Tớ còn 2 đứa con tớ bạn ạ, có hôm tớ bảo, bà thích thì lên ngủ cùng vs bố nó, bà vẫn lon ton lên. ngủ ngon)
Tớ còn 2 đứa con tớ bạn ạ, có hôm tớ bảo, bà thích thì lên ngủ cùng vs bố nó, bà vẫn lon ton lên. ngủ ngon)
Đúng là chuyện thật như đùa nhỉ. khó đây vì ông chồng bạn lại thương mẹ. nghe mẹ như thế. lám sao bây giờ?
Ban dung co chiu dung qua. Co the tim giai phap nhu ban tren dua ra y. Lap rieng cho ba y cai DH, xong van the thi phai noi chuyen voi ck chu. Ck ko lam gi 2th ma ban chiu dc thi cu~g gioi that day
nói chuyện vs chồng í mà, như nc với quyển sách, kg tác dụng í bạn ạ. phải chịu chứ sao, nên toàn ngủ mơ mình đi vs giai đẹp)
mn nói mà không có tác dụng, thế đã làm chưa. Lắp ngay cái điều hòa nữa cho bà, "để bà có tuổi rồi, không phải leo cầu thang nhiều đau chân" ( mặt cũng ngây thơ vô số tội như mc ý), bà vẫn ngây thơ thì về luôn nhà ngoại, nói thì phải thực hiện 1 lần cho biết, kẻo nghe dọa nhiều thành nhàm. mà trước khi đi cũng phải ngọt nhạt " để cho bà và chồng tự do thương nhau" để họ biết lý do.
he he nhà tớ chỉ kiểu nhà cấp 4 có gác xép í, bên dưới thông thống ra, vs lại mc cũng mới lên thôi. bà ngây thơ mà, nóng rủ lên ở cùng, nhưng mát kg bật điều hòa cũng thích ngủ cùng (hôm rồi tớ đã mời bà xuống dưới) thực ra tớ có về thì bà cũng chả quan tâm í mà, bà còn bảo mày về cứ về, còn t ở vs con tao)
Chả thể sống mãi thế được, mất lòng trước còn hơn, nói thăng với ck, làm gì có chuyện mẹ chồng ngủ cùng hai vck , bạn cứ ấm ức thế lâu ngày cẩn thận sinh bệnh đấy
Hờ hờ, vc mình thì chỉ duy nhất 1 lần ngủ chung với mc, đấy là ngày mới cưới. 2vc về thăm oob, nhà chật quá k có chỗ ngủ, thành thử mc ngủ chung luôn. Trường hợp này thì, tớ nghĩ phải "oánh" từ chồng oánh ra thôi. Tác động vào chồng, nói với chồng là vc cần gần gũi, cần có chỗ riêng 1 chút. Ban đầu thì thi thoảng, sau dài dài, mà nhất là lúc có con thì càng có cớ giường chật để ngủ riêng.
Trường hợp này mình mới biết ah, nhưng bạn không chia sẻ cảm nghĩ của mình cho chồng bạn biết sao, với mẹ có thần kinh như vậy bạn nên mắc cách để có thể không làm mất tình cảm mẹ con như cho mẹ ngủ phòng riêng và chồng bạn giả đò là ngủ cùng mẹ chồng bạn, khi bà ngủ chồng bạn lại về phòng bạn và chốt cửa lại. Hay tìm cách kêu chồng bạn nói chuyện với mẹ chồng bạn về hoàn cảnh xem sao, chứ cứ thế hoài sao có em bé
hii đọc tâm tư của bạn mà mình buồn cười quá ... mình nghĩ lỗi là do chồng bạn thôi bạn à. hoặc giải pháp đưa ra là làm vách ngăn và hở trần. thì điều hòa mát hết cả phòng mà vấn dc riêng tư, cho bà ngủ ngoài cửa chính ý. còn mình thì vách ngăn trong (có cửa khóa) được hết mà bạn.