Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập cho thuê chữ ký 100k /tháng thì giải quyết vấn đề j đâu mom ~!~
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập chị ơi, giúp e nữa với ạ. e cũng đang muốn kinh doanh. mà chưa tính đc nên làm j đây
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập E cũng tính đi buôn bán j đó mà khó thật các mẹ ạ......của nhà k trồng đc cái j ) mà đầu tư vốn kd bg thì hơi mạo hiểm
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập ban co muon ban quan ao cho minh k,minh ban hang thoi trang mede in viet nam neu muon thi ban vao yahoo cua minh trao doi nhe.hameokt1987@yahoo.com
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập mình cũng đang quan tâm, pm thông tin cho mình nhé, mail: tucoibn@gmail.com
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập có mẹ nào làm đồ họa muốn làm thêm ko,vẽ game dressup,1 triệu 1 game ợ
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập mẹ nó cho em xin ít thông tin ạ. em làm về đồ họa muốn kiếm thêm ít ạ.
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Mình bán tạp hoá, đợt này buôn bán chậm quá nên quyết định bán thêm đồ lót, không biết có khả quan hay không nữa. Kinh tế khó khăn, đói phải bò thôi các mẹ ạ.
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Tìm một sản phẩm ngon và khác biệt ở quê Bạn, giá mua hợp lý một chút rồi Bán Online trên LamChaMe.com hoặc bán cho bạn bè, người quen... Nếu chịu khó suy nghĩ thì không thiếu cách kiếm tiền đâu Bạn ah. Cái khó là Làm Giàu thôi, nhưng Làm Giàu cũng phải bắt đầu từ những vụ kinh doanh nhỏ này đã.
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập em cũng loay hoay mãi, quần áo hay mĩ phẩm em ko có hiểu biết nhiều--->ko kinh doanh đc thực phẩm lại ko có time cung cấp kịp thời đc, phục các mẹ kinh doanh onl quá
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Hic, em cũng đang lí bí quá, các mẹ thông thái và hảo tâm có cách gì giúp em với ( kinh tế chung thì buồn nẫu ruột, kinh tế riêng thì ảm đạm ko sao kể xiết. Vợ chồng em mới cưới, lúc cưới thì chẳng có gì, lấy nhau rồi cũng cố gắng chăm chỉ tích cóp. Nhưng đúng là cái số nó đen quá, trước khi cưới em cũng đang đi làm bth, thu nhập ko cao, nhưng có đồng ra đồng vào cũng may rồi, đùng cái cưới xong,cty nó giảm biên chế 1 loạt, phòng em 6,7 ng thì đi mất 4,5 em cũng ở trong diện phải khăn gói ra đi. CS mới vừa bắt đầu mà đã thế, hoang mang lắm ạ. Mất hơn 1 tháng trời lăn lộn tìm việc mà ko đc, vì lúc ấy đúng dịp cuối năm rồi...may sao có đứa bạn giới thiệu công việc làm theo công trình xây dựng, em hớn hở lắm, công việc vất vả, thu nhập hơi thấp, nhưng trong hoàn cảnh như thế, hai vợ chồng gần như tay trắng, còn phải đi thuê nhà, còn bn thứ phải lo...em vẫn nhiệt tình lăn lộn...thì lại đùng cái nữa...công trình báo nghỉ...chả biết đến bao giờ...oái oăm cái...hôm trc em lếch thếch về báo hung tin cho chồng, hôm sau chồng em ngơ ngác báo lại hung tin cho vợ, công ty chồng em làm ăn thua lỗ, nội bộ ban lãnh đạo tranh đấu ác liệt chia bè kết phái, sắp