Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng giống hệt nhà em. mỗi lần mẹ chồng chỉ giáo theo kiểu "ông bà sao giờ vậy",là em cắp con về ngoại luôn, xa thơm gần thối.Bởi mỗi lần phân tích cho mẹ chồng hiểu là lại nhận đc cái câu ''mày về mày hỏi mẹ mày xem nt này hay nt kia có đúng không or là gọi bố mẹ mày lên đây nói chuyện vs tao" .Tức lắm, nên thôi, cứ im lặng làm theo cách của mình cho mẹ chồng ức chế đi chị. Phân tích làm gì cho mệt.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng chồng mình mà nói câu xác định làm dâu thì phải nhịn thì mình bạt cho cái vào tai luôn ấy chứ. hic hic
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng bức tranh nhà mình đây mà.Nhưng mình ngày đó còn có bố chồng nhân dịp chồng tháng ấy chi tiêu hơi quá chic á nhân hết hơn chục tr.mình buồn và nói với bố mẹ chồng con đi làm xa quá mà lại thích các hoạt động tập thể ở cách xa đến 2chục cây cuối tuần ko đi làm vẫn tham gia thể thao đi lại vất vả chẳng có thời gian nghỉ ngơi.Rồi chi tiêu thế này con cái biết trông cậy ai....... bla bla tâm thủ thỉ có đêm khóc cả đêm vì ko thông ý với MC. rồi em bảo con chưa quen đc đường xá nên ko biết tìn việc gần nhà làm gì học ở HN trc khi sinh cũng sống HN ngoài đó con có 1 số mqh con xin việc cũng dễ hơn ở nhà..................rồi chiều chồng( chồng e rất gia trưởng và cũng tất nhiên bố mẹ hàng đầu.e bị nói là chỉ biết theo ý mình.buồn chán đến rụng cả tóc nói nhà ngoại cũng thương.rồi e nhờ bạn bè có ng bạn ở 1 mình căn nhà 3 tầng nên may mắn xin đc vào ở chùng chỗ thân quen với như thế còn gì bằng ( thuê mua 1 chỗ ngay tức lúc đó rất khó).............rồi cũng đến ngày ra ngoài con e chín tháng. những ngày ở bên ngoài vất vả chồng ko vừa ý chỉ chiều mình nên ra nên mặt mũi lúc nào cũng khó khăn........ cứ cố cứ cố ra ngoài mâu thuẫn vơi NC cũng tăng vì dù gì ông bà ít ng ( giống chủ top) nhớ con nhớ cháu nên càng ko ưa mình- trc chỉ là mâu thuânv với MC sau cả bố chồng cũng ghét/Haizzzzzzzzzzzzzzz giờ chỉ có sống với con là vui còn các mqh khác đang mang trong mình vết thương rất lớn chờ thời gian chữa lành thôi ạ
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng em thì cũng chẳng hợp mẹ chồng lắm nhưng chưa đến nỗi căng thẳng như các chị vì lúc ở với mẹ chồng thì em chưa có con còn jo sắp có con thời gian đầu em bảo với chồng em muốn ở nhà ngoại chồng đồng ý nhưng em lo nhất là time từ lúc em sinh xong và đi làm cho đến lúc con đủ tuổi đi lớp chồng em bảo la phải ở cùng bà nội để bà nội trông em đang lo đến chết mất mẹ chồng em là người hay nói lại vụng về nấu ăn thì không hợp được với vc em đã thế ăn cái j không hết cứ mang cất đi hôm sau ăn ngay cả như canh rau nói chung em ko thik kiểu tiết kiệm quá của mẹ chồng ở với mẹ chồng bữa nào em ăn cũng ko no vì đồ ăn bà nấu em ko ăn được em bảo với chồng ở riêng vc em thuê nhà ở riêng nay cũng đã được hơn 1 năm và em sắp có em bé hy vọng ko phải ở với mẹ chồng em nhìu trong time nuôi con nhỏ em sợ mẹ chồng em lại giống mẹ chị mất,
