Em biết hôm nay sẽ rét nhưng không nghĩ tới mức như thế này. Sáng nay tỉnh dậy mới nghe tiếng gió em đã không dám mở cửa để ló mặt ra khỏi nhà cho đến lúc đi làm.
Nuôi con bằng sữa mẹ là nhàn nhất đấy em nhỉ, tốt đủ mọi đường, con thì chóng nhớn, mẹ lại nhanh lấy lại được phom.
Híc..hum nay không có ai cả, thui, tớ đi ngụ đây, khép cửa hờ nhá. Lát nữa mẹ Chou ngủ sau nhớ đóng cửa cài then cho chặt nhé, hiiii. Bibi all. G9
hí hí, phom của em nghe mà muốn khóc gầy lắm mà em chẳng ngủ đc, trộm vía nhiều sữa Lạnh thế chị chưa ngủ à? Em thức muộn quen mất rồi.......
Nhà mình hôm nay vắng vẻ quá! Hôm nay em được nghỉ nhưng chỉ có 2 mẹ con ở nhà, em gái em thì về quê, xã thì ở lại mai đá bóng ở công ty sáng mai mới về, buồn quá, hu hu
Híc..có tớ nữa đây này. Xã tuần này không về, cũng chỉ có 3 mẹ con thui. Buồn quá. Bt ở nhà gần nhau thì chí chóe, xa thì lại thấy nhớ. Vừa đt hỏi thăm nhau lại vùng vằng. Đã buồn lại càng buồn thêm
các mẹ hội thức đêm qua xem hàng em nhé.có khuyến mại cho tất cả các mẹ trong hội cú khi đặt hàng của em nha
Coi rồi mẹ nó ạ! Đẹp quá! Mà mình thích cái màu vàng trên avatar của bạn ấy! Mấy mẫu bạn up toàn quây với ngắn nhỉ!?