Em đi làm chiều nên để báo thức 7h mà vẫn tắt đi ngủ tiếp, có hôm mệt quá con dậy không ngủ được tiếp làm em cứ gà gật mãi mới tỉnh. Bác dậy làm gì mà sớm thế? Mai bác có đi chơi đâu không. Em tuần này đi làm cả tuần, xã lại chẳng có nhà, chán ghê!
vào nhà mà hok có i để 888 hết bùn ghia! @meomun:đang bận gì mà tối kg vào thía bà? @baoboi:chắc e còn bận chăm mẹ chồng hử? @queen:hết stress chưa e ui? @lala:dạo này cũng ít bà 888 chắc đắt hàng..! bhbd:ngày nào e cũng canh nhà..thuơng nhìu nhìu!
Em nè chị ui! Hum nay em tạm xong phần thanh toán cơ quan rồi! Thứ 2 chờ nghe sếp cáu ạ! Em vào chút rồi ngủ đây! cả nhà ngủ ngon nhé!
Em đây em đây.... Dạo này em bận khủng khiếp luôn. Nào là MC ốm phải chăm, nào là hàng họ phải đi giao thay chồng, đã vậy lại còn cô bạn thân ăn hỏi ở tít mù khơi nữa chứ. Hôm qua vừa đi ăn hỏi nó về, mệt chết đi được. Cách HN tới 200km lận đó chị. Hôm nay ghé xem có gì mới ko thui. Mọi người chắc bi giờ đang ngon giấc nhỉ?
Khổ thân bà quá, giá mà tôi giúp được gì cho bà nhỉ!? Tôi về ăn uống xong nhưng vẫn chưa buồn ngủ nên online một chút rồi ngủ cho nó ngon.
con gái ngủ chưa e?hôm nay có đi đâu chơi hok..?chị đưa 2 đứa nhỏ đi sở thú về..vì đi chiều cho mát nhưng dạo này trời mau tối ,thế là chơi được có 1g30p lại về..
Sao mà chưa buồn ngủ thế? Tui rũ cả ra rùi nè! Ngày nghỉ cho nhóc con đi chơi đâu ko? Chắc tới HC tui mới lại gặp đc bà mất hixhix...
Tại iem thức khuya quen rùi .Muốn đi ngủ mà chẳng tài nào chợp mắt được hem lên 888888888 cùng các chị thì chẳng biết làm gì cho buồn ngủ nữa 1 mình trong trong căn phòng lạnh lẽo
Nhóc ngủ rồi nên giờ này em mới 8 được chị ạ. Tuần này em đi làm cả tuần, tuần sau em sẽ nghỉ bù để về quê chơi được dài ngày chị ạ. Tuần này em chẳng đi chơi đâu cả vì xã nhà em thi tốt nghiệp, ko có mặt ở HN luôn.
Tui vẫn thức khuya nhưng không vào nhà 8 tiếp thôi, dạo này không có gì hấp dẫn hơn 8 nên online tiếp. Bà ngủ ngon nha! Tui cũng đi ngủ đây.
Chà chà.......hôm nay đổi avatar dữ dội hén...........con bị quăng qua 1 bên rồi à............hèn chi tối nay ko thấy chị thức khuya nữa :finga::finga::finga: