Làm nhà nước

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienfu, 23/1/2010.

  1. Mẹ Hiền Minh

    Mẹ Hiền Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,150
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    Kỹ sư 4, nhưng không ăn lương theo bậc, mà theo mức độ giải quyết công việc, với khối gián tiếp công ty tớ trả theo 4 mức: 150; 130; 115; 100k/ngày tùy theo khả năng của từng người. Nếu xét tiêu chí thế thì tớ thuộc dạng được đánh giá cao nhất đấy (hình như chỉ có khoảng 3 hay 4 người/tổng số khoảng 70 nhân viên gián tiếp được hưởng mức lương này), nhưng sự thật phũ phàng là chưa bằng lương công nhân ở chỗ Papa thật, thế nên cụ cứ hay cười đểu tớ mỗi lần tớ về thăm cụ. Bùn quá.
     
    Đang tải...


  2. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng mới vào làm nhà nước đây. Lúc đầu em cũng chán. Nhưng giờ lại thấy thích vì chẳng bon chen, chẳng soi nhau, công việc nhàn mà mình lại làm dc việc khác nữa.
     
  3. menhimdoe

    menhimdoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/1/2009
    Bài viết:
    1,001
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    723
    Mình đi làm được đúng 12 năm 1 tháng và 12 ngày. Trước đó cũng làm ngoài 1 năm rùi vì bố mẹ nên vào NN làm...Cảm nhận sau từng đấy năm:
    - Càng lâu càng thấy dốt đi;
    - Sức ỳ quá lớn;
    Bù lại:
    - Lương cũng tàm tạm...180K/1 ngày...chưa kể gì gì đó nữa...và chân ngoài còn dài hơn chân trong
    - Thời gian thoải mái, đi muộn về sớm, tha hồ chăm chồng con miễn là hoàn thành tốt việc của mình (con nhỏ mừ).
    Cũng từng có ý nghĩ ra ngoài, n chốt lại ở lại chân trong chân ngoài thích hơn.
    Mình nói chuyện với 1 ông là Cục trưởng một Bộ đầu ngành của TQ về sếp mình, mình bảo là ui sếp tao trẻ lắm Thứ trưởng mà mới có năm mấy tuổi thôi.
    Ông nhìn mình như hành tinh là rùi bảo: "Trời ạ, ngần đấy mà còn trẻ à? Tuổi đó là chuẩn bị nhận sổ hưu chứ còn lên chức gì. Bên chúng tao trẻ là phải ba mấy cơ. Phải trẻ hóa đi chứ thế thành lão hóa đội ngũ à????kekeke
    Mình trả lời được mỗi câu: "Ừ thì biết thế, n ở việt nam thế là trẻ mừ..."
    Buồn cười nhỉ? Nhà nước được cái càng già càng làm sếp, trẻ có giỏi cũng đợi đấy nhá...hêhhee...
    N mà tớ thề rùi: QUyết ko cho con vào nhà nước. Ra ngoài làm cho khỏe.
     
  4. memjdang

    memjdang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Nói chung lại là, chán ngắt nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nhất là phụ nữ có con nhỏ như chúng mình nhỉ???
     
  5. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Chẳng biết các bạn làm ở CQ nhà nước nào, theo tớ thì cũng tuỳ, tớ thấy chị tớ làm ở Văn phòng tỉnh ủy của 1 tỉnh thôi( ko có chức vụ gì cả) mà 2 năm thì đã mua đc đất, hơn 1 năm sau có tiền làm nhà! sáng 8h đi làm, chiều 4h về đánh tennit. Cứ mùng 5 hàng tháng thì ra ngân hàng rút hơn 2tr tiền lương về tiêu. Chả biết kiểu gì lại ra đc tiền mua nhà. tớ thì ghét nhà nước vì trước đã từng "can qua " ở 1 Doanh nghiệp nhà nước. Nói chung là "bọn" Sếp ở đó hách dịch, toàn Con ông cháu cha thì mới đc ưu tiên. Tóm lại là nhà nước của mình hơi bị chán. Nên các bạn mà làm nhà nước thì phải quyết tâm làm giầu đi, Không phải là con cháu thì nên nịnh Sếp 1 tí, đừng mong chờ mấy năm lên lương 1 lần, ko có cái cho con ăn luôn chứ đừng nói gì đến bố mẹ. Làm nhà nước mà để thăng tiến đc là phải có năng khiếu, phải biết đạp lên tất cả những gì mình thấy là đạp lên đc.( Kể cả đầu thằng đồng nghiệp hôm qua mới tâm sự thân thiết) Tất nhiên là đạp bí mật thôi :(. ...
     
