Mình cũng làm NN đây, đang muốn học tập bạn meyeuchuoi quá cơ. Mình làm tư nhân 2 năm, làm NN được 3 năm rồi, cũng chán cảnh đầu óc ngu si đi dần dần. Đang quyết tâm tìm cơ hội mới mà chưa đươc. Các mẹ mà lập hội cho mình đăng kí đầu tiên nhé.
Mình có bà chị (kinh tế gia đình rất khá). Đang làm phó giám đốc của 1 cty phát triển nhưng bà ấy chán và muốn thay đổi cs. muốn làm nhà nước cho nhàn và có time dành cho gia đình (chiều, tối).... sn 80, học ĐH Bách Khoa ra. có bạn nào bít cách nào chạy được 1 cv nhà nước tốt PM mình với nhá, tks !!!
Em thì muốn nhàn hạ, muốn làm nhà nước đây. Các anh chị có chỗ nào chỉ cho em với, chi phí thỏa thuận. Em học ngành công nghiệp thực phẩm ra, giờ đang làm tư nhân về mảng hành chính văn phòng. Cảm ơn các anh chị
Em thì cho làm lại em vẫn làm nhà nước. Nhà nước cho mình 1 vị trí tốt và ổn định. Thời gian rảnh thì em kinh doanh. Nếu việc kinh doanh của em có vấn đề gì thì em vẫn có chỗ nhà nước để làm của để dành. Hi Đấy chỉ là quan điểm của em thôi. Chọn cái j thì chọn, miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái và kiếm được tiền là ngon roài các mẹ nhỉ?
Tôi đã làm 14 năm trong 1 đơn vị nhà nước đầu ngành về nghiên cứu chế biến thực phẩm. Làm trong đơn vị nhà nước phải có tâm huyết mới làm được. Sau 14 năm tâm huyết của tôi giảm dần theo năm tháng. Giờ thời gian tôi làm trong đơn vị nhà nước chỉ tính theo ngày vì tôi đã thành lập công ty riêng để có thể thoải mái theo đuổi tâm huyết của mình. Nhưng theo tôi dù làm ở đâu cũng phải hết sức mình phục vụ xã hội, tài chính chỉ là phương tiện để phục vụ mục đích chính thôi nếu để mục tiêu tài chính lên trên hết thì khó mà thành công.
Em thấy công việc đều có mặt được và mất của nó, rất khó để có thể thoả mãn được tất cả: thu nhập, thời gian, áp lực. Nhiều khi em thấy công việc nó còn là cái "duyên" với người đi tìm việc. Như bản thân em ra trường 5 năm rồi mà cứ vất vưởng, làm linh tinh vì em làm không đúng chuyên ngành kế toán em được học, em chủ yếu làm hành chính nhân sự, qua nhiều kỳ thi tuyển vào công ty khác em hay bị trượt, em thấy công việc sẽ làm rất đơn giản mình thừa sức làm được nhưng mà vòng thi tuyển vào sao mà khó thế đôi khi nhà tuyển dụng đòi hỏi phải thế này thế kia cao siêu nhưng thực chất công việc không cần đến thế. Nghĩ nản lòng lắm.
Mình cũng đang làm nhà nước, nói chung là hay có , dở có tùy theo quan điểm và mục đích của mỗi người. Người thích thu nhập, người cần thời gian, người thích năng động hướng ngoại người là yên ổn hướng nội. Quan trọng là mọi người thấy công việc của mình hài hòa với cuộc sống là được.
Mình thấy tuỳ chỗ đó chứ làm nhà nước nhiều chỗ lương cao lắm, mình mơ chẳng thấy, mà họ nhiều chế độ chẳng như các công ty tư nhân,
Mình cũng 7 năm làm nhà nước sau đó thì out ra ngoài cho giờ giấc thoải mái, đi làm gần nhà hơn có thời gian lo cho gia đình nhiều hơn. Ko biết các nơi khác thế nào chứ cty cũ của e thì cứ có bằng cấp mới được trọng vọng, mà mọi người ai cũng phấn đấu vào Đảng để có chỗ chắc chân nữa, để vào Đảng khó như thi Đại học nhớ , nhiều nơi lương 3 cọc 3 đồng, nhưng tùy cty có nơi quỹ nhiều, tiền nhiều, lậu + thưởng còn hơn lương cơ bản nhiều lần
Mình cũng từng làm nhà nước được 1 thòi gian, như mình thấy ở cơ quan cũ của mình thì thời gian dư thừa nhưng nang lực lại ko được thúc đẩy nên mình nhảy ra ngoài luôn......
Ở trong (NN) muốn ra, ở ngoài (tư nhân) muốn nhảy vào... Sự đời vẫn thế, ai cũng thèm cái mà mình chưa có!!!!!!!!!! Quan trọng nhất là mình yêu thích và thực sự thoải mái với công việc, mình nghĩ thế!
Stress quá, đi lang thang. Đọc mấy dòng này của meyeuchuoi ngẫm thấy đúng với mình quá. 10 năm rồi, sức ỳ lớn quá rồi, nhìn quanh bằng tuổi mình cũng ông này bà nọ hết cả, thu nhập thấy thèm. Quay lại nhìn mình, cống hiến hết mình, làm việc hết mình mà sao vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều lúc tự nhủ hay mình chuyển đi nơi khác, nhưng cái sức ỳ lớn quá. Đã có nơi gọi đi làm với mức lương và vị trí làm việc cao hơn nhiều, đã định đi, nghỉ làm mấy ngày thấy áy náy rồi lại không đi nữa (Cũng chả hiểu sao phải áy náy nữa). Giờ lại thấy bức bối, chán cái cảnh người làm thì ít, người ngồi chơi thì nhiều, lương thì cào bằng, rõ chán. Mà cơ quan mình còn mới thay đổi chế độ lương cơ đấy, mình mức cao nhất trong khối không chức sắc mà "dững" 150k/ngày cơ ạ. Mình về nói chuyện với Papa, cụ cười sằng sặc bảo mày về xách vữa cho bố thôi con ạ, ăn no ngủ kỹ cho khỏe người. Mình tự hứa sau này nhất định không con con cái vào Nhà nước.
Lương bạn bậc mấy mà đến 150k/ngày, mình thì chỉ có 90k/ngày thôi nhưng ngại thay đổi quá trời. Lúc trước mình cũng bị stress dữ lắm, vừa lương ít, vừa cực mà bị xếp đì mấy năm liên tục luôn, muốn đi cho rồi nhưng thời buổi này cũng khó xin việc làm quá. Bây giờ thì có thể khả năng xin được việc làm mới nhưng lại có em bé nên cứ chần chờ mãi vì sợ qua chỗ mới không có thời gian chăm sóc con, một phần cũng sợ chỗ mới cũng như chỗ cũ thôi.
Tớ thì làm cả trong cả ngoài, cảm giác lẫn lộn, nhưng được cái, cái nọ bổ trợ cho cái kia, cũng hay các mẹ ạ....
Vậy mà tớ bỏ nghề giảng viên mà chẳng chút lưu luyến nào cả, giờ lại còn thấy may mắn và cảm ơn số phận đấy...