Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi cuahang_thucpham_giare, 14/1/2013.

  1. kalosa

    kalosa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    2,043
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    C tốt thật, hôm em đi thu họ gặp c em thấy mặt c rât hiền lành :D Mong c luôn gặp điều tốt trong cs
     
    Đang tải...


  2. megauconbaokhanh

    megauconbaokhanh Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    Mình cũng thấy Mẹ TRâm Anh thật tốt bụngvà nhiệt tình quá.Còn bạn chủ tốp thì mình cảm thấy rất khó chịu,phải mình chưa cho bạn í vay đựơc nhưng nếu mà là mình ,chắc mình sẽ gọi điện nói cho 1 chận rùi đấy...hihi
     
  3. bjboyn00b

    bjboyn00b Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    mình nghĩ em chủ theard và ck em ý đều là người ham game, em ý vay 300k vậy em ý online suốt ngày bằng cái gì ? nếu em ý có thể mở được tiệm cơm giá rẻ thì mình nghĩ em ý chả khó khăn gì không xoay đươc 300k, hơn nữa lời nói cũng có mâu thuẫn là em ý đã có ít tiền rồi, vay thêm 300k ??? có ít rồi về thăm con, ko lẽ về nhà ông bà không cho nổi tiền đi ra. Friends của em ý gần 2000 người nên mình nghĩ thời gian online face của em ý rất nhiều. ko hiểu em ý làm gì.
    Mình ko tin em chủ theard lắm,mình là boy nên lòng trắc ẩn hơi ít.
     
    Sửa lần cuối: 16/1/2013
  4. sharahoang

    sharahoang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    4,691
    Đã được thích:
    1,375
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    bạn chủ thớt lặn rùi hay sao ấy.................... hic, hơi thất vọng.............................
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  5. thuong.kl

    thuong.kl Em ĐẸP không cần son phấn

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    1,620
    Đã được thích:
    386
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    Biết đâu em ý lại tu tỉnh lặn lội đi làm việc kiếm tiền ấy chứ ạ :rolleyes:
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  6. Dai_lam_moc

    Dai_lam_moc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    4,408
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    được như thế thì tốt quá mẹ nó ạ, đỡ phiền đến ng khác, mà e thấy lập ra topic để đi vay nhưng rồi lại k có thiện chí vay thực sự, làm mất tg và ảnh hưởng đến lòng tôt của ng khác. các me đừng comment nữa cho topic nó chìm đi
     
  7. Chau Pham

    Chau Pham Guest

    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    @@.thông cảm với bạn quá,cũng đồng cảm , đồng cảnh ngộ với bạn luôn,mình sắp được về nhà mà chưa có tiền về này, chắc ở lại làm thêm kiếm tiền tết về luôn.
     
  8. Me_PhuongAnh

    Me_PhuongAnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    5,454
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    nhớ con quá mà vẫn còn nằm ngủ ........em đi làm về 7h ,nhớ con quá thế là em phi về luân trong mưa gió ,............
     
  9. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    Đọc đoạn đầu thì thấy bạn này khó khăn quá nhưng đọc các commen sau thì thấy hơi là lạ nhưng chắc không đến nỗi 300 mà lại không trả đâu nhỉ .
     
    cuahang_thucpham_giare thích bài này.
  10. candy20112011

    candy20112011 rain or my tears

    Tham gia:
    25/9/2011
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    mẹ này tốt bụng hiếm có :) Mong là em chủ top sẽ có suy nghĩ nghiêm túc về con đường sau này và cách cư xử đúng đắn cho bản thân mình và cho con nữa :)
    Thực lòng luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn nếu bạn thực sự cố gắng & mong rằng trên lcm sẽ k có những tình cảnh + những topic như thế này nữa :)
     
    Sửa lần cuối: 16/1/2013
  11. be-bon

    be-bon Thành viên mới

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    Mẹ Trân Anh tốt bụng thật đó nhưng mình sợ lòng tốt đặt không đúng chỗ. Sorry bạn nếu không đúng nhé.
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  12. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,981
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    Mình không tin chủ topic.:-k:-k
     
