ui kg biết nàng hơn tuổi tớ kg gọi tớ chị,tớ sinh năm 78 nàng nhé,hehhehe...dạo này hàng họ cũng ok,nên ít có thời gian vào nhà,vẫn dõi theo hằng ngày nhưng chịu kg vào 888 nổi,cứ nhìn cái avatar nhà nàng là tớ đói sôi ruột nhé
Kệ chị ui, em kém nàng đó 8t lận mà cứ bà bà tui tui đới! Xưng vậy mà ngồi nói chuyện ko nghĩ mình vênh nhiều tuổi vậy đâu! Hứt, hay em già nhỉ?
Hiii,chào mọi người ah,e xin được vào làm quen với ah,e chuyên gia thức muộn,mới lấy chồng nhưng đêm nào cũng phải 1h,1h30 mới ngủ,sắp bị chồng đuổi ra ngoài đường rùi ah
mình cũng thường đi ngủ khá sơm. thường thường là 12h muộn hơn chút là 01h, 02h sáng không biết đã đủ tiêu chuẩn chưa nhỉ.
Các mẹ ơi! Ở TP lớn như HN hay TP. HCM người ta thường hay thức khuya lắm phải ko ạ? Em ở Huế khoảng 10h đi ra đường chỉ thấy thưa thớt vài người . Khoảng 11h thì chẳng còn ai nữa.
Hế lu cả nhà! @LQ: hôm qua nhận được tin nhắn của bà lúc đang cho còi ngủ mà vẫn kịp buồn mất mấy giây, hic hic... trượt off rồi bà ti dê bị ốm nữa, định dụ còi ngủ rồi dậy online nghe ngóng tình hình... thế mà ngủ thẳng cẳng. Hôm nay tui phải đi làm nhưng bé cùng cơ quan trực hộ, bây giờ mới đến cơ quan.
Ko biết nữa, hôm nay định qua thăm nhưng tui lại có việc tới chiều mới xong, mệt nên cũng về luôn! Thấy bảo đêm qua sốt, cả ngày nay nóng như phải bỏng! Khổ thân, ko biết có ai chăm ko!
Khổ thế, nóng bức mệt thật, sáng nay tui cũng thấy ngưởi uể oải, ngủ nướng đến tận gần 10h mới ra khỏi giường được, chiều nay đấu tranh mãi mới cho còi đi chụp ảnh được đấy. ](*,)
Thời tiết này đau đầu quá bà ạ! Mệt ghê gớm! Chụp rồi chứ? Lấy hình chưa? Oh, 2 mẹ con hết đau mắt chưa?
Ờ, sợ thật, nóng gì mà phát khiếp, lúc nãy thấy trời có nhiều mây...hy vọng đêm mưa một trận thật to để tuần tới sẽ mát mẻ hơn. Tui với xã cho đi chụp xong rồi tui đi làm luôn đây, tuần sau mới lấy ảnh và copy file luôn bà ạ. Hai mẹ con tui khỏi hẳn đau mắt rồi. Thanks!