nghe câu, mỗi năm chỉ dư ra 100-300 triệu mà nghe thấy chạnh lòng quá, hic, sao gia đình mẹ nó kiếm tiền giỏi vậy.
Ước gì chi tiêu rồi mà mỗi năm mình để ra được 50tr là mừng lắm rồi. Bạn để ra được 300tr thì tạm thời gửi số tiền đó vào ngân hàng rồi khi nào có tầm 1 tỉ hãy mua cho mảnh đất nó đẹp đẹp lên tí
600tr là ổn rồi bạn ạ, nên mua 1 mảnh đất vùng ven để đó, giá trị có thể ko tăng mạnh theo thời gian nhưng chí it ko bị mất giá như khi bạn giữ tiền mặt
Ý định mình cũng vậy nhưng không biết mua ở vùng nào hợp lý vs giá vậy nên nhờ xem có bạn nào biết không giới thiệu đó.