làm quen Bs không tiêm cho mẹ Vy thuốc à ? lúc mình sinh đau từ 4h sáng đến 8h kêu ầm ĩ, cả ê-kíp bs sợ quá định mổ, cuối cùng cô bs theo dõi mình bảo không vì em bé nhỏ lắm (2,5kg) thôi, tiêm cho một mũi thuốc gì đó, 1h sau thì sinh. Lúc đấy thấy cũng đau nhưng chỉ 2tuần sau là quên mất.
Su ăn ngoan thế, chả bù cho Bin nhà em. Hơn năm tháng mà chỉ ăn được có hai đĩa bột + 60ml sữa + 70ml trà hoa quả, chị có bí quyết gì chỉ cho em với. @ mẹ HaVy: đau thế thì dã man thật, nhưng bù lại được cô công chúa đáng yêu cũng bõ công nhỉ.
ÚI GIỜI, chẳng bác sĩ nào tiêm thuốc gì cả, cử để đau đẻ tự nhiên, mình sinh em bé ở HS Ba Đình, vào HS lúc 4h chiều, mãi 5h sáng hôm sau mới sinh, trong khoảng time ở HS đau như thiến mà bác sĩ hay y tá cũng mặc, để đẻ tự nhiên, hic hic...
Sao Khuê nhà mình hơn 4 tháng rồi, ti mẹ "chăm phần chăm" :lol: :lol: Mình đang định dể bé khoảng 6 tháng mới cho ăn dặm, vì bác sỹ khuyên cho ăn lúc đó sẽ giảm được nguy cơ bị dị ứng với thức ăn. Nhưng có lẽ mình sẽ chờ đến khi bé được 5 tháng sẽ tập cho bé ăn từ từ vậy. Mẹ Vy đau đẻ thế cũng giống mình đấy. Ngày đầu thì hơi hơi đau, lúc đấy mình đã nghĩ đau đẻ thế này thì nhằm nhò gì.....LẦM... qua ngày hôm sau đau quà mình xoay vòng vòng trên giường như cái compa đấy, (từ 12h trưa cho đến hơn 2h sáng hôm sau mới đẻ) và đến lúc đẻ thì hét ầm lên, đạp lia lịa vào cô y tá đỡ đẻ cho mình (xấu đẻ ghê nhỉ??? lần sau không biết cô còn dám đỡ đẻ cho mình nữa không :lol: ), cũng may là cô y tá nặng sơ sơ có gần..200kg nên làm bàn đạp cho mình chắc chắn lắm. Em bé nặng 3,245gr mà mình phải khâu mười mấy mũi đấy, 6 tuấn sau mới lành hẳn. Giờ nghĩ lại cũng rùng mình. Nhưng...được hẳn 1 đứa con thì mình thấy cũng đáng rồi!!! Đau thế chứ đau nữa thì mình cũng cắn răng mà xin....2 đứa nữa vậy !! :lol: :lol: :lol:
HaVy ơi, để đẻ tự nhiên tốt chứ có sao. Mình bên này trước khi đẻ có nhiều phương pháp giảm đau để mình lựa chọn, nhưng mình chỉ chọh ngâm trong bồn tắm và hít gas giảm đau thôi. Và đến lúc đau quá thì mình nhất quyết không chịu vào bồn tắm để ngâm nữa vì trong đấy không có cái ...thanh giường cho mình bíu :lol: :lol: :lol: !
làm quen Lúc Su nhỏ cũng chỉ ăn như Bin thôi, đến 8 tháng mới cho ăn 3 bữa bột (không trộn sữa nữa) + sữa (phải ép đấy) và các thứ linh tinh khác. Nhưng Su chỉ bú bình thôi cho ngậm ti mẹ là nhăn mặt nhè ra ngay... Mẹ Su tự an ủi là thôi thì cái chỗ cần to nó cũng to ra mà lại không bị nhay nên cũng tốt. Su ăn ngoan chắc tại mẹ Su hay cho Su ăn cơm cùng để thỉnh thoảng nhai cho tí thức ăn. Nói chung mẹ ăn gì Su ăn nấy thành ra Su rất phấn khởi khi nhìn thấy bát bột. Mẹ Bin thử xem. Chỉ có điều là cho bé ngồi cùng mâm phải cẩn thận không có các em ấy đập hết bát đĩa đấy.
làm quen mình đây sợ chết đi bv đẻ. may mà gặp được đúng bs mình vẫn khám thai không có cũng bị mổ rồi. Mà bây giờ đẻ đâu chả bị rạch, em nhà mình có 2,5kg vẫn bị rạch mà vẫn bị rách thêm. Hậu quả bị khâu sống không có thuốc tê. Bs bảo kêu vừa thôi kẻo họ tưởng anh làm gì em!!!!
Em thì phải lo lót bác sỹ từ khi có bầu, nhưng mà người ta khuyên là nên rạch vì nếu đẻ mà rách tự nhiên thì không liền được mới cả hay bị tiểu tiện "thiên nhiên" đấy. ơ em tưởng khâu thì phải có thuốc tê chứ, không thì chết mất.
làm quen vết rách "đẹp" thì có thuốc tê. vết rách của mình khó khâu, bs bảo nếu tiêm thuốc tê chỗ đó sẽ phù lên khâu không chuẩn sẽ gây ra tiểu tiện "thiên nhiên" nên phải chịu vậy
Mình cũng biết cảm giác đau đẻ rổi, cũng được chứng kiến nhiều người đẻ ra thế nào và khâu ra sao( ở trong phòng đẻ) lúc đầu thấy ghê ghê nhưng sau thấy bình thường, chỉ tiếc là bị mổ vì bé ở trong bụng lâu quá( 1tiếng) không chịu ra do rau quấn vào cổ và vai. Từ giờ muốn sinh thêm đứa nữa thì chắc chắn là phải mổ lần nữa rồi.
Chào mẹ Meoxu, mẹ Bi's mom nhé! Rất vui được làm quen với 2 mẹ, mình cũng tuổi mèo, AX mình cũng tuổi mèo, đến tháng 9 này cả 2 vợ chồng mình cũng kỷ niệm sinh nhật giống mẹ meoxu đấy :lol: .
làm quen Chào mẹ thuyph. Mừng bạn đến với diễn đàn LCM. Hai vợ chồng cùng SN một ngày thì hiếm nhỉ. Mẹ thuyph có mấy bé rồi ? Thế này thì phải thành lập hội bố mẹ tuổi mèo thôi. Mẹ Bi's mom ơi có đồng ý không ?
Mẹ meoxu à thực ra mình và AX chỉ sinh cùng tháng 9 thôi chứ ko cùng ngày nhưng để tiện nên làm luôn 1 ngày cho bọn bạn đỡ phải đến nhiều lần (bọn mình cùng học cấp III với nhau mà nên nhiều bạn chung lắm). Mình có 1 bé trai gần 2 tuổi và 1 bé gái sắp sinh (tháng 8 này đấy). Bé Su nhà mẹ meoxu trộm vía ăn ngoan quá, Cún con nhà mình hồi bé toàn phải ăn sữa bằng thìa thôi mãi đến khi 13 tháng thì tự đòi bú bình, bây giờ thì lại đang sợ bị thừa cân, cũng hơi bị lo. À hôm nào mẹ meoxu post ảnh bé Su lên cho cả nhà cùng xem nhé! :lol: