Cần giúp: Làm Gì Khi Con Ăn Vạ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Bột muối Thanh Thanh, 28/7/2016.

  1. Bột muối Thanh Thanh

    Bột muối Thanh Thanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    e cũng để bé khóc 1 lúc xong lại quay lại hỏi bé thì không trả lời vẫn gào mồm lên khóc ăn vạ, mồm thì cứ mẹ ơi mẹ ơi :((
     
    Đang tải...


  2. Bột muối Thanh Thanh

    Bột muối Thanh Thanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2015
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    có khi em cũng phải cương quyết 1 lần . hxhx
     
  3. Nongsanquehuong

    Nongsanquehuong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Con trai mình hồi 2,3 tuổi cũng vậy, ko ưng ý cái gì là lăn ra khóc ăn vạ, mình làm đủ cách rồi nhưng cũng phải bó tay, sau mình rút ra kinh nghiệm là cố để kìm chế cơn ăn vạ của con, thấy có hiện tượng chuẩn bị ăn vạ là đánh lạc hướng bé ngay. Giờ cháu đc 5 tuổi rồi, cũng đỡ đi đc 90%.
     
  4. tanit84

    tanit84 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/8/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Như bao trẻ khác bé nhà mình cũng hay bắt trước làm theo người lớn, sắp xếp đồ đạc trong nhà...nên mỗi khi nó khóc ăn vạ lâu là mình cũng chuyển hướng bảo con là: con ra giúp mẹ sắp đồ cho gọn nào, cái này con cất vào chỗ này cái kia con cất vào chỗ kia, đại loại như vậy. hi thế mà hiệu quả nhe. con gái mình năm nay cháu hơn 3 tuổi.
     
  5. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình cũng hơn 3 tuổi, nhưng con lười cất đồ chơi lắm, lần nào mình cũng phải dùng đến bài đếm từ 1 đến 10 mà con không dọn đồ chơi vào thì hoặc phạt đứng góc, hoặc cất hết đồ chơi k để lại cái nào để chơi nữa.
    Mà bạn ấy gần đây mới đi lớp thấy mẹ yêu triều hơn nên cũng hay khóc mếu khi không vừa ý. Nhiều lúc bực mình mắng con lại càng khóc.
     
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,312
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Con m 14m, cũng đòi ko dc là lăn đùng ra giãy giụa. Hixhix
     
  7. caovannhan12

    caovannhan12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    mỗi người một ý. cho em hóng với ạ.
     
  8. galongvang

    galongvang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Con ăn vại tại mỗi lần con khóc đòi gì bạn hay đáp ứng và giỗ dành quá nên con sinh ra ỷ lại thôi các bạn nên cố gắng tạo thói quen từ đầu cho bé thì dần dần các bạn sẽ nhàn hơn nhiều
     
  9. Na_xanh

    Na_xanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Cháu bạn em 4 tuổi rồi. Cũng không hay khóc. Nhưng cứ người lớn nhắc là bạn ý bịt tai kêu con không nghe thấy gì. Mà bảo chú ý gì đó là bịt mắt lắc đầu kêu con không nhìn thấy gì. Em cũng không biết nên làm sao cả :(
     
  10. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    con mình chưa đc 1y đã hay ăn vạ
     
  11. thuhienkt

    thuhienkt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ nên làm lơ coi như ko biết bé đang làm ăn vạ và lảng sang chuyện khác để con quên
     
  12. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Con nhà em hôi trước khóc xong là em cho khóc luôn xong đưa cho cái khăn tự lau nước mắt tự nín, nhưng giờ nó lớn 1 tí rồi nó lại hok như thế, rất thích thể hiện, rất dễ tủi thân và bẩn tính, khóc lại còn hok ra tiếng mếu mếu xong nước mắt ròng ròng, em cũng chưa biết phải làm sao nữa :(
     
  13. ngoclanhoang137

    ngoclanhoang137 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Em sẽ mang đồ chơi hoặc một vật gì gần gữi với bé nhất như thú nhún, xe lắc để bên cạnh rồi bỏ đi làm việc khác, như vậy một lúc con sẽ bị thu hút bởi thứ đồ đó và tự chơi, tự nín, không ăn vạ nữa. Sau khi bé nín rồi mới hỏi và nói chuyện với con :)
     
  14. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    ôi, bạn 2.5 tuổi nhà mình đợt này cũng thánh ăn vạ. Chẳng biết làm thế nào nhưng lắm lúc cũng buồn cuời. Lúc nín, hỏi sao khóc, thì lại tỏ ra 1 đứa bé rất đáng yêu: Khoanh tay, xin lỗi, lần sau không thế nữa. Đểu lắm!
     
  15. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Vừa thương vừa bực mn nhỉ?
     
  16. Tancodien

    Tancodien Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Khi trẻ đòi hỏi mà không được đáp ứng, chúng có thể sẽ phản ứng gay gắt và cư xử càng khó ưa hơn. Đừng vì thế mà nhượng bộ, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho những giọt “nước mắt cá sấu” hay những tiếng la hét đau đầu cả tiếng đồng hồ.
     
  17. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Em thấy việc la hét là chúng nó bắt thóp được mình rồi, con nhà em trước khóc em đếm từ 1 đến 2 tự nín luôn, giờ phải nới ra đếm đến 10 rồi :( hok thì phải nghĩ ra cách j để phân tán chú ý của nó hok là nó ị mặt ra trông bực mình lắm.
    Nhà em có 2 thằng cháu cứ ai động đến là y như rằng gào thét như người ta sắp giết thịt tới nơi thế mà gặp phải vợ chồng em là tắt điện có lần láo toét em vụt cho lằn lươn lên mà nó cố nhịn không khóc xin lỗi xong đến lúc em gọi vào hỏi chuyện tử tế thì mới dám hức hức 1 tí từ đấy gặp em là khiếp vía =)) thế mà con nhà em nó vẫn bắt nạt được em mới điên =))
     
  18. Na Bông Nốt

    Na Bông Nốt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/4/2016
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Hic giờ còn kiểu đang định khóc thấy mẹ nhìn 1 cái là nó há mồm ra cố kéo khóe mắt lên cho nước mắt hok rơi ra, trông oan ức lắm hok biết là em đẻ nó vào cái giờ gì mà suốt ngày dỗi hờn khóc lóc :(
     
  19. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Con nó mới được 10 mấy tháng tuổi mà bác làm như nó đã trưởng thành để có thể nghe bạn nghiêm túc nói chuyện.
     
  20. tamvietskill

    tamvietskill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    trẻ con đúng là khó xử, chiều quá k được, mà rắn quá lại ảnh hưởng tâm lý
    bt mình dỗ ngọt, nếu k được mình rắn lên cho khóc thật to rồi lại vỗ về hehe, cũng hiệu nghiệm phết
    có lúc sợ bị mắng nên nghe lời lắm hihi
     

Chia sẻ trang này