bé bạn quấy vậy thì vất vả cho mẹ nó quá. may ma bé nhà mình ngoan. cũng dính lấy mẹ nhung ăn ngủ đúng giờ giấc lắm. nên không vất ạ
Mình thì không chìu con ngay từ nhỏ, chứ để bé thích gì cũng chìu, con sẽ có thói quen ko tốt sau này.
Đúng là trẻ con giờ hơi tý là khóc là ăn vạ các mẹ ạ, con nhà em nó bị mỏi cắn thôi mà lúc nào cũng kêu đau đòi bôi thuốc, chứ cái gì không cho hay không theo ý là lăn đùng ra kêu đau, lúc đó thì mình phải nịnh hoặc làm gì đó cho quên ngay cái đấy đi thì mới đỡ được
Chắc do mẹ bé cưng quá bé làm nũng đấy. Nhiều bé có thói quen ăn vạ, khóc lóc để được đáp ứng, nếu mẹ thấy những đòi hỏi của bé là chính đáng thì hãy làm theo ý bé, nếu bé ăn vạ vì không đòi hỏi được mẹ có thể hướng sự chú ý của bé đến những thứ khác, an toàn, phù hợp. Bé nhà mình trước cũng hay ăn vạ đòi ti, mình cứ lờ đi rồi rủ bé chơi đồ chơi, chỉ mấy phút là bé quên ngay ấy. Lâu dần bé ít ăn vạ vì bé hiểu được làm thế chỉ mệt chứ chả ích gì, hihi