  6. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    7 năm làm Nhà nước sau đó đẻ xong tập 2 tớ chuồn ra ngoài làm, buồn cười nhất là hồi đi làm cái cảnh mọi người phải khổ sở, tốn kém để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng chí bí thư chi bộ quyền sinh quyền sát với các Đảng viên dự bị :confused:
     
  7. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng giống mẹ này, cũng làm NN và đang tập tành cái nghề bán cá thu dưng mà cũng thấy khó quá, đăng lên đây mấy ngày rùi mà có ai thèm ngó ngàng gì đâu :-( (chỉ bán được cho mấy người hàng xóm thui, cũng mới làm nên cũng chưa tiếp thị ở cơ quan được) . Hix hix chắc tại mình ko có duyên với buôn bán lắm.
     
  8. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Mình nghề giáo chính hiệu NN đây, nói chung là so với cái thời mà chỉ dạy DL ko thì vào NN cũng có cái hơn nhưng chỉ làm NN không thì đúng là "dài răng" thật. Như mình bi h thì cứ chân trong chân ngoài, chạy ngoài để kiếm thêm ít xiền để dành sau này nuôi con nhưng cũng chả được là bao. Mình dạy thêm 1 trường DL nữa, cày nhọc nhằn thì tháng cũng chỉ thêm đc >1 triệu, thời buổi đồng tiền mất giá tiêu vèo cái hết. Cám cảnh quá...
     
  9. môi cong

    môi cong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    2,931
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    223
    , mình mức cao nhất trong khối không chức sắc mà "dững" 150k/ngày cơ ạ
    Ôi, đọc 1 hồi thấy buồn quá, em là người NN 3 năm rồi, giờ lương gần 1,5 triệu. Chả bằng lương người Nhật ở nhà em. thu nhập khác các loại kịch là thêm được khoảng 1 triệu/tháng. Cũng chán lâu rồi, mà cơ quan em cũng dễ, lại đang con nhỏ nên chưa dám ho he gì. Đang muốn kinh doanh lắm mà chả có kinh nghiệm, vì cv cũng nhàn nên em muốn tìm hiểu cách bán hàng online, các bác, các anh chị mà lập hội thì cho e đăng ký tham gia với ạ. Đang muốn chui khỏi NN, vớ được ngay cái Topic này.
     
  10. Mẹ Hiền Minh

    Mẹ Hiền Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,150
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    He he, mới được tăng lương, 260k/ngày. Lại cố...........=D>=D>=D>
     
  11. Da_Vinco

    Da_Vinco Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì thấy thế này, vẫn nên làm nhà nước, nhưng phải làm chỗ nhà nước lương ổn chút. Vừa vừa không vất vả quá, không nhàn hạ quá, chế độ lương bổng không cao nhưng không thấp.

    Có thời gian, thi thoảng xin nghỉ buổi đi tìm đất mua rồi bán, bán rồi mua. Kiếm đều đặn, mà chiều nào cũng được đi đón vợ và đón con. Thấy thế là ổn
     
  12. trangtron

    trangtron Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Bác này khôn thế ,nếu mọi thứ đều tôt vậy thì không phải lo lắng gì nhỉ.
     
