Chị Hương, chị Nguyệt ơi, thế là mình đỡ được khoản mua mũ, váy, kẹp, nơ rồi các chị nhỉ :lol: :lol: .
Sao Khue dung cam nhi chu nhu Su nha minh chi dam tiem cho moi thang 1 mui tong hop thoi, the ma khoc qua troi luon. Ma Me sao khue cung gioi an dc tan 9 qua trung ngong. cac cu bao an trung ngong em be se thong minh day. Mai mot bac Nguyet cuoi con dau ve no quay tung bung bac moi tiec la sao khong sinh con gai giong chung minh... (Tu tin nha!)
Thế lúc có bầu MX không ăn trứng ngỗng à? Mình mới đầu thì ăn cũng ngán lắm, nhưng về sau thì ăn 1 quả cũng mới chỉ lưng lửng bụng thôi :lol: :lol: Tại đám ngỗng nhà mình đình công không chịu đẻ nữa chứ mình còn ăn tốt Sao không thấy bác Minh Nguyệt lên tiếng nhỉ? Hay nghe tụi này nói đến con gái thấy ham quá nên đang tranh thủ kiếm 1 đứa đấy :lol: :?: :idea: :twisted: :twisted: Nói thế thôi chứ em cũng thích có thêm thằng con giai lắm cho có nếp có tẻ mà. Với lại tại em thích có con gái để chưng diện cho nó, nhưng em cũng thích được làm...mẹ chồng nữa cơ!!! Làm mẹ chồng oai hơn mẹ vợ
Ăn vào thấy nghẹn ở cổ nên thôi, tự nhủ là thôi thì thông minh... tùy gien vậy. Mình thì vẫn thích con gái hơn, nếu đẻ cả hai đứa là con gái cũng được. Làm mẹ vợ cũng khoái chứ mai sau các mẹ chỉ có con trai phải mang trầu cau đến xin con mình cơ mà!!! 8) 8) 8)
Mình có con gái là mình hài lòng lắm rồi. Nhưng "đứng núi này trông núi nọ", giờ thấy có thêm thằng con trai thì cũng...hay hay :lol: Với lại nhớ ngày mình lấy chồng, nhà chồng cách nhà mình khoảng 4 cây số thôi mà vừa cưới hôm trước hôm sau mẹ mình đã điện thoại qua hỏi thăm và khóc thút thít vì...nhớ con gái :lol: :lol: Nên mình đã tự nhủ nếu mình không được làm mẹ chồng thì nhất định sau này mình sẽ bắt rể đấy.
mình đúng là tuổi mèo và cũng ở Hn. Đến tháng 9 cả đài truyền hình việt nam kỷ niệm sinh nhật mình. Con trai bạn chắc cũng lớn rồi hả ?
Làm quen mình thì không định bắt rể vì nó ở nhà mình rồi nó bắt nạt con mình (như chồng mình bắt nạt mình!!!) thì mình sẽ tức và con gái mình thấy như thế là .. bình thường!! hoặc con gái mình sẽ bắt nạt lại chồng nó và ỷ lại mọi việc vào mẹ nó (như mình mỗi khi về nhà mẹ)! Càng nghĩ càng nhức đầu nên thôi nhà nó nó ở nhà mình mình ở, lâu lâu đi thăm con, thăm cháu, thời gian rỗi để lên mạng chat với các mẹ.
Khi bé thì có vẻ đỡ tốn kém hơn thật đấy nhưng đến khi lớn thì cũng chưa biết thế nào Hiền ạ, nào là xin tiền mẹ để bao bạn gái này, nào là lo nhà cho này, cũng mệt ra phết đấy :lol:
:lol: :lol: Biết ngay là tóm được kẻ "già" như mình mà. Mình "mít đặc" lắm, không biết ngày thành lập của đài truyền hình VN là ngày nào đâu Mình có 2 bé rồi, 1 bé 5 tuổi và 1 bé 5 tháng rưỡi. Hy vọng sẽ gặp nhau hôm offline tới
Làm quen Thế là Bi's mom hoàn thành chỉ tiêu nhé. Mình chắc phải đợi vài năm nữa mới làm tiếp tập 2. SN mình trùng với ngày thành lập ĐTH 7/9. còn con gái su của mình SN đúng ngày 27/7. Bao nhiêu người cười vì việc này đấy. Hôm offline 8/5 tới chắc mình không đi được vì nhà có việc nhưng đến 1/6 sẽ cho Su đi giao lưu với các mẹ và các bạn.
Ối, bây giờ em mới biết có chủ đề hay thế này. Em có một chú nhóc năm tháng tuổi, nhà em đi đường thấy người ta bán nhiều quần áo cho con gái đẹp quá chỉ mong mình có một đứa con gái để ... trưng diện cho nó, ấy thế mà tòi ra một thằng cu. Nhưng mà cũng hay, cháu dễ thương lắm các bác ạ, hễ không hài lòng cái gì là ngoạc mồm ra (y như con gái í). Có lần nó khóc mấy tiếng đồng hồ không ai dỗ được, sợ quá cho vào bệnh viện, bác sĩ khám xong không tìm được bệnh thế là chẩn đoán là bệnh "khóc" :roll: . Em chưa có phương pháp gì để "điều trị" thằng này . Các bác chỉ cho em với.