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Nhiều mẹ có hoàn cảnh này quá. Nói chung dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng có lúc mâu thuẫn. Mà thực sự với phận dâu con em ko muốn thế 1 tí nào. Nhà em bây giờ càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn. Nhà em có bà cô lên trông con e được 2 tháng rồi. Nhưng đến hè này bà đòi về. E tính thuê người trông đến lúc 2 tuổi thì cho đi trẻ, nhưng BMC e kiên quyết ko đồng ý. MC em tính mang con e đi gửi ở nhà cụ ngoại (năm nay cụ 76 tuổi rồi), sáng đưa đi, trưa đón về, chiều đưa đi, tối đón về. Ngày nào cũng thế thì chắc ko quá 3 ngày con em ốm mất. Rồi BC em thì xét nét, soi mói con dâu đủ thứ. Hôm qua em có nói chuyện với MC e là xin ra ở riêng. Bà tuyên bố luôn ko được, nếu cứ muốn ra ở riêng thì vc chỉ có bỏ nhau. Hic. Chồng em thì bảo để suy nghĩ. Em ức quá thôi các mẹ ạ. Cứ tình trạng này chắc em điên mất thôi.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Nhiều mẹ có hoàn cảnh này quá. Nói chung dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng có lúc mâu thuẫn.bạn cố gắng cho chồng thời gian suy nghĩ bà đừng nói với riêng bà hay riêng ông nói lúc có đủ mọi ng làm câu chuyện mỗi ng 1 ý.thấy bố mẹ ép bạn quá chồng bạn sẽ nghĩ cho bạn or ngược lại
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Hic hic. Hôm qua nhà em lại mâu thuẫn nữa các mẹ ạ. Chả là bà cô chồng em đang trông con cho em giờ tự dưng đòi về ko trông nữa. Em bảo thuê người trông thì BMC em ko đồng ý (sợ mất của). Mấy chị công ty em bảo hay là mang con đi gửi ở nhà người ta. Em nói với MC như thế thì đồng ý luôn. Nhưng em thương con em nhỏ quá, mới 7 tháng tuổi mà ngày nào cũng phải ra đường. Em đang định làm căng với chồng em là em thuê 1 cái nhà riêng rồi em thuê người về trông, chứ đưa con em đi thế này thì xót lắm. Các mẹ thấy có được ko? Cho em ý kiến với ạ
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng em đoán thế nào bmc chị cũng không ưng đâu. mà nếu thuê nhà riêng cho người ta trông con thì làm sao chị quản được người trông cháu, ai biết không có mình họ đối xử thế nào với con. bây giờ một là chị phải tìm người thật tin cậy để gửi bé, thêm nữa em thấy gđ chị căng thẳng quá, chị nên nghĩ đến việc ra riêng đi, hai vc giành dụm tiền lại thôi.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Nhà mình cũng thế, mình muốn ra ở riêng lắm nhưng nhà có mỗi chồng mình. Chồng mình thì lúc nào cũng sợ bố mẹ bằng phép nên chẳng dám làm gì trái í cả, cái gì cũng đổ hết tội vạ lên đầu vợ. Nhiều lúc mình chán lắm ấy, mấy hôm nay toàn cãi nhau với chồng, toàn việc gia đình này nọ, chồng mình cứ bảo mình cãi giỏi, rồi là Chỉ vì em không nghe anh,...Nhiều khi bực mình chẳng muốn chung sống nữa, con mình mới đc gần 9 tháng thôi nhưng chồng mình dường như chẳng bao giờ thông cảm cho vợ dù chỉ là ti ti ti. Cuộc sống gia đình thật sự quá mỏi mệt.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng haizz, cũng khó đó mẹ nó nhỉ, nhiều ông chồng cương quyết nhất định k ra ở riêng đâu. m là phụ nữ đành chịu thôi
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Các lão ấy ít ng muốn ra ngoài lắm, muốn gần bố mẹ, rồi nghĩ đến trách nhiệm làm con ... ở với nhau lâu thì k tránh khỏi xích mích nhưng quan trọng là mình biết bỏ qua mà sống thôi, chứ mẹ nó mà để bụng thì khó sống lắm. Mình thấy nhà mình mẹ k hài lòng gì thì nói luôn, mình tức 1 tí rồi thôi còn hơn. Nếu bạn quyết tâm ra ngoài thì phải đưa ra lý do đủ để thuyết phục xã, ví dụ nhà bạn ở ngoại thành,xã làm trong nội thành thì lấy lí do là vì tương lai của con, lên đấy cho con có đk học hành, rồi thì xã đi lại gần hơn, đỡ vất vả ...
