Sao nhà bạn em với nhà em chả bé nào chịu ngồi ghế lâu. Mua ghế ròai cũng chả sử dụng được mấy. Mỗi lần cho ăn là chạy theo bạn ấy đến mệt
bé nhà bạn chắc hiếu động không thua kém bé nhà mình rồi, mỗi lần cho ăn là phải vận hành hết năng lượng
Hihi. Nhà em nó nghịch từ sáng tới tối. k lúc nào luôn chân luôn tay. Nên em cũng muốn nuôi dạy con kiểu Nhật lắm mà bó tay luôn
theo mình thì tùy vào tính cách của mỗi bé mà mẹ áp dụng cách dạy khác nhau chứ không hẵn theo một phương pháp nhất định được đâu, như bé của bạn và bé nhà mình đấy hiếu động mà kêu ngồi một chỗ thì hơi căng
trước e ép cho ăn ở nhà, đến giờ ăn là đóng cửa 2 mẹ con tự kỷ trong pòng ^^, nhưng cũng ko hề chịu ăn, bỏ đói bao nhiu bữa để cho con đói thì sẽ ăn mà cũng chỉ dk 2-3 miếng thoioi mn ak. con thì cứ gầy còm, đi khám thì bs bảo suy dinh dưỡng thấp còi, thg con lắm mà chả bít làm thế nào cả. dạo đó e bị stress lun ấy ạ. Cũng may từ ngày e cho con đi lớp. trộm vía tỷ lần con lại chịu ăn hơn và giờ cũng đỡ còi rồi ạ.hjhj
Chuẩn đấy ạ. Ở Nhật người tăa được ở nhà nuôi con. chỉ có mẹ với con thôi, còn mình thì con còn bế ngửa đã để bà trông, mẹ đi làm từ sáng tới tối. Mỗi người 1 quan điểm nhưng em thấy ăn dặm kiểu Nhật áp dụng 1 thời gian, lớn lên lại quay về bàn ăn việt, món ăn Việt, tập quán của ngừơi Việt thì lại thành Việt thôi. Kiểu cấp 1 đi học trường quốc tế, cấp 2 đi học trường làng ý. Thế nên vận dụng khéo léo phương páhp dạy con của các nước và áp dụng với con mình là cả vấn đề
ui được vậy là hạnh phúc lắm rồi mẹ nó ạ, chắc nhờ lên trường có nhiều bạn, thấy mấy bạn ăn nên ăn theo, đúng là trẻ con đứa thế này đứa thế kia không biết đường nào mà lần, chỉ mong sao con mình chịu ăn và khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi
ôi, e cũng đang đau đầu đây ạ, độ này lên 3t nó còn bướng nữa, bữa cơm mà cứ chạy loăng quăng, tự xúc đc rồi nhưng cứ đòi đút >.< chả biết đi lớp thì sao chúng nó nghe các cô răm rắp thế :v