Vâng, 1 tuần em được nghỉ 1 ngày (hoặc T7 hoặc CN) thôi chị ạ. Dạo mới chuyển vị trí công tác em cũng oải lắm, vừa phải đi làm ca vừa phải làm 1 tuần 6 ngày (trước đó làm 1 tuần 5 ngày), nhưng dần dần cũng quen, thấy trời chẳng cho/lấy hết cái gì của ai, được cái lọ thì mất cái chai chị ạ.
Vâng, em luôn nghĩ mình cứ làm hết khả năng có thể để sau này không phải hối hận cho những việc mình đã làm, còn nếu đã cố gắng mà chưa được như ý mình thì đổi tại số cho dễ sống chị ạ. Chị chuẩn bị ăn tối chưa? Em tạm nghỉ để lót dạ và cho đôi mắt nghỉ ngơi một chút, lát nữa chị em mình 8 tiếp nha. Chúc chị bữa tối ngon miệng!
Uh, dạo này tôi quen rồi nên không cần ăn lót dạ buổi tối nữa, tối về ăn luôn thể. Xã nhà tôi học xong rồi, vừa thi tốt nghiệp xong, không biết có được vui vẻ - rảnh rỗi thêm được chút nào không? Công việc bà đã ổn chưa? Bà tranh thủ mấy ngày nghỉ tới để xả hết stress đi nhé.
Bà ấy tham công tiếc việc quá hả chị? Dạo này em cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí nữa, sáng cho bé đi học rồi chợ búa cơm nước rồi đi cấp bảo hiểm nữa, cứ chạy như ngựa chị ạ. Nhưng em thấy mình cũng năng động hẳn lên, hi hi
Em vẫn ôm việc về làm đây! Mấy ngày nghỉ kiêm cả việc nhà nữa chứ! Mừng cho vc bà BHBĐ được gần nhau nha! Chị meomun xem tình hình thế nào nhé! Chị ở tổ hỗ trợ cùng chị inQG phải ko? bên tổ truyền thông em đang nhờ tổ hỗ trợ giúp đây! Chị liên hệ với tổ trưởng tổ chị giúp em nhé!
Em đã ngó nghiêng nhà Lai Châu nhưng thời gian eo hẹp quá nên chưa dám bon chen gì. Để xã về xem tình hình thế nào rùi tham gia hỗ trợ Lai Châu cùng chị và LQ.
Đêm nay chắc không ngủ được . Mẹ nào muốn mài dao thì cứ tự nhiên nhé . iem thề , iem đảm bảo là không chém lại. 1 2 3 ...............
Đến giờ về rùi, em chào chị meomun, chào bà LQ nha. Chúc chị meo và bà LQ có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc!