Nếu 1 bé thì mua ghế ngồi ăn dặm Mình 2 bé mới chết nè Thằng em thì không muốn ngồi, ông anh cứ thấy em ngồi là ra đòi ngồi, lớn roài, có ngồi vừa ghế đâu Cuối cùng phải dẹp cái ghế
Em mua ghế ăn dặm cho bé nhưng chỉ được vài tháng đầu bé hợp tác thôi, sau đó nó lớn thì ko chịu ngồi yên 1 chỗ nữa, mà đến lúc con biếng ăn thì fai tìm mọi cách rong dính cho con ăn TT Khổ lắm có con lười ăn mẹ stress vô cùng.
Bé nhà mình thì lười ăn kinh khủng luôn, cứ tới giờ ăn là khóc lóc các kiểu. mua ghế ăn dặm thì chỉ dk vài hum sau ko chịu hợp tác, nản lắm các mẹ ạ. giờ ăn thì cứ pải sang hàng xóm thì ăn dk 1 chút, sau thì cũng chả chịu ăn nữa.
cái gì cũng phải rèn cho trẻ từ nhỏ mới được mẹ nó ạ, thôi giờ muộn còn hơn không, mình cố gắng nghiêm một chút, trẻ nó cũng biết đấy ạ, mình nghiêm là một thời gian sau bé cũng nghe lời ngay
khổ chưa mình thì nhất quyết ăn là phải ở nhà không tập cho bé thói quen đến bữa ăn là phải bắt đi đây đó, như vậy là hư đó mẹ nó ạ
cảm ơn mẹ nó, mình vẫn đang cố gắng đây mà xem ra hơi bị gian nan một xíu, vì tính hiếu động không bỏ được của bé