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Nhà chồng em đang ở thành phố, nhưng chồng em làm việc ở thành phố khác, cách nhà 30km cơ. Em đang tính xin việc trên chỗ chồng em, nhưng mà xã cũng chưa đồng ý chị ạ
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Ko phải muốn cái là dc đâu em ah, chị đã từng như em sùng sục lên ý chứ, nhưng cái gì cũng phải từ từ, biết chờ thời. Trước mặt em gạt chuyện này sang một bên đã, cái gì muốn làm thành công thì phải lên kế hoạch. Trước mắt giải quyết dc mâu thuẫn MC-ND . Ví dụ chị nhé: tự làm tất cả cho con nên dù bà nhìn ngứa mắt ko ưng ý cũng chả làm gì dc. Ko cãi lại nhưng khi đã cho là đúng thì cứ làm. Còn ko làm dc mà nhờ bà làm thì góp ý nhẹ nhàng hoặc nhờ chồng góp ý còn ko thì cũng phiên phiến thôi. Đẻ đứa đầu bao giờ mình cũng hay quan trọng hóa vấn đề hơn, sang đứa thứ 2 thì thấy mọi việc cũng đơn giản thôi mà. Để dc ở riêng chị mất 6 năm sống chung. Mấy năm đầu con nhỏ mới đi làm ko có tiền nên phải nhẫn nhịn. Con cái cứng cáp, tiền để kha khá, lúc này mới nỉ non chồng dc em ah. Chị cứ sau khi vợ chồng vui vẻ, mới ướm thử vài lời, mưa dầm thấm lâu.... Không bao giờ để chồng biết dc ra đi là do mâu thuẫn ( mặc dù chồng thừa hiểu). Ra đi cũng trong vui vẻ, vì lí do chính đáng cho con đi học gần, hai vc gần chỗ làm..... Kểt quả giờ bọn chị ở riêng thuê nhà trong khi giờ ông bà ở 1 mình căn nhà rộng đẹp thênh thang. Ông bà có nhà nữa nhưng ko xin đâu nhé, tự thuê rồi lo mua nhà riêng. Giờ cuối tuần về vui vẻ, mâu thuẫn gần như ko có nữa, trẻ con cũng lớn rồi, và giờ dù cho con ở ông bà 1 tuần mình biết con ko ăn sữa, ăn linh tinh mình cũng ko hỏi, ko dặn dò như khi còn ở chung nữa. Ăn ít tí cũng ko làm sao, quan trọng để tâm lí hai bên thoải mái, tránh cảm giác bị giám sát, stress xung quanh chuyện ăn uống của con.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng mình rất thông cảm với mẹ nó nhưng theo mình mọi chuyện chưa căng thẳng đến mức phải ra ở riêng, mà chắc chắn chồng bạn sẽ ko đồng ý đâu. mẹ nào cũng xót con như mẹ nó cả. ngày xưa bà bế cháu ngủ cứ hát oang oang vào tai cháu mình cũng sôi sùng sục lên, nhờ bà trông cháu hộ mà bà cứ đem cái trống gõ đùng đùng vào tai cháu... nhưng nói chung mình mới sinh, lại đứa đầu, lại tính cẩn thận thì tính khí mình cũng khắt khe hơn bình thường nên nếu mình định phản ứng 10 thì thực chất mức độ chỉ đáng 6,7 mà thôi. mình cũng là người kỹ tính và cầu toàn nên