xếp lại bộ máy cty, chồng em là lái xe, trước thường đưa đón 1 ông giám đốc nhà máy, ông ý cũng quý lắm, giờ đấu đá nhau, ngta tính hạ ông kia, thế là vô cớ đuổi cổ chồng em...nghe đâu mấy ng thân tín ông ý cũng bị chèn ép kinh lắm...thôi thì em chả hiểu, chỉ ấm ức, chồng em chỉ là thằng lái xe quèn, sao mà khổ thế...may mà sau mấy ngày tích cực chồng em cũng tìm đc việc khác rồi, lương cũng lẹt đẹt thôi, vì tầm này khó khăn quá, tìm đc việc là may, mà chỗ nào nó cũng thắt chặt quản lý chi tiêu, thành ra khó kiếm...giờ còn em, thất nghiệp, lại mới mang bầu, cuộc sống gia đình trồn chờ vào đồng lương còi của chồng, ko biết lúc đẻ thế nào. Em cũng lang thang ko biết bao nhiêu ngày tìm việc, việc gì cũng ko ngại. nhưng cứ biết mình đang bầu là ngta lắc đầu...em theo dõi diễn đàn lâu rồi, giờ mới dám tâm sự...giá mà có mẹ nào có việc gì làm chỉ cho em giúp em thì em ơn mẹ suốt đời (hí hí). Em bầu đến tháng thứ 4 rồi, nhưng trộm vía cháu thương bố mẹ khó, em ko bị nghén gì cả, trộm vía mẹ con đều khỏe mạnh lắm. Em còn phải 5 tháng nữa mới sinh. em cũng nhanh nhẹn, tháo vát khéo tay lắm. Viết lách cũng ổn. Mỗi tội nhà chẳng có máy tính. Giờ em chỉ mong có việc gì tầm 3tr/tháng thì tốt quá. Bán hàng, làm đồ thủ công, quản lý nhân viên (kiểu quán kfe), thậm chí giờ mẹ nào cần giúp việc trông con em cũng làm ngon lành đc hết.Từ 7h sáng đến 5h6h chiều, mong mẹ nào có việc gì cho em làm đc thì nhớ đến em với Em tên là Thu, sinh năm 86, cho các mẹ dễ xưng hô. SĐT: -0937899586
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Em ở chỗ nào, nếu chưa tìm được việc thì có thể trông em bé hoặc làm giúp việc, bán hàng, chịu khó tìm thì có nhiều lựa chọn và cơ hội.
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Em cũng đang rảnh chưa có việc gì làm đây ạ. Mong các mẹ giúp đỡ.
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Em ở Kim Mã - Hà Nội các mẹ ạ. Em ko ngại vất vả đâu, việc gì em cũng làm đc hết. Lúc nghỉ việc bên công trình, em cũng lang tháng suốt, gặp chỗ nào tuyển ng em cũng ghé vào, cũng trình bày. Cơ bản ngta ái ngại em đang có bầu...toàn lắc đầu thôi. Bây giờ ở nhà quẫn lắm các mẹ ạ. Có mẹ nào quen biết chỗ nào, giới thiệu em 1 lời, thì may ra ngta mới nhận em làm. Chứ nói ra cũng tủi, có việc gì đột xuất cần 5,700 hay 1 triệu bây giờ cũng ko có các mẹ ạ. Cũng phải nhờ vả ông bà ngoại nhiều lắm, nhưng làm sao cứ ngửa tay ra mà xin mãi đc. Còn chồng em nữa...hắn cũng lăn lộn vất lắm, cũng thương. Em kiếm đc công việc, có thêm 2,3 triệu mỗi tháng, bù vào chi tiêu, cũng còn đỡ đc 1 chút, may ra đến lúc đẻ, để ra đc 5,3 triệu, lúc đấy có đi nhờ bố mẹ cũng đỡ thấy ngại các mẹ ạ... Các mẹ có gì lưu ý ưu tiên giúp em với. Em cám ơn các mẹ nhiều lắm
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Mẹ lên d đàn LCM là chuẩn rùi đấy, sẽ có nhiều việc cho mẹ làm lắm à
Ðề: Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập Tìm một hướng đi đúng và 1 giải pháp tốt trong thời buổi kinh tế kho khăn này quả là nan giải Chúc mẹ cháu sớm tìm được công việc ổn định