Em cứ cho mấy ông anh họ vay là mất hút Có ông anh bên nội vay cách đây vài năm bây giờ mất hút. Đầu năm vừa cho ông anh bên ngoại vay 2tr đòi mấy lần ậm ừ xong k thấy nói năng gì. Bthg k sao lúc nào kẹt tiền quá nghĩ đến mà đau đầu Có mn giúp em đòi tiền dc không ( ông amh này chưa vợ con gì) Tính e sòng phẳng e vay ai e hẹn trả đến ngày trả e k xoay dc e vay chỗ khác trả vào hoặc là xin khất hẹn. Mà k trả cũng im luôn k nói gì e mới bực.
Mình đây, từ 2014 cho em họ vay 10tr giờ có í ới trả đâu? Đòi thì ngại kinh, mà chẳng thấy nó nói gì đến việc trả tiền (
Mình đòi mấy lần r mn ạ. Bthg có tiền k sao những lúc kẹt tiền k đủ 100k trong túi nghĩ đến khoản ý mà ..
em thì ko cho vay nhưng c cho anh chị em họ con cô gì chú bác vay lẻ tẻ vài năm rồi cả bạn nữa giục ông ý đòi mà ông y lại còn ngại ko đòi chứ, mình thì bảo mỗi người có 1 hay 2 triệu làm sao mà ko có mà trả mình cơ chứ hazz nhiều khi em thấy ko phải là họ ko có đâu ăn tiêu bt cũng đi làm nhưng nghĩ đến trả như kiểu mất tiền hay sao ý ko thấy đả động gì, chả bù cho em cho ai vay thì cũng hỏi bjo trả quá hạn là đòi :d
Ca này khó, e cũng mắc mấy ca như này rồi, giờ chán chả buồn đòi nữa, 2 thằng bạn 1 của vk 1 của ck đòi mãi mà nó k trả cho
Mình là người tiền nong rất rõ ràng vay là phải trả , ngay cả chồng bảo vay lâu k trả là mình phải đòi bằng dc , chị em mình cũng rất rõ ràng tiền nong vay là vay, xin là xin vì cơ bản khoản ấy với mình k phải là nhỏ Hôm ý bà chị nhờ cầm tiền lấy tiền ý cho vay ông ý vay hẹn 2 hôm sau trả mà mất hút luôn.
Ôi b ơi, m cũng vậy mà cơ bản gặp thành phần chày bửa, cả tháng t gọi, nhắn tin đòi tiền, nói còn cáu luôn ấy mà nó hứa hẹn này khác, có nhiều nhặn gì, 2tr bạc thôi
uh, nhưng nếu cứ kiểu ỳ ra rồi lờ đi thì cứ phải đòi mn ạ, giả sửa chưa có thì nói 1 câu còn bõ tức, chứ như thế rất bực mình!
Mình là mình bực thái độ như vậy hôm y vay tiền còn bảo mua cái gì hộ bạn ý. Mình vay ai mình khó chịu lắm phải tìm mọi cách để trả cho nhanh.
uh đúng rồi, thường thì mình vay ai cái gì cứ canh cánh trong lòng, trả được cái là nhẹ hết cả lòng ý chứ!chứ gặp phải thành phần chày bửa ntn thì đúng là ko còn gì để nói luôn!
Người nhà vay mà mãi ko trả chắc do chưa có tiền, họ có tiền thì bận tiêu việc của họ, quyền họ mà. Khi túng thiếu Nếu mn đòi thì sẽ bị coi là có vài đồng mà cũng đòi lắm, hic, đòi nhiều quá thì sẽ đc nghe tiêu hết tiền rồi, chưa có trả, bao giờ có thì trả. Biết bao giờ mới gọi là Có? Ko có trả nhưng vẫn có để tiêu các kiểu... E là e kết cái câu khi đi đòi nợ lúc e túng tiền: người ngoài tốt hơn người nhà! Mn ạ.
Nhưng nh khi có tiền mà bạn bè anh em mượn k cho vay thì thấy áy náy, ai cũng có lúc khó khăn như mình cũng vậy, nhưng k phải ai cũng sòng phẳng như mình
Chả biết thế nào chứ lúc người ta cần mình cho vay mà lúc mình túng bấn chả dám nghĩ tới nó cho vay đâu, chỉ mong nó trả tiền m thôi mn ạ. Nhà e đợt ý e ốm phải nghỉ làm hàng tháng trời có mỗi ck đi làm thôi, vậy mà đòi tiền như kiểu đi xin ấy