Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn quà vặt Vụ này mới à nha, dưng mà tớ chỉ thích ăn vặt theo cái thể loại bánh, rán,bánh gối.....măm món j mà chỉ khoảng 20k mỗi thứ ý thì mới được ăn nhiều thứ. Như cái chị Ốc cay ở Giảng Võ ý, lần nào iem ăn xong đứng dậy rẻ cũng phải 300k, gần hết cả hộp sữa của con. Thế có chết ko.....
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn quà vặt Hehe, em là thần ăn vặt đây ạ. Nhưng chỉ loanh quanh khu Cát Linh - Đường Thành thôi ạ! Các mẹ có địa điểm nào vừa ngon - vừa rẻ thì chia sẻ cho nhà e với nhé!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích ăn quà vặt Hihi, em gia nhập hội mình với ạ, em cũng là chúa ăn vặt đây, mỗi tội OX ko thích nên cũng kiềm chế được chút ít rùi, hehe