Chào cả nhà, Hiện tại thì có một cô gái người Đài Loan thích mình, tặng quà, và chủ động liên hệ nhắn tin gọi điện thoại,... Nhưng mình thấy văn hóa và cách sống khác nhau quá, mình nghĩ nếu có quen cũng không được lâu dài và cô ấy cũng không phải mẫu người mình thích. Có câu: "thương người thương mình chứ đừng thương người mình thương" nhưng thật là kì lạ tự nhiên xuất hiện một người ngoại quốc thích mình. Mình rối quá, vì từ trước đến giờ mình chỉ đi làm kiếm tiền. Chẳng quan tâm yêu đương gì cả. Bây giờ mình muốn từ chối khéo thì phải làm cách nào? Cô ấy là bạn của sếp mình, có xe hơi, bố là Giám Đốc nhà máy. Nhưng tình yêu thì không miễn cưỡng được. Mình phân vân mấy ngày nay không biết mở miệng từ chối như thế nào? Mong các anh chị cho em xin ý kiến, Em cảm ơn nhiều lắm
Hãy nghe xem con tim mình mách bảo bạn ạ. Đừng quan tâm đến chức GĐ của bố cô ấy. Nếu bạn không yêu thì cứ mạnh dạn nói là "... văn hóa và cách sống khác nhau quá, mình nghĩ nếu có quen cũng không được lâu dài và cô ấy cũng không phải mẫu người mình thích."... còn nếu bạn cũng có tình cảm thì ... xét tiếp...
Không liên lạc, lờ cô ấy đi, không có lý do thì không nhận quà. Phụ nữ rất nhạy cảm nên họ sẽ biết bạn có thích cô ấy hay không. Còn nếu cô ấy dễ thương thì bạn có thể tìm hiểu thêm trước khi quyết đinh. Biết đâu bất ngờ.