Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? đúng là văn hóa thấp thật. Cái nhà hàng xóm nhà mẹ mà ở bên Tây thì bị ra tòa lâu rồi. Nếu em nhớ không nhầm thì bị quy vào tội làm "ô nhiễm môi trường" yên tĩnh ảnh hưởng tới người xung quanh.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? cuõng giong hang xom nha to roi, no hat ong ong den 11h dem, dung la cai lu van hoa lun, uc che kinh khung, noi mat chung no cu ly ra nhu thot
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? ui giơi ơi giống hàng xóm nhà em thế. Cứ đêm là lôi đàn ra luyện với cả luyện thanh cứ ong hết cả thủ
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? ức chế quá ấy chứ, gọi chính quyền đến giải quyết là xong, những người chai mặt như vậy nói miệng không thôi chẳng tác dụng gì đâu
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? bạn không thấy nhà mấy bác kia toàn ở cạnh nhà đầu gấu với xã hội đen à, nhắc cái là vác dao sang xử liền, hic nhà mình thì không cạnh xã hội đen nhưng cũng chẳng muốn động chạm đến hàng xóm nên kệ
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Giống nhà e 1 thời, thông cảm với chủ top......................................
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Mẹ này ăn nói cũng giang hồ nhể?! ^^ nh cũng vị banned nick rồi! her. tốt nhất là báo công an thôi mẹ nó ạ! nh phải kín đáo! cả động đến bọn giang hồ cũng mệt lắm!
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Có hàng xóm như vậy điên thật đấy, vớ phải thằng CHí Phèo thì chẳng muốn gây sự, chỉ có mấy nahf cũng họp với nhau cùng ý kiến lên tổ dân Phố với CA phường thì may ra dẹp đc loạn
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Ôi trời ơi! Gần nhà mình cũng có 1 ông hàng xóm như vậy. Chỉ có điều khác là có mình ông ta hát thôi. Vợ con ông ta cũng phải chịu chung cảnh ngộ nếu có ý kiến là lại bị ông ta đánh đập. Nói chung là ông ta có thể hát bất cứ lúc nào kể cả gần nhà có đám ma, đám cưới.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Giống nahf mình rồi, dạo trước gần nhà mình cũng thế con mình chả học được bài. Nhiều ngày quá đâm ra mình cũng bực thế là chạy sang tận nơi nhắc nhỏ và tranh thủ trao đổi với tổ trưởng dân phố luôn. Kết quả là bây giờ thỉnh thoảng vẫn hát nhưng bật nhỏ hơn chút xíu
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Đưa lên phường giải quyết bác ạ, giang hồ thế mình chẳng còn cách nào khác đâu ạ
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Đang lang thang tự nhiên lại thấy topic này. Mình cũng phát rồ vì karaoke nhưng ko phải thằng hàng xóm mà là bmc mình. Ông bà lập luận rất chi là văn hóa với hàng xóm, ông bà hát có giờ có giấc tối thứ 7 và tối cn, ngày thường ko hát, hát đến 9h30 hoặc ~10h là dừng. Cũng vì ob mới cãi nhau to xong nên thấy ob vui vẻ hát với nhau, ngày đầu thì mình còn nhịn được nhưng đến ngày thứ 2 thì mình phát điên phát rồ theo đúng nghĩa đen, như chó dại phải gió phải nước, ông bà hát, gào ko sao nhưng tiếng loa cứ thình thịch, uỳnh uỳnh rung cửa rung sàn, rung cả đầu cả màng nhĩ, oánh cả vào ngực mình khiến mình chỉ muốn nhảy xuống đập bỏ loa đài của ông bà. Mình nghĩ rất nhiều xem mình khó chịu như thế có đúng hay không, mình không phân biệt nối đúng sai trong hành động và cư xử của mình bây giờ nữa vì mình gặp quá nhiều chuyện làm mình stress suốt hơn nửa năm rồi. Nếu ai đó khuyên mình nên nói với ob vặn bé loa đi thì xin thưa là ko thế, bc là người độc đoán chuyên quyền, mình cãi nhau với ông vài lần và phải nói là không những đành thua mà còn rước cục căm tức vào lòng nên không thể nói chuyện được. Hôm qua đã phải ôm 2 con đi lang thang ngoài đường lánh nạn đến 9h30 mới về.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Nhà mình cũng là hàng xóm nhưng kiểu là chuyên chọc đểu và MC để MC về nhà ghét bỏ CD và khốn nạn với CD. Cả tổng thì mỗi bà này là chuyên gia tiếp chuyện MC và xúi láo, có lần bà ý nói là " nó mà nói gì bà cứ tát vỡ mồm nó ra" thế là được đà MC cứ thế làm tới với mình. Loại hàng xóm này mình đã biết rồi nhưng bây giờ vẫn thấy ức và ghét quá. Tóm lại đã bơ rồi không thèm chấp nhưng mà bà ta vẫn cứ hay ngoáy vào chỗ ngứa nhà mình để MC lại về giở trò với CD. Mà được cả vợ cả chồng nhà đấy hay sao ý. Thấy mình đi đâu làm gì là cứ soi như camera ý rồi bảo "Hình như con ý nó thế nọ thế kia với bà"...
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? có cái kiểu hàng xóm thế này mệt nhỉ, báo công an, hoặc tổ trưởng dân phố đi bạn
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? hi, dãy ngõ nhà e nhà nào chả karaoke, nhưng mấy nhà gần gần thì thường hát vào chủ nhật, gần chiều chiều.Nhưng hát hay lắm, nghe cũng thích. Còn có 1 bà rảnh rảnh suốt ngày hát tối tối hát, mà trời ơi hát dở lắm, cả dãy vẫn nghe nói ý nên giờ đỡ hơn.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Bây giờ nhiều nhà hát kara tại nhà nên cũng hơi khó chịu.Hàng xóm nhà em cũng vậy nhưng chỉ hát vào cuối tuần thôi nên cũng đỡ.Hôm nào họ hát là nhà em không xem được tivi.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Hát hay ko bằng hay hát chị ơi. hihii. Đùa thế chứ dính vào giang hồ cũng mệt chị ạ. Kể cả công an có khi họ cũng sợ 1 vành ấy chứ. Chị thử tìm hiểu vợ họ xem là người ntn để nhắc kín thôi
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? Nhà mình cũng sắp điên đầu với loa đài và karaoke. Sang nhắc nhở thì a hàng xóm bảo: Mở nhạc là sở thích của a, ko ai cấm a được. a nể thì a tắt, ko nể thì a mở tẹt. Chả có cái luật nào cả. luật là do m bịa ra. Mk, ko phải xung quanh còn 4,5 nhà hát nữa thì e cho lên huyện luôn rồi. Giờ đây mêt mỏi quá mà ko biết làm thế nào được.
Ðề: Làm sao xử lý được thằng hàng xóm??? không biết vấn đè của mẹ nó giờ đã dược giải quyết chưa.cứ thử khéo léo báo cho cong an phường xem.họ sẽ có các giải quyết mà.