Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Ui.....em không muốn làm ctv đâu ạ...và em không biết bán nước hoa hay hàng thùng....vì em cũng bận con nhỏ...chị ở gần nhà cho em lấy hàng bán kiểu khách đặt mua bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu chứ không phải bắt buộc nhập cả lô ạ...trước em bán quần áo onl rồi lỗ hết cả vốn ....hic..hic.
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Kd giờ khó lắm mn ạ nhất là mn lại ít vốnwa
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Vâng..nên giờ em không mong muốn bán lãi cao mà có nguồn hàng ổn định giá hợp lý và thực tế để ổn định công việc thôi ạ...... .. ...
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Em vừa đầu tư vải vóc máy móc hơn 5tr để may quần sơ sinh cho bé cả nhà ạ..em phải vay thêm tiền đấy ạ...
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! bạn có thể làm kinh doanh với số vốn là 0 đồng, ví dụ như làm CTV kinh doanh với bên mình, bạn tìm kiếm khách hàng ký hợp đồng rồi hưởng % , như vậy cũng là 1 cách kinh doanh mà không cần vốn bạn à
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! được bạn ah,cứ mạnh rạn làm........có làm mới bià ết mẹ nó tính toán ,,kể cả xác định là thanh lý xả hàng lấy lại gốc ko lo đâu -theo tớ mẹ nó nên tìm hiểu các mẹ đã bán trên này rồi ,tìm nguồn hàng phù hợp nhé học cách ship hàng hiều quả nứa nhé.........
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! 5 triệu không phải là số tiền quá lớn nhưng cũng đủ để mn mua ít đồ về bán online, ví dụ như đồ trẻ em hoặc đồ chip mn ạ. Cứ làm rồi mới quen được. Mn đừng ngại, có quyết tâm là làm đc hết.
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! 5tr còn hơn em h còn 100k trong túi ấy hơ hơ, chả làm ăn j đc
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! hic ..em nghĩ chị mở hàng ăn là ngon lành lắm đấy ạ .mùa lạnh quạt ngô nướng ,mía hấp quế thì ..kekee
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Tks bạn...có bạn động viên mình cũng vững tin..đợt vừa rồi mìn có lấy quần cho bé bán nhưng bán bằng gốc không lãi thấy có nhiều mẹ ủng hộ mình vui lắm...nhưng đợt tới tăng giá thì chắc lại ế ẩm...hức
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Hức...hàng ăn thì mình chịu thui...tối phải trông con nữa mà......
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Vốn nhỏ thì mình kiếm gì đó buôn nhỏ thôi chị ah, có nhiều thứ có thể kinh doanh được mà c nghiên cứu xem
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! trước mình vay bố mẹ 5 triệu để kinh doanh thẻ đt, tại nhà mình có quán phở với lại bán đêm, nên mới bán được chứ còn lại thi thoảng bán cho bạn bè thì lại đi đòi nợ, mệt nhưng mà tùy thôi, thi thoảng bị 1 đứa chày bửa, đòi mẻ răng chưa trả, tại cạy thân quen quá, ghét nhưng tính chung quy ra, mỗi tháng cũng phải được 500k hoặc hơn
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Em sợ bán và giao lưu với bạn bè quen lắm ạ..mà lại có tính cả nể..hị..hị.......em chỉ muốn làm gì đó do mình làm ra ...lấy công làm lãi ..góp nhặt được ít nhiều cũng vui..kinh doanh giờ k có vốn mà mất vốn hay đọng hàng thì cungz chết ạ....chẳng biết giấc mơ công việc ổn định đến bao giờ mới thành hiện thực...kong manh quá..
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! nếu biết cách thì dùng được vào rất nhiều việc mà không chỉ là có ích đó chứ
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! làm biết được bao nhiêu việc nếu biết cách tiết kiệm hợp lý thì ít cũng thành nhiều chứ không thì toi
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Cái chính là mn phải khảo sát xem các mặt hàng mà các mẹ ở đây tư vấn, cái nào mn tự tin là bán đc nhất, từ đó tìm hiểu sâu hơn rồi quyết định thôi. vẫn phải chấp nhận một mức độ rủi ro nào đó chứ không phải ai cũng may mắn làm là thắng luôn đâu. Không làm thì cũng chết. hihi
Ðề: Làm gì với 5 triệu hả các mẹ ơi....??? giúp em với....!!! Thì mình muốn nghe mn góp ý để giảm thiểu rủi ro mà...... ... ...