quan trọng là anh xã nhà mn kia kìa, mn cứ dạy mà anh xã nhà mn cứ chiều thì khác gì gió vào nhà cửa này và ra cửa kia
Trẻ con khó bảo lắm vì mỗi đứa bướng bình một kiểu, cách duy nhất mình làm là nói chuyên nhẹ nhàng và nịnh trẻ con cho nó nghe lời thôi
Nói chung là mẹ phải kiên nhẫn dạy con từ từ thôi , đừng nóng vội, bực quá cũng phải kìm chế dạy con đâu có đơn giản. Cố gắng mẹ nó ạ
Gái nhà mình 3 tuổi cũng bướng lắm, nhưng mẹ nói thì nghe, bố nói thì ko bjo nghe. hihi Với mình có 3 nguyên tắc bất di bất dịch với con: 1. Mình đã hứa, thì trong mọi hoàn cảnh mình vẫn làm 2. nguyên tắc số 3; khi mình muốn y.c con không làm việc gì,mình sẽ cho con thời gian bằng cách đếm 3. 30 phút dịu dàng: trước khi đi ngủ, mình sẽ cho con 30p nhõng nhẽo, mè nheo, nghịc ngợm...con làm gì cũng được Bạn thử xem, tất nhiên là cần cả 1 quá trình,m chứ không thể 1,2 ngày là ok ngay đâu