Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Con m cũng chuẩn bị đi học, nghĩ đến việc con bị bắt nạt đã thấy lo lo. Ở nhà thì 2 anh xem suốt ngày đánh nhau, nhưng ra ngoài lại hiền 1 cục. Xã hội giờ sợ lắm, nhiều trẻ ko đc bố mẹ quan tâm nên có những hành động bạo lực lắm, ko những dùng tay chân đánh bạn mà còn dùng cả vật cứng đánh nữa. M chỉ biết quan sát xem con nên chơi và không nên chơi với bạn nào thôi. Sáng đưa đi, chiều đón về, tối cho lên bờ hồ, hoặc những nơi công cộng vui chơi, chạy nhảy thôi. Lo thật.. ít nữa cho con đi học võ để tự vệ thôi.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? bây h vì ai cũng chiều con nên nhiều đứa hư lắm chị ạ, con nhà mình đánh con nhà người ta thì chẳng thấy nói j. Như con nhà e nó cũng đầu gấu, nhưgn chỉ khi nào ai bắt nạt hoặc giành đồ chơi với nó thôi, lúc 1 tuổi thì ú ớ bị đánh ko biết làm thế nào, bây 17 tháng rồi ai mà đẩy hay giành với nó là nó tẩn luôn không sợ.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Mình cũng nghĩ là nên dạy con cách tự vệ. Nếu bị bạn đánh thì con đánh lại bạn. Đúng là cách này không hay nhưng sót con, không muốn con bị bắt nạt thì phải thế. Mà cái thằng cu nhà mình cũng gớm lắm, không chịu để bị đánh đâu, ở nhà nhiều khi con đánh em bé hơn vài tháng mình cũng quát không cho nó đánh, quát nó không sợ nhiều khi mình cũng đánh vào tay cu cậu, nói là con đánh là em đau. Con đánh em là mẹ sẽ đánh con đấy, thế mà có lúc nó cũng chẳng sợ đâu. Nhiều lúc nói là con mà đánh em là dì mắng đấy, thế là cu cậu lỉnh đi mất. Trẻ con giờ khôn lắm.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Con em cũng bị bắt nạt, bây giờ vẫn có 1 vết sẹo trên má vết tích của việc bị bạn cấu. Nói thật với các mẹ rằng tính em hơi nóng và mạnh mẽ, em ko thích hiền hiền nên cách dạy con của em cũng thế. Em ko dạy con hiếu chiến nhưng em muốn con biết tự bảo vệ mình, phải có thái độ kiên quyết thì kẻ mạnh hơn cũng ko làm gì được. Lần đầu con về mách mẹ vì bị bạn cấu, xót con thật đấy nhưng em vẫn nhẹ nhàng khuyên con tránh xa bạn ý ra, hoặc có chuyện gì thì mách cô => con cũng làm theo, con cũng mách cô nhưng bạn ý chỉ bị phạt nhẹ nhàng, lần sau lại tiếp tục như thế. Bởi vì hình phạt của cô ko đáng sợ, ko ăn nhằm gì hết, con vẫn bị bạn cấu. Lần thứ 2 con lại về mách mẹ, mẹ thì thầm vào tai con " Bạn nào bắt nạt con thì con bảo nếu bạn bắt nạt tớ thì mẹ tớ sẽ cắt chim bạn" => Cu cậu cười rất khoái trí, rốt cuộc là cũng yên ổn một thời gian các bạn ko bắt nạt. Nhưng sau đó thì có một thằng bé ở lớp bướng hơn và to cao gấp đôi con mình, cu cậu tỏ ra ko sợ còn bắt nạt tợn hơn vì bảo con mình là " thích thì về mách mẹ đi". ( Trước khi về thì đã bị tẩn rồi ý). => Buộc lòng mình dạy con mình cách thứ 3 là tự bảo vệ mình, nếu con ko làm gì sai, con ko bắt nạt bạn , ko tranh giành đồ chơi của bạn mà bạn tự gây sự với con trước thì con hãy đánh trả bạn, nếu bạn đánh con 1, con hãy đánh trả bạn như thế, con đau thì bạn cũng đau thì lần sau bạn mới ko bắt nạt con, con đừng khóc mà về mách bố mẹ vì bố mẹ ko thể ở bên cạnh con suốt mà bảo vệ con được. Con mình đã làm như thế, có hôm đi học về con kể hôm nay đi WC bị bạn ủn suýt ngã, con ủn lại bạn và bị cô giáo phạt nhưng con ko thấy đau, ngược lại con về và vui vẻ kể chuyện cho mẹ nghe thành tích của con. * Có thể mọi người ko đồng ý cách dạy con của mình như thế, nhưng mình muốn con mạnh mẽ, nếu bạn chỉ dạy con hiền hiền ko chống trả lại kẻ mạnh hơn thì con bạn sẽ bị bắt nạt, về sau còn ảnh hưởng tâm lý nữa đấy, con sẽ sợ và thu mình vào như con ốc. Còn nếu bạn nào quá nhát thì nên cho các bạn ý học võ.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? hic, bà dậy nó đi, con nhà tôi hồi 1 tuổi thì đánh bạn, nhưng bây giờ lớn hơn rồi thì ko thế nữa, mà lại bị bắt nạt. Nói chung dạy cho nó biết chia sẻ đồ chơi với bạn, chứ 2 bạn cùng chơi mà nó tẩn bạn luôn thì bó tay rồi