nói thật ngay cả cách chăm cháu của bà ngoại (mẹ đẻ mình) mình cũng ko ưng chứ đừng nói đến bà nội (mẹ chồng),chẳng gì yên tâm bằng việc mình tự làm cho con mình nên tốt nhất bạn hãy tự làm tất cả cho con. hơn nữa mình thấy những mâu thuẫn bạn kể về mẹ chồng cũng ko to tát quá, mật ong thì 4 tháng có thể cho con dùng nếu bạn ko thích mẹ chồng làm vậy thì tự rơ lưỡi cho con bằng nước muối sinh lý, thỉnh thoảng bà trông cháu cho buổi đêm thì bạn cũng nên tranh thủ ngủ bù (cái này mình ước chẳng được), mình thà ninh nước xương ống nấu bột cho con còn hơn cho con ăn bột ăn liền..... mình thấy bạn thì xót con (cái này đương nhiên) còn bà thì xót cháu nên chẳng nên gửi con cho người ngoài làm gì vì "có máu có xót" chứ bạn. bạn cứ gửi bà để đi làm nhưng mình là người chuẩn bị hết sữa và đồ ăn cho con thì yên tâm gấp tỉ tỉ lần đem con cho người ngoài bạn ạ. chẳng ai muốn xung đột với mẹ chồng nhưng 1 điều nhịn là chín điều lành, tránh được mình cũng đỡ ức chế. chồng bạn còn là BS nữa, cho anh ấy đọc nhiều tài liệu chăm sóc con khoa học, rồi "lôi kéo" cả bố chồng,.... về phía mình nữa, vấn đề là phải nhẹ nhàng bình tĩnh và góp ý chung chứ đừng dằn vặt chồng quá. có con lần đầu, mình căng thẳng nhiều nhưng chồng mình cũng vậy mà, mình có chồng mà trút nhưng chồng chẳng biết trút vào đâu, khổ thân. bạn cứ chia sẻ rõ ràng quan diểm và cho anh ấy biết cảm xúc của bạn (cho anh ấy biết mình thông cảm với mẹ nhưng làm thế ko tốt cho con của mình) thì anh ấy sẽ cảm phục bạn và lên tiếng ủng hộ và bênh vực vợ con thôi.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Vde nãy cg thực sự khó, mà khó với tất cả với vợ chồng nào khi ra ở riêng.. Ban đầu nhà t cg muốn ra ở riêng vì còn ở chung với 2 mẹ con chị chồng, nhưng h 2 mẹ con Nam tiến rùi, lúc đầu vẫn muốn ra vì ông bà ăn uống tiết kiệm m ko chịu nổi, thêm nữa là bệnh ít nói- ở nhà với ông bà mà t chỉ chào hỏi xong thôi, còn hàng xón cg chẳng nói chuyện đc với ông bà j cả vì vừa khó gần vừa ít nói thì ai muốn chứ... Nhưng h, thấy ông bà cứ thui thủi 1 mình thấy tội nghiệp lắm... Và t nhận ra bố mẹ đẻ tớ hay bố mẹ chồng cg bc sang tuổi 60-70 rùi, chẳng ai nói đc chữ Ngờ nên h tớ cố gắng chăm ông bà bằng tất cả tình cảm của mình, cố gắng sống vui vẻ với ông bà... Trẻ cậy cha - già cậy con mà...
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng nghe chuyện của mẹ nó mà thấy bùn nhỉ....có bà mẹ chồng bảo thủ đúng là....chán...