Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Chưa được mẹ nó à. Càng ngày càng nhiều chuyện. Hôm trước 2 vc giận nhau ko nói chuyện, thế là tranh thủ lúc chồng đi vắng bà lên cho mình một bài. Nào là phải quan tâm đến chồng, ko được lạnh nhạt với chồng, phải nhịn chồng, ko được để chồng suy nghĩ vì nó còn phải đi làm ăn, ...vân vân nhiều cái phải lắm mẹ nó ạ. Haizzz.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Ko biết em có được như chị ko nữa. Hic, chứ bi giờ em đang sôi sục hết cả người. Bây giờ em tình nguyện làm người mù câm điếc nhưng cũng ko yên chị ạ. Mẹ chồng bảo tỏ thái độ ko được. Bùn bùn. Để em áp dụng theo cách của chị xem thế nào chứ căng quá chắc cũng ko ổn.
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng chị thử bảo với chồng chị là thế sau này con uống sữa đặc quá -> bị táo bón ko đi ngoài được , con ăn bột quá sớm bị rối loạn khuẩn đường ruột sau này bị tiêu chảy kéo dài chữa có mà ốm .v..v xem ổng nói ra sao, chồng làm bsi mà mấy chuyện này còn ko nói đc mẹ, thì chị cứ chắc chắn là ko làm gì đc đâu, e gặp nhiều trẻ cho ăn bột sớm quá, sau này nó bị tiêu chảy kéo dài cứ nằm viện 1-2 tháng rồi về rồi lại vào viện 1-2 tháng , cứ tiêu chảy toàn tập luôn, chữa cái ý khó lắm lắm ý, xong rồi cứ trách bác sĩ là ko biết chữa ko biết bệnh, ng ta biết nhưng muốn phục hồi đc cái niêm mạc ruột của bé cực kì khó, nhất là khi thuốc men vào cũng chả hấp thu đc chị cứ lấy con ra cho chồng chị thương có thể sẽ đổi ý, với đừng bảo là ra ở riêng hẳn, chỉ bảo là ra ở riêng 1 thời gian thôi đã, để cho con đc tầm 2 tuổi thì lại về, bảo anh chồng là đợt này cơ quan có nhiều việc phải chuyển về gần cơ quan cho tiện chả hạn, cứ từng bước 1 thôi chị ạ, ng ta là con trai một thì bảo ng ta ra ở riêng cũng ko khác gì bảo ng ta ko chăm lo bố mẹ già sau này, nên cứ bảo là ra ở 1 tgian ngắn để em bé có skhỏe tốt đã
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng có lẽ đúng là mưa dấm thấm lâu mẹ nó ạ, chứ càng căng càng không giải quyết đc vấn đề
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng Trộm vía ku nhà em khỏe mạnh ko ốm đau gì nên MC em càng được lên mặt, chồng thì bảo ăn uống sai công thức 1 tí cũng ko sao. Nhưng mà trước mắt chưa có tiền để mua nhà mua đất nên ko căng được. Hic hic
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng HIx, sao em thấy các mẹ khổ nhỉ. Nhà em quán triệt tư tưởng là chăm con là việc của mẹ, các bà chỉ giúp làm những việc khác thôi, còn đâu việc cho con ăn, nuôi dạy... ông bà không đc can thiệp
Ðề: Làm thế nào để chồng em ra ở riêng kinh nghiệm của mình cho thấy là mấy anh chồng một khi đã nói "đã làm dâu thì phải biết nhẫn nhịn" như kiểu chồng mẹ nó thì trăm phần trăm k bao giờ ra ở riêng, có khuyên đến mấy, ngọt đến đâu cũng chảng thể lay chuyển được một ông chồng gia trưởng như thế