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? hic, tốt nhất là dạy bé ko nên đánh nhau, con bé nhà em cũng phải dạy lại thôi, chứ cứ đánh nhau thì cũng ko tốt. Dạy con tránh xa những bạn hư ra chị ạ
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? đúng là cái bon này bây h mệt quá hcij nhỉ, con bé nhà e cũng thế, đánh nó là nó đánh lại ngay nên ko ápdungjddc bài này
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? nó cũng chẳng biết ai hư, ai ko hư đâu bà ạ, trẻ con nó ham vui là nó chơi hết. mà có bố mẹ nào dạy con đánh nhau đâu.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? e thì nghĩ thế này, dạy con tránh xa bạn ra, huấn luyện con cách phản xạ khi bị đánh, thì né và tránh ra chỗ khác mách cô, hoặc lại gần cô, chắc sẽ ko bị bắt nạt nữa. Lớn hơn 1 chút các con sẽ hiểu và sẽ ko dám đánh nữa, như e đã kể hồi e học cấp 2 có 1 bạn hiền, học giỏi, nhưng ko có ai bắt nạt đc, kể cả đứa đầu gấu nhất lớp cũng phải nể bạn ấy, có lần e cũng trêu bạn ấy, nhưng bạn ấy chỉ cần dùng lời nói, nói là e cảm thấy nể rồi và ko bao giờ trêu bạn ấy nữa mà cảm thấy rất tôn trọng, sau này lên cấp 3 cũng thế, nhận thức đc hơn rồi e càng nể những bạn như thế hơn. Cho nên e ủng hộ cách dạy con như sau: 1. tránh xa những bạn xấu (phản xạ lớn lên con cũng ko chơi với các bạn xấu tính) 2. Dùng lời nói để bảo vệ mình ví dụ bạn xấu lắm, tớ ko chơi, nếu bạn đánh thì phải né đc và chạy ra chỗ an toàn như chỗ cô chẳng hạn và mách cô để cô phạt bạn. Chứ dạy con đánh lại, sau này lớn con cũng có xu hướng đánh nhau, nếu đánh đc thì ko sao chứ ko đánh đc thì thiệt thân. Hơn nữa từ bé con đã luyện đc khả năng tự chủ và ko cáu giận cũng là 1 phương pháp hay, càng lớn con càng biết cách dùng lời nói giải quyết vấn đề mà ko cần đụng chân đụng tay. 3. Nếu đc thì cho con học võ để tự vệ
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? biết chứ, con nhà tôi về mách hết, nó kể chuyện ở lớp vanh vách, nó bảo bạn này hư, anh này giúp con ngoan... mà bà dạy nó bảo bạn nào hư là trêu con, giật đồ chơi của con, bắt nạt bạn khác... nó biết hết bà ạ. Cũng có ng dạy con đánh nhau đấy, ví dụ như hồi bé thường nói chừa này, con vấp ngã thì dạy con đánh chừa đất chẳng hạn. Tôi ko bao giờ dạy thế, dạy thế thứ nhất nó hay đổ lỗi cho ng khác, thứ 2 nếu nó bực cái gì là nó đánh ng khác. Hồi xưa, con tôi cũng hay đánh mẹ lắm vì đợt đấy bà trông cũng hay kiểu "chừa này làm Bống đau", tôi nghiêm khắc cái bỏ thói đấy ngay, con ngã con phải tự đứng lên, mẹ đứng bên cạnh chỉ bảo " con đứng lên mẹ thương, đừng khóc nữa, lần sau con đi đứng phải cẩn thận hơn"
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Bây giờ các con đang học mầm non, bảo tránh xa các bạn xấu cũng chẳng được đâu em ạ, trẻ con nhanh quên lắm. Lại sáp vào bạn rồi lại bị đánh như thường. Nếu trường hợp các con lớn học cấp 2 - 3 thì khác, các con biết mình phải làm gì, còn bây giờ thì đến hơn 90% các bạn chị đều dạy con biết cách tự vệ em ạ.