Mẹ Bin điều trị thằng nhóc nhà chị bằng đồ chơi đi, loại đồ chơi phát ra tiếng nhạc y', trẻ con thì hay nhạy cảm với âm thanh mà. Bé Vy nhà mình cũng thế, 5 tháng rưỡi, khóc thì cho chơi đồ chơi, bé sẽ nằm đó và mình muốn làm gì thì làm. Quần áo của bé gái nhìn thì thích thật, nhưng cao hứng 1 chốc là tọp cả ví luôn đấy. Mình gặp trường hợp này nhiều rồi Mẹ Bin sinih con trai trước thì yên tâm tròn trách nhiệm rồi. Mẹ HÀ VY thì con phải tiếp tục chiến đấu nữa, nhưng mà chắc phải 3 ~ 4 năm nữa. Giờ nghĩ đễn lúc đau đẻ trong viện vẫn sợ.
Chào mẹ Bin, chào mẹ HaVy Me HaVy nói chí phải đấy! Mình thì mình thích có con gái lắm, nên giờ có bé Sao Khuê là mình mãn nguyện lắm. Có điều mẹ chồng mình mỗi lần khen Sao Khuê xinh xắn dễ thương thì không quên thòng thêm 1 câu: thằng cu sau mà được như chị nó thế này là được lắm rồi :lol: :?: Mà phải cái mình có em bé giờ đâm ra...nghiện con, suốt ngày cứ hít hà nó suốt, mẹ mình còn bảo nó là cục heroin của mình mà :lol: :lol: Thế nên chuyện tiếp tục "chiến đấu" là mẹ Sao Khuê sẵn sàng ngay, không ngại tí nào, thậm chí đang quyết tâm 2 gái, 1 trai đây !!! :lol: :lol: (Kiểu này thì các ông phụ trách sinh đẻ có kế hoạch của nhà nước phải vò đầu bứt tai đấy nhỉ?? :wink: :wink: ) À, mà các mẹ đã cho bé ăn dặm chưa? Bé nhà mình thì vẫn chưa, vẫn đang bú mẹ tì tì đây.
Mình cho cu cậu chơi đồ chơi từ khi được hơn một tháng tuổi, thế mà vẫn "chứng nào tật đấy", cháu nhanh chán lắm, chỉ được một lúc thôi, bộ playgym mình mới mua về chỉ chơi được một hôm, chỉ thích chơi xúc xắc mà lạ cái là vớ cái gì cũng cho vào mồm (kể cả tay...mẹ). Hôm trước qua cửa hàng LCM Toy thích hoa biết hát quá mà AX không duyệt vì tính nết của ông con. Ưa, nghĩ đến lúc đau đẻ mình sợ in ít thôi nhưng nghĩ đến vết rạch thì sợ đến...già. Trời ơi sao mà đau lâu thế . Có ai như tui không?
Nghe chị Sao Khuê "hô khẩu hiệu" em cảm thấy hơi "quyết tâm" hơn một tí, nhưng mà em sợ đau lắm chị ạ, con thì thích thật đấy nhưng giá kể chồng mình đẻ "hộ" được thì tốt chị nhỉ :lol: :lol: :lol:
Mẹ Sao Khuê có ý giống mình thật, ở nhà mình cũng hay hà hít em bé, hihi.. nhìn nó như 1 thiên thần, sướng mắt thật. Bé của mẹ SK được mấy tháng rồi? Hà Vy được gần 4 tháng là cho ăn bột ngọt rồi. Trộm vía, bây giờ bé ăn thích lắm. Ngày 3 bữa bột, chưa kể hoa quả. Mà bé nhà mình cũng ăn đầy đủ các loại rau rồi. Bé nhà mẹ SK được mấy tháng rồi?
làm quen SK hơn 4 tháng thì cho ăn bột đc rồi. Em Su nhà mìnhtập ăn từ 3,5t. Đầu tiên cho ăn bột ngọt (lúa mì sữa của nestlé) 1-2 thìa con/ ngày xong rồi dần lên 1/2 bát con (loại đựng nước mắm), rồi 1 bát con rồi 1/2 bát to, rồi 1 bát to. Bây giờ 9t ăn 3bữa ngày + 3 bình sữa + 1 hũ sữa chua + hoa quả và ăn chực cơm của mẹ. Trộm vía Su nhà mình cũng cứng cáp, lanh lợi. Về nhà cũng ôm hôn con suốt ngày nhưng thỉnh thoảng bé khóc nhiều mẹ điên tiết cũng đét cho vài cái. Không biết các mẹ khác có thế không ? Mẹ SK tập cho em an bột đi nếu không nó lười đấy. Ti mẹ ngon hơn mà...
Mẹ Bin: Ưa, nghĩ đến lúc đau đẻ mình sợ in ít thôi nhưng nghĩ đến vết rạch thì sợ đến...già. Trời ơi sao mà đau lâu thế . Có ai như tui không? ===> Trời ơi, Mẹ Bin chắc không đau bằng mẹ Vy đâu. Đau đẻ 2 đêm 1 ngày, kêu toáng trong viện lên, không rặn được phai rạch, đau vết khâu 20 ngày, .... tóm lại là cái gì cũng đau, đau dã man... và phải vài năm nữa may mới quên được cái đau và tiếp tục chiến đấu, hehhee...