trong chán ngoài thì thèm, chẳng biết thế nào, chứ em e thích kiếm xèng, thích tự do, tiền nhiều tiêu nhiều, lo được nhiều thứ, vào nhà nước mà với cái tính e thì 3x7=21 bữa e chán như con gián luôn, cơ ma lắm người thích mác nhà nước lắm như: ôi làm ở cục này cục nọ, kho bạc nhà nước,... rồi thì viện này viện nọ, nghe trông oai hơn cả con cóc. Thành thử các cụ rất chi là chuộng vào nhà nước, mở ra là có chế độ tốt...em không ham hố nói thật lòng là thế. Yêu tự do và thoải sức sáng tạo
Làm nhà nước lương thấp tè mà. Nhưng về lâu về dài thăng quan tiến chức được thì ngon. Nhắm mà nhà có dây dợ gì thì cố gắng. Còn thân cô thế cô thì nói thật ra ngoài làm cho nhanh. Với cả ko biết mọi người sao. Chứ mình thấy tự mình kinh doanh, mình làm chủ, không làm thuê cho ai là thích nhất
Em cũng thích làm nhà nước, cơ mà không có bằng cấp gì cả nên mơ cũng chỉ là mơ thôi ạ. Chưa kể còn tiền nong ô dù nữa ^^!