  13. Phuc Lee

    Phuc Lee CLB tìm hiểu về Đạo Phật

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,904
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    Mẹ Trâm ANh thật tốt! Chẳng bít chủ Top có thật sự như vậy ko? Nhưng m nghĩ thế này: vq chỉ cần nửa số tiền là về đc r mà, về đấy vay hoặc xin ob, chẳng lẽ khó khăn ob lại ko cho? Chủ Top thấy còn trẻ quá, chắc dân 9X, vừa học vừa làm. Chồng lại ham chơi, suốt ngày game thì làm sao 1 ng vợ cthe chịu đc?
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  14. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    chào chị !
    em cám ơn chị về lòng tốt của chị và chắc chắn ở hiền gặp lành chúc chị hạnh phúc và thành đạt
    Chị ạ ! em cũng đã nói em không phải là trẻ mồ côi , không phải nhà quá nghèo đến mức lên xin 300k , cũng không phải là công nhân hay có hoàn cảnh quá nghèo nàn
    Chỉ là em phải trả giá cho cái quyết định sai lầm của em , cái này chỉ mình em chịu
    Tối hôm trước em hẹn chị 6h em sẽ đi gặp chị để vay chị tiền nhưng nói thật với chị là tiền điện thoại em hết ( chứ không phải là em không chủ động gọi ) chông em làm ca chiều nên sáng ngủ ( chị có cảm tưởng như 2 vk ck em là 2 mẹ con ấy ạ ) nói thế chắc chị cũng hiểu !
    nếu không có em trên HN anh ấy sẽ không bao giờ ở HN cả . tối hôm ấy có 1 mẹ muốn mua chõ đồ xôi của em hẹn em 8h sáng mang qua nên em muốn đợi xem có mua không em đỡ phải vay tiền bới lúc ấy tiền xe bus em không có mà đên chỗ chị ấy !
    chị hỏi em thế nào em trả lời thế ấy mà mọi người nói em luyên thuyên ! ( em khôg trách nhưng thật sự em rất buồn )
    đến qua 8'30 mà em không thấy mẹ lấy chõ gọi lại để lấy đỗ nên em mới hỏi chị chị còn ở nhà không em qua em vay chiều em về nhưng chị không ở nhà nên em thôi
    chị có hiểu rằng quanh đó em không có bạn bè ( vì em mới chuyển đó 3 tuần nay ) xóm có 4 phòng chị bảo vay ai được 300k sinh viên thì chị thừa hiểu đến vay gạo ăn còn khó huống chi vay tiền
    có người bảo em rằng bạn trên Facebook em có gần 2000 bạn mà không vay ai được ! thưa các chị em có thể có đến mấy triệu bạn đi chăng nữa thế lúc khó khăn thì trong số ấy có bao nhiêu người cho em vay !
    em không lập topic này lên để xin từ thiện vì em không phải là người nghèo đến mức phải đi xin
    em lập là em muốn mọi người cho em vay 300k để làm gì ? để em về quê !
    em vay em trả em không xin còn khi nào em lấy của mọi người mà em không trả được đó mới là lừa đảo và em chưa phải con người như thế
    có thể mọi người không tin em nói em luyên thuyên lừa đảo em kệ em có vay em có trả em không lừa ai không lấy không của aibao giờ cả
    Chi Mẹ trân anh ! em biết chị rấ tốt ! em bán hàng online em có máy tính nên em ngồi nét cũng nhiều ! lúc ấy là cái lúc em muốn vay 300 thôi vid em không biết vay đâu được chuyện của em em cũng không muốn kể nhiều chị bảo em mang cái bộ máy tính cũ ấy đi bán lấy tiền về ạ ! :) dù gì em cũng cám ơn chị mong chị hiểu vì chuyện của em nó dài lắm :( chịbaor lấy chồng 47kg lấy xong 2 năm con 39kg chị có thể thấy em nghĩ nhiều tn ! đám cưới chạy của em nhà em bé quá phải đi tổ chức nhờ nhà hàng xóm ! tự làm tóc tự trang điểm ngày cưới và ăn hỏi .. lên đi học 2 mẹ con ( em và mẹ em ) đi nhặt rác lấy tiền chị nào ở khu vực mỹ đình 1 để ý sẽ thấy ngoài giờ đi làm có mẹ em mặc áo blu trắng đi nhặt rác đó là mẹ em đó ạ ! vì muốn tết này ông bà khỏi khinh nhà em nên mẹ em đã xây nhà lên vay của chủ nhà hàng ăn mẹ em đang làm và giờ 2 bố mẹ cưa làm thế trừ vào côg muốn cho thêm con hay chi tiêu thêm thì chỉ còn cách đi nhặt rác em còn 1 đứa em bị thiểu năng chí tuệ nữa ! các chị có hiểu không ) e không muốn nói nhưng em nói cho mọi người hiẻu
    em không lặn mất em muốn để topic này ai cho em vay thì nói cho mọi người biết lại bảo em lừa gạt
    10h hôm ấy em có vay được 1 anh trên Muare.com tên Cuoiitthui 300k anh ấy cho thêm 50k đi xe em hưa lên em sẽ trả
    vì em đang đi học về nhiều ông bà chửi nhiều nên em 3 ngày em lên !
    vè nhà bố mẹ chồng mắng ! con khóc nhìn mình như người xa lạ đến hãi hùng ấy , lên chồng lại mải chơi , tiền làm đến đâu tiêu hết đến ấy , lên đọc những cái comment thế này em thật sự thấy tủi thân ! em luôn có gắng ít vay nhưng đường cùng em mới lên đây em vay ! em đã hứa ngày 20 em trả anh Cuoiitthui là em sẽ trả đúng hẹn
    cám ơn các chị !
     