  13. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    nhận xét y như bác này.hihi
    nói chung là làm gì thì làm, cũng phải năng động, khôn ngoan mới kiếm được.
    đặc biệt là ở nhà nước càng phải khôn ngoan, chứ cứ đợi tăng lương theo thâm niên thì có mà chít già
    em đây cũng nhà nước, nhưng mà phận gái, không muốn bon chen :D
     
  14. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Mình lại thấy như mẹ bive hay chứ. Việc làm ổn định, lại có thời gian cho 1 việc làm thêm kiếm xiền. Nhàn lại vui!
     
  15. Da_Vinco

    Da_Vinco Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình hiện tại là thế đấy, nhưng chả giàu được vì không có đột phá. Buôn bán đất nhưng vốn cò con nên cứ loay xoay mua bán liên tục, cũng mệt nhưng vui vì nó vẫn tăng hơn là để cùng 1 miếng.

    Cùng mấy thằng bạn ở quê lên học đại học, có mấy đứa tự mở kinh doanh. Và có đứa thì đã mua được nhà, mua được ô tô mở rộng kinh doanh. Nhìn mà thèm nhưng nhìn xuống có đứa thì giờ vẫn thuê nhà, vất vả, lận đận. Lại tự bằng lòng mà số đứa thành công thì ít hơn lận đận, lại tự an ủi thôi hạnh phúc đơn giản chỉ là chiều đón vợ và nghe con líu lo.
     
  16. MeTyto

    MeTyto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Haizzzz, nẫu ruột lắm ý. Em đây đi làm đc 7 năm rồi, ban đầu công việc và thu nhập ok lắm, 3 năm gần đây lấy chồng rồi sinh con, rồi cơ quan nhiều biến động. Thế là tèo, chỉ còn lương không còn "lậu", bù lại là có thời gian chăm con. Giờ muốn chuyển việc nhưng cứ nghĩ đến con nhỏ là lại băn khoăn. Sức ì cũng lớn quá rồi. Hu hu
     
  17. Xiuhan

    Xiuhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    1,309
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng nhà nước, công việc cũng k nhiều, thời gian vô tư, lương thì theo chế độ quan trọng hàng tháng có thưởng hơn cả tiền lương nên cũng ổn, , mà vẫn có thời gian chăm con, buôn bán online. Thấy cũng không tệ lắm. Làm NN thì đúng là sức ì lớn + với buôn bán online = dung hòa nên rất thoải mái.
     
  18. hathoi

    hathoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ làm NN được 5 năm rồi lương mới ngoi lên 1,7tr/tháng, ngoài ra chả có thêm thắt được gì, thấy mình ngày càng ngu đi. Thời gian thì nhiều, đi sớm, về muộn, trong giờ làm thì suốt ngày ngồi buôn dưa lê và lướt web. Đợi hoàn thành nhiệm vụ sinh đứa thứ 2 xong tớ chuồn ra ngoài. Ngán NN đến tận cổ.
     
  19. sunsun

    sunsun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    123
    hớ, bác này nói chuẩn ý em. làm nhà nước là tỷ phú thời gian, rồi các bác ý tận dụng cái thời gian đấy đi quan hệ, móc nối làm ăn..v...v..Em thấy mấy bác nhà nước ở khu em, mồm lúc nào cũng kêu đói kêu khổ mà có thấy ai chịu rời cái chỗ đấy đâu, nhà thì chả thiếu thứ gì, ô tô to oành mà chỉ dám 1 tuần đi 1 lần vào ngày chủ nhật :)) con thì du học ở bển đấy nhé....Cơ mà em cũng chả ham, chờ đc vạ thì má đã sưng roài :D
     
  20. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,919
    Đã được thích:
    2,633
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ cứ than làm NN chán, hỏi thử các mẹ làm ở mấy ngân hàng nhà nước xem họ chán thế nào: lương của sinh viên mới ra trường là 5 triệu/tháng, thưởng ít nhất cũng bằng thế. Thế sao gọi là chán được. Giờ mức thu nhập đó chả dọa được ai nhưng cũng yên tâm k ngất giữa tháng
     

Chia sẻ trang này