Ðề: Làm nhà nước Cho mình vào nhà nước mình cũng vái cả nón. Lương thì thấp. Nhiều khi lại phải luồn luồn cúi cúi. Chịu
Ðề: Làm nhà nước Em thì ra trường là đi làm ngoài, bố mẹ thì cứ giục vào NN vì "làm NN không lo ế chồng", công việc nhàn, có time lo cho gia đình, anh nào cũng thích rước. Có đúng thế k các mẹ?
Ðề: Làm nhà nước em vào nhà nước gần 2 năm. rút ra là: - chỗ nào em k bít nhưng chỗ em lương 3 cọc 3 đồng chăng thêm thắt gì >>> ngóng vào thì chết đói - được cái thời gian thảnh thỏi có thời gian chăm chồng con, gđ - cũng có soi xét, bon chen nhưng ít áp lực hơn đi làm tư nhân - sức ì khá lớn và hơi bị ngu người đi (cũng tại mình 1 phần k có ý thức học tập và chí tiến thủ nữa) nhưng tựu chung là nó hợp với 1 kẻ an phận thủ thường như em ạ.
Ðề: Làm nhà nước Đang bỏ việc lương cao để mơ thành người nhà nc đây. Nói túm lại là nếu giỏi xoay thì ở đâu cũng kiếm tiền đc, kể cả nhà nc lẫn ko nhà nc các mẹ nhé
Ðề: Làm nhà nước Bạn này nói ko đúng tí nào, agri nào thử việc 100k/ ngày? Đó chắc chắn là do bạn nhờ ng xin vào chứ thi thố nỗi j? Nhờ ng xin vào thì chỉ là hợp đồng miệng, ko có 1 tí chế độ nào mới là như thế còn những ng thi vào bét nhất thử việc cũng dc 5 hoặc 6tr
Ðề: Làm nhà nước Làm nhà nước...có cái ô ở trên che cho thì chả sợ gì ai. Sếp bảo mặc sếp. Kô biết các mẹ thế nào chứ em thì cực kỳ dị ứng với nhưng nơi ấy.hị hị
Ðề: Làm nhà nước ko hẳn đúng, nếu làm ngoài thì con ng nhanh nhạy hơn, vào nhà nước tự dung con ng nó cứ ì ạch lắm,
Ðề: Làm nhà nước Mình thì đang cố bon chen cho được thành người nhà Lước đây. Làm ngoài cũng vất vả lắm chứ
Ðề: Làm nhà nước hự, e cũng mới chui vào nhà nước đây ạ lương lậu cũng chưa biết thế nào nữa, nhưng mà dc cái là ổn định, nhà nước mà
Ðề: Làm nhà nước Em cũng ủng hộ làm nhà nước, đang cố gắng để trở thành người của NN. Em làm ngoài 1 thời gian rồi, thỏa mái, lương cao hơn thật nhưng những chế độ, lợi ích của cty tư nhân bóc lột lắm, mình đòi hỏi may ra mới động chạm vào quyền lợi ( ko kể công ty lớn nhé), rồi còn không kể đến lúc nghỉ đẻ xong lại phải xây dựng lại những gì đã làm được trước đó. Nói chung làm ở đâu thì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Nếu là người năng động, nhanh nhẹn thì đều có thể xoay được mà.
Ðề: Làm nhà nước ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia ạ, mình phải tùy từng hoàn cảnh mà xoay xở thôi... em cũng mới ra trường, cỡ vậy mà xin vào nhà nước thì có mà đợi dài dài, hiện giờ thì vẫn đang làm ngoài, vất cả 1 tí nhưng so với nhà nước may mắn được lương cao hơn, cố gắng thêm thôi. Bao giờ ổn định hơn rồi sẽ tính vào nhà nước ạ, còn con cái sau này nữa
Ðề: Làm nhà nước khó lứm, chị cũng muốn bon chen lâu rồi nhưng cơ thì không,tiền cũng không nên đành chịu.
Ðề: Làm nhà nước làm nhà nước đúng là nhàn thật, có nhiều điều kiện để chăm sóc chồng con, hì cứ nghĩ đến cái cảnh làm tư mà em lại thấy buồn, tháng nào cũng thấy chỉ tiêu đánh xuống ầm ầm, làm được thì vui, mà không được lại đánh vào lương thưởng =(( Có mẹ nào cùng cảnh ngộ không...??