  15. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    em lên vay 300k moik người còn nói có 300k còn không vay được chẳng nhẽ em vay 100 k !
    em xin lỗi đã làm mất thời gian của chị và mọi người em cũng đau đầu lắm chứ chị
     
  16. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    cám ơn chị ! mạng là ảo 50/50 em cũng không trách vì em cũng chẳng lừa ai cả
     
  17. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    không sao em cám ơn chị đã quan tâm chúc chị làm việc hiệu quả
     
  18. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    thì em là người vay mà ! chửi phải nghe thôi ạ ! em xin lỗi chị và mọi người
     
  19. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    em cám ơn chị về lời khuyên
    em lập nên cái này mọi ngừoi không tin cũng không sao nhưng anh chị đừng nói em luyên thuyên ! chị chắc chị thấy em luyên thuyên thật không ạ !
    em chưa đến mức nhớ con phát điên đâu ạ ! em không phải là hoàn cảnh đặc biệt vì quanh em còn nhiều người khổ hơn em vận lần chẳng nói đâu xa mẹ em chẳng hạn :( nên em không xin em ''vay'' chi ạ em có vay có trả em chấp nhận trả lãi em chưa lấy không của ai nên chị đừng kết luận em luyên thuyên hay là lừa đảo
    em không há miệng chờ sung ! em hết tiền điện thoại nên em phải chấp nhận chịu như thế chứ người ta cho em vay em lại không lấy sao ?
    em xin lỗi vì làm mất thời gian của chị v các mẹ
    em chưa bao giờ nói em đang ngủ cả
    mẹ trân anh gọi điên lúc ấy chông em đang ngủ ở nhà !
    nếu anh ấy biết em về anh ấy cũng theo về !
    chồng em còn đang tuổi ăn tuổi chơi
    em không trách ( mẹ em đã chịu bố em 10 năm vì r*** chè đánh đấm đói ăn ) thế nào mẹ em còn khiến bố em tu tỉnh như bay giờ
    có mẹ khuyên em nên bỏ nhưng hp của 1 gia đình đâu đơn giản thế !
    lấy nhau khiên cho nhau thay đổi em sẽ cố gắng hp bao năm vun vén tan đi nhanh thế ạ
    người trong cuộc mới hiểu hết được cái khó khăn tưởng chừng như đơn giàn chị ạ
    chúc chị 1 ngày mới tốt lành
     
  20. cuahang_thucpham_giare

    cuahang_thucpham_giare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm ơn cho vay 300k về quê thăm con với ! các mẹ ơi

