Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Me đừng nghĩ là con mình nhát, càng nghĩ là con mình nhát thì nó không nhát cũng trở thành nhát đấy. Ở lớp bé vẫn hiếu động, tham gia các trò chơi cùng với bạn bé, như vậy chứng tỏ bé không nhát tẹo nào. Có điều bé mới làm quen với người lạ nên còn chút ngại ngùng thôi. Mẹ thử tìm hiểu về cách dạy con ứng xử khi gặp người lạ xem. Đây cũng là 1 kỹ năng năng mà bé cũng cần có mà
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn con nhà mình thì cũng nhát lắm.gặp chỗ đông người là nép vào bố mẹ luôn.Nhưng cho đi chơ inhiều sau bé cũng dần quen
Chào bạn tkkhWell-known Member, có rất nhiều cách giúp bé có thể mạnh dạn hơn ví dụ cho bé tham gia các hoạt động của trường lớp, cho bé học các môn năng khiếu như khiêu vũ, nhẩy, vẽ,...nhưng tốt nhất chính là cho bé học đàn Piano. Lợi ích của việc học Piano là rất rõ rồi không cần phải nói ở đây nữa. Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ
Tất nhiên là cho bé tiếp xúc nhiều với mọi người rồi cũng sẽ quen hơn nhưng việc học đàn Piano sẽ giúp bé mạnh dạn hơn lại học thêm môn môn nghệ thuật có thể sẽ giúp ích cho bé rất nhiều trong tương lại như giao lưu tại trường trong những buổi văn nghệ, càng đứng trước đám đông nhiều càng rèn luyện cho bé khả năng tự tin, còn rất nhiều lợi ích khác mà học piano mang lại. Chúc bạn và bé có thật nhiều niềm vui nhé
Tất nhiên là cho bé tiếp xúc nhiều với mọi người rồi cũng sẽ quen hơn nhưng việc học đàn Piano sẽ giúp bé mạnh dạn hơn lại học thêm môn môn nghệ thuật có thể sẽ giúp ích cho bé rất nhiều trong tương lại như giao lưu tại trường trong những buổi văn nghệ, càng đứng trước đám đông nhiều càng rèn luyện cho bé khả năng tự tin, còn rất nhiều lợi ích khác mà học piano mang lại. Chúc bạn và bé có thật nhiều niềm vui nhé
Hình như đây là tình trạng chung hay sao ý các mẹ nhỉ, bé nhà mình cũng vậy, ơ nhà với bố mẹ thì rất mạnh dạn nhưng khi ra ngoài thì không dám làm gì hết
Phần này mình đâu đầu lắm đây, nói thì bé cứ dạ, nhưng không thể bào là bé làm ngay, có ai có cách nào share mọi người với, con mình 4 tuổi rồi mà bảo khá khó, chỉ Ba nó nói thì có lực hơn thôi
Mình có bé ở nhà thì rất năng động thích chơi. Nhưng khi đến chỗ lạ là lại ôm bố mẹ thôi ah. Lúc nào đi đâu cũng bắt bme bế bồng chứ. Mình thấy con ko tự lập các mn ah.
Đưa bé ra ngoài chơi nhiều hơn mẹ ạ. Mẹ đừng làm giúp con tất cả mọi thứ, cũng đừng nhượng bộ mọi yêu cầu của bé. Nhưng trước tiên, mẹ hãy để cho bé hòa nhập nhóm bạn nhỏ cùng lứa tuổi trước, khi bé bạo dạn hơn thì hãy đưa bé đi chơi nhiều nơi có cả trẻ em, người lớn, ở nhà mẹ cũng khuyến khích và khen bé nhiều hơn khi làm tốt việc. Dần dần bé sẽ tự tin hơn và chủ động hơn.
Đừng bảo bọc con nhiều quá. Nhiều khi ở nhà cưng nên cảm giác bé lúc nào cũng gần với những người trong gia đình khi đó bé luôn mạnh dạn. Nhưng ngược lại gặp người lạ thì bé không dám tiếp xúc. Mẹ hãy để con làm việc nhà này kia và đi chơi nhiều hơn để bé hòa đồng và mạnh dạn hơn.
nhà em thì đi đâu ban đầu chưa quen cũng nhát lắm, nhưng khi quen rồi thì chơi vui ko chịu về nữa cơ.
Đúng vấn đề hiện tại của em ạ. Bé nhà em từ bé hầu như chỉ ở nhà nên khi ra ngoài ai cũng sợ còn khóc nữa ( sau khi đọc những chia sẻ của bố mẹ em nhất định sẽ cho con ra ngoài chơi nhiều hơn.tkss chủ topic