng đem kho, em nuốt không trôi,nói khéo là : mẹ ơi, con thèm ăn thịt luộc, ấy thế là bà luộc cho 1 bữa, xong rồi ăn không hết, bà đổ luôn vào nồi thịt gà ăn dở kho lên, có khi còn mấy miếng lòng lợn luộc thừa,bà cũng đổ vào nồi thịt kho lên í, em nản quá cơ. Í, em ko cố í nói mẹ nó giống như mẹ chồng em thế đâu nhé, tại tự dưng em thấy "có chút gì đó liên quan, hì"
Ðề: Làm gì khi chồng chê sao chồng mẹ nó khó tính thế, may chông e nấu gì cũng ăn , chứ chồng khó e chịu, mình có học nữa học mãi mà ch khó tính cũng chẳng vừa ý được
Ðề: Làm gì khi chồng chê Vô đây thấy mình cũng hên vớ phải ông chồng dễ chịu, thoải mái .Chứ chồng khó chắc tớ đá cho một đá quá.
Ðề: Làm gì khi chồng chê Hầu như ông chồng nào cũng vậy, ox tớ cũng hay chê tớ nấu ăn ko ngon nhưng tớ kệ vì mình cũng cố gắng rồi.
Ðề: Làm gì khi chồng chê Đến mệt mỏi vì mấy ông chồng này quá, mình giờ bầu bí chả làm được gì ra hồn không biết có bị chồng chê không nữa
Ðề: Làm gì khi chồng chê phụ nữ trăm thứ phải lo mà. Đòi hỏi làm vợ, mẹ, bạn, osin...chắc thành siêu nhân quá
Ðề: Làm gì khi chồng chê Chồng mẹ nó khó tính thế. chồng mình là thợ nhậu rồi vì công việc nên nhậu nhẹt suốt. Nhưng thuộc loại dễ tính có sao ăn vậy ko chê, mà có chê xong để vậy ko ý kiến ý kèo gì là em phải thế này thế kia, nên khoản nội trợ em cũng hơi kém
Ðề: Làm gì khi chồng chê Chị cũng nên tham gia thẳng thắn với xã. Đàn ông đáng nhẽ phải dễ tính 1 chút. Vợ bận rộn như thế, cơm nước việc nhà... Em thì ko lo lắng gì vì xã nhà em dễ tính lắm.
Ðề: Làm gì khi chồng chê chồng c khó tính nhi xã nhà e thì sao cũng ăn được hết nên được cái là e cũng k lo khoản này lắm...Cũng khó phết nhỉ,vì đó là tính cách rồi,thôi đành cố nhịn rồi thỉnh thoảng làm cho ông ý 1 bữa đẹp mắt c ạ