Ðề: Làm gì mỗi khi buồn hihi, vào nhà vệ sinh ạ , nói cho vui thôi, mỗi khi buồn em hay đi chén, chén cho no bụng rồi về đi ngủ, hôm sau quên ngay, vô tư thế nên người cứ béo ú, ko sao mà gầy được
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn hihi... em thì có cái sở thik buồn cười lắm mà bạn bè em ủng hộ em ... Mỗi khi buồn ... em thường lôi hết đồ đạc trong nhà ra dọn dẹp, lôi ra rồi lại cất vào ... Nên sau mỗi trận buồn ... nhà trọ của em thường ngăn nắp sạch sẽ hơn =))) hehe ... nhưng chỉ được mấy ngày thôi ạ ... vui thì lại tiện đâu ném đấy
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn hị hị em thì mặt dài thườn thượt, nghịch nọ nghịch kia. chán chê thì lại nghe nhạc
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn Buồn bạn nên thay đổi vị trí, ý mình là bạn đi ra đường, lang thang hoặc mua sắm. Khi quay về cơn buồn sẽ dịu đi. Cuộc sống thường thì 2 phần buồn, 1 phần bình yên và 1 phần là vui. Buồn đương nhiên nhiều hơn rồi nên bạn rửa mặt và đi ra đường rồi nhẩm trong đầu rằng: Cuộc sống phải có những điều như vậy mới là cuộc sống, cho nó qua và làm việc khác có ích hơn.
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn Tùy theo nỗi buồn ấy như nào, có khi đi ăn cho đã, đi chơi, cafe 1 mình hoặc....ngồi khóc. Mỗi khi nhớ Người, mình toàn khóc, có lẽ cũng chỉ khóc mới vơi đi được và đỡ đau lòng
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn mỗi khi buồn . 1/Ngồi chơi game cho quên ngày đoạn tháng 2/Cố gắng an ủi bạn thân cho đỡ chóng già 3/Soi guơng xem mặt mình có ngu k.nếu k ngu chắc chả phải buồn 4/trốn lên Facebook 5/đi lang thang 1 mình hít bụi , ngắm gái ngoài đường ( mùa hè thì tha hồ mà ngắm đùi ) 6/Tập Gym đến sức cùng lực kiệt ( k buồn thì cũng vẫn làm vậy ) 8/Đi ngủ và tự nhủ ngày mai thực sự sẽ là một ngày tuyệt vời ..và hi vọng đêm nay sẽ mơ được gặp gái đẹp =)))))
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn vâng mình định kể thêm .nhưng sợ mọi người đọc nó mỏi mắt ... nên k tra tấn mọi người đâu )))
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn ơ nhiều lắm chứ ... ai mà chả có hỷ ,nộ ,ái ,ố . cơ mà nhanh hết ... nhưng lúc nào buồn thì cũng sầu đấy
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn em thì khi buồn hay nghe nhạc...............................đeo tai phone và mở nhạc thật to.............có khi hát theo hơi hâm nhỉ?????????????
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn Mỗi khi em buồn .. Em thường kiếm ai đó để nói chuyện .. Đặc biệt là lên facebook kiếm một người mình không quen .. Nói như ném thẳng vào mặt người đó những dòng tâm sự của mình .... Mặc cho người ta có nghe hay có quan tâm mình nói gì hay không ... Cứ nói cho hết ... Nàk thể vơi đi phần nào ...... Bây giờ thì em thường lên LCM đăng topic về tâm trạng của mình .. Mặc cho có ai để ýk hay không .... Cứ ném hết cái cảm xúc vào đó ... Thế nàk thoải mái ... Nhẹ đi phần nào ...
Ðề: Làm gì mỗi khi buồn Mình thường đi ăn,,, đi dạo một mình, ăn uống những thứ mình chưa bao giơ dám ăn (vì toàn tiếc tiền),,,, nói chug lúc buồn mình ăn rất nhìu....hjhj