Chủ đề cực kỳ căng thẳng, phụ nữ 28 rồi chắc chắc rất khó chọn được người đàn ông cho riêng mình, qua phim ảnh, cuộc sống, gia đình, bạn bè lại càng đắn đo nhiều hơn. Tóm lại là cũng vội đi là vừa
Đó là do bạn thôi, quan trọng là ở chính bản thân mình. Bản thân mình không tự lãnh đạo được, thì làm sao lãnh đạo được vợ, làm sao nói nó nghe.
Nói thật với bạn, theo bạn như thế nào là xấu? Thế nào là đẹp? Mình không biết thẩm mỹ nhiều người sao chứ, có những đứa cực kỳ xấu mà cho là đẹp. Nhất là xem những bộ phim có những nhân vật được cho là đẹp mà mình nghĩ, nếu để mình lấy cô ấy về làm vợ mình còn chẳng thèm, vì mình thấy xấu quá.
Có 1 vài bạn gái không đẹp hay ngầm cho là tốt tính vẫn hơn sắc đẹp. Nhưng nói thật với bác là đã xấu người thì nó lại hay xấu nết. Cái nết xấu ấy thì thường ko tự cảm nhận được. Nên em vẫn giữ quan điểm : (gái) có ngon chẳng còn đến giừ! Con gái đẹp người, đẹp nết, thông minh, tài giỏi các anh xáp vào lâu rồi!
Duyên đến thì nhanh lắm bạn à, như mình đây quen ck bây giờ 3 tháng là cưới rồi. Đến giờ sống với nhau thấy vẫn ok lắm )
Giải thích quyết định quan trọng số một của mình bằng chữ "duyên là lý do các chị em suốt ngày kêu ca và kết luận " lấy ck là đánh bạc".