    chào chị !
    em cám ơn chị về lòng tốt của chị và chắc chắn ở hiền gặp lành chúc chị hạnh phúc và thành đạt
    Chị ạ ! em cũng đã nói em không phải là trẻ mồ côi , không phải nhà quá nghèo đến mức lên xin 300k , cũng không phải là công nhân hay có hoàn cảnh quá nghèo nàn
    Chỉ là em phải trả giá cho cái quyết định sai lầm của em , cái này chỉ mình em chịu
    Tối hôm trước em hẹn chị 6h em sẽ đi gặp chị để vay chị tiền nhưng nói thật với chị là tiền điện thoại em hết ( chứ không phải là em không chủ động gọi ) chông em làm ca chiều nên sáng ngủ ( chị có cảm tưởng như 2 vk ck em là 2 mẹ con ấy ạ ) nói thế chắc chị cũng hiểu !
    nếu không có em trên HN anh ấy sẽ không bao giờ ở HN cả . tối hôm ấy có 1 mẹ muốn mua chõ đồ xôi của em hẹn em 8h sáng mang qua nên em muốn đợi xem có mua không em đỡ phải vay tiền bới lúc ấy tiền xe bus em không có mà đên chỗ chị ấy !
    chị hỏi em thế nào em trả lời thế ấy mà mọi người nói em luyên thuyên ! ( em khôg trách nhưng thật sự em rất buồn )
    đến qua 8'30 mà em không thấy mẹ lấy chõ gọi lại để lấy đỗ nên em mới hỏi chị chị còn ở nhà không em qua em vay chiều em về nhưng chị không ở nhà nên em thôi
    chị có hiểu rằng quanh đó em không có bạn bè ( vì em mới chuyển đó 3 tuần nay ) xóm có 4 phòng chị bảo vay ai được 300k sinh viên thì chị thừa hiểu đến vay gạo ăn còn khó huống chi vay tiền
    có người bảo em rằng bạn trên Facebook em có gần 2000 bạn mà không vay ai được ! thưa các chị em có thể có đến mấy triệu bạn đi chăng nữa thế lúc khó khăn thì trong số ấy có bao nhiêu người cho em vay !
    em không lập topic này lên để xin từ thiện vì em không phải là người nghèo đến mức phải đi xin
    em lập là em muốn mọi người cho em vay 300k để làm gì ? để em về quê !
    em vay em trả em không xin còn khi nào em lấy của mọi người mà em không trả được đó mới là lừa đảo và em chưa phải con người như thế
    có thể mọi người không tin em nói em luyên thuyên lừa đảo em kệ em có vay em có trả em không lừa ai không lấy không của aibao giờ cả
    Chi Mẹ trân anh ! em biết chị rấ tốt ! em bán hàng online em có máy tính nên em ngồi nét cũng nhiều ! lúc ấy là cái lúc em muốn vay 300 thôi vid em không biết vay đâu được chuyện của em em cũng không muốn kể nhiều chị bảo em mang cái bộ máy tính cũ ấy đi bán lấy tiền về ạ ! dù gì em cũng cám ơn chị mong chị hiểu vì chuyện của em nó dài lắm chịbaor lấy chồng 47kg lấy xong 2 năm con 39kg chị có thể thấy em nghĩ nhiều tn ! đám cưới chạy của em nhà em bé quá phải đi tổ chức nhờ nhà hàng xóm ! tự làm tóc tự trang điểm ngày cưới và ăn hỏi .. lên đi học 2 mẹ con ( em và mẹ em ) đi nhặt rác lấy tiền chị nào ở khu vực mỹ đình 1 để ý sẽ thấy ngoài giờ đi làm có mẹ em mặc áo blu trắng đi nhặt rác đó là mẹ em đó ạ ! vì muốn tết này ông bà khỏi khinh nhà em nên mẹ em đã xây nhà lên vay của chủ nhà hàng ăn mẹ em đang làm và giờ 2 bố mẹ cưa làm thế trừ vào côg muốn cho thêm con hay chi tiêu thêm thì chỉ còn cách đi nhặt rác em còn 1 đứa em bị thiểu năng chí tuệ nữa ! các chị có hiểu không ) e không muốn nói nhưng em nói cho mọi người hiẻu
    em không lặn mất em muốn để topic này ai cho em vay thì nói cho mọi người biết lại bảo em lừa gạt
    10h hôm ấy em có vay được 1 anh trên Muare.com tên Cuoiitthui 300k anh ấy cho thêm 50k đi xe em hưa lên em sẽ trả
    vì em đang đi học về nhiều ông bà chửi nhiều nên em 3 ngày em lên !
    vè nhà bố mẹ chồng mắng ! con khóc nhìn mình như người xa lạ đến hãi hùng ấy , lên chồng lại mải chơi , tiền làm đến đâu tiêu hết đến ấy , lên đọc những cái comment thế này em thật sự thấy tủi thân ! em luôn có gắng ít vay nhưng đường cùng em mới lên đây em vay ! em đã hứa ngày 20 em trả anh Cuoiitthui là em sẽ trả đúng hẹn
    cám ơn các chị !
     

Chia sẻ trang này