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? bây h con tôi mà ngã nhé thì vẫn phải chừa để cho nó nín khóc rồi tôi mới bảo thế vừa nãy tại ai chạy nhanh ý nhỉ, nó bảo " thỏ", xong tôi bảo thế lần sau thỏ có chạy nhanh nữa ko để bị ngã, nó lắc đầu. Tâm lý của nó ngã là phải đc an ủi trước mà
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? tự vệ là đánh lại đấy bà, nếu bạn đánh tớ 1 thì tớ đánh bạn 1c đau hơn
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? hi, e cũng ko khéo ăn nói và diễn đạt nên ko biết nói thế nào nữa, hi, thôi thì tự vệ cũng là 1 cách
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? mình nghĩ cả 2 cách của 2 mẹ đều đúng cả những cũng tùy vào từng TH bé nhà mình là bé gái, lại còi thừ 3-4 ở lớp, ở lớp học giỏi nhất lớp bạnnào cũng biết đến tên và quý nhưng mấy bạn trai dù quý vẫn thỉnh thoảng đánh bé, con bé nhà mình nó k bắt nạt ai bao giờ, chỉ thỉnh thoảng tranh giành đồ chơi khi k muốn cho bé hàng xóm chơi cùng, nếu bé hàng xóm đánh trả nó cũng đánh trả or k đánh mà chỉ khóc ra mách mẹ, vì bé hàng xóm có mẹ đi cùng mình k thể dạy con rằng nó đánh con thì con đánh lại nó đc, chỉ phân tích ai đúng ai sai, nếu bé hàng xóm sai mình sẽ quát chứ k nể mẹ bé ở bên cạnh ngược lại ở lớp, rất nhiều lần con bị bạn đánh, có hôm còn bị cắn tím cả bắp tay,hỏii con thì con kể cô giáo phạt bạn đánh bạn chừa rồi, nhưng vài hôm lại bị chúng nó bắt nạt, khổ nỗi con gái nhưng toàn bị con trai bắt nạt nên dù có bảo nó đánhlại nó cũng k đánh nổi mấy thằng bé lớn hơn nó cuối cùng con vẫn bị bạn bắt nạt mà mình k làm gì đc, đến giwof vẫn đau cả đầu chưa nghĩ ra cách giải quyết - nếu nói với cô, thì chỉ hạn chế đc tí thôi, vì bản thân mình cũng thông cảm với cô, cố k thể trông từng đứa 1 như 1mình mình trong 1 con đc, có khi cô vừa quay sang trai thì bên pahir nó đã cắn con 1 cái tím bầm, cô có phản xạ nhanh cũng k kịp, thì k thể trách cô đc - nếu phân tích cho con hiểu, dạy con cách tránh xa hay phản xạ đánh lại thì cũng tùy vào tính từng bé . như bé nhà mình thì 2 cách này đều vô t/d. bảo con tránh xa nó k thể tránh xa đc, tính trẻ con k như người lớn, chúng nó rất hòa đồng với nhau, có khi vừa cắn nhau xong lại ôm nhau cười được luôn. nếu bảo con đánh lại mà nó k sợ nó mới đánh, chứ có nói tỉ lần mà nó vẫn sợ thì nó vẫn chịu đau và chiều về kể - mách mẹ nghé chứ vẫn k dám đánh lại bạn - còn bt con m tự ngã nó kbg khóc, cùng lắm chỉ vào mếu máo do quá đau, nhưng mình hỏi tại sao bị ngã, con trả lời tự con làm con ngã thì mình nói : tự con làm ngã thì tự con chịu, k đc khóc, thế nên bé mỗi lần ngã là rất ít khi khóc or mách mẹ nhung bạn đánh thì mách mẹ, khổ nỗi mẹ đâu ở lớp mà giúp con đc, vẫn đề của mình là ở chỗ đó đấy các mẹ ạ, thương con mà k nghĩ đc cách gq' tốt
Ðề: Làm gì khi con bị bắt nạt? Như e chát với 1 chị bên wtt chị ấy bảo" quan trọng mẹ muốn con ntn thì dạy con như thế" e thấy đúng, chọn cách nào là tùy vào lựa chọn và tính cách của từng mẹ, và tùy thuộc vào con, tùy hoàn cảnh mà thích ứng. Nhưng thường con e còn bé quá mới 2 tuổi thôi nên nó chưa phản ứng nhanh đc, kể cả nó có chọn cách chạy hoặc né khi bạn đánh nhưng có khi đã bị đánh rồi mới chạy đi chỗ khác hoặc mới mách cô