Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc nhưng cho đến nay chính xác nhất vẫn là "được tự do sống là chính mình". Nếu là như vậy, cha mẹ đã tự tin mình đã làm con cái hạnh phúc chưa? Người lớn thường ỷ lại vào vài chục năm kinh nghiệm để "uốn nắn" trẻ và bắt chúng PHẢI sống thế nào, sử dụng thời gian ra sao, và làm con người thế nào. Thực tế cho thấy rất nhiều cha mẹ vừa sinh con ra đã muốn con tăng cân, muốn con ăn ngủ đúng giờ như sách. Lớn hơn một chút thì mua thật nhiều đồ chơi và nơm nớp sợ "con không gì để chơi". Ở giai đoạn hình thành tính cách thì chỉ chăm chăm vào hình phạt để con "ngoan, nghe lời, gọi dạ bảo vâng"... Thế nhưng chúng ta quên rằng trẻ nhỏ biết no biết đói. Chúng luôn nghĩ ra cái để chơi. Thế giới với trẻ chẳng bao giờ nhàm chán. Chúng tự biết nhìn cha mẹ khen thì ngoan, chau mày thì dừng lại. Và quan trọng nhất, chúng chỉ nhìn cha mẹ để hình thành tính cách. Để trẻ hạnh phúc, cha mẹ, thay vì nói rằng :"Con không ổn, con làm xấu mặt cha mẹ." hãy nói rằng :" Con ổn, cha mẹ tôn trọng và chấp nhận con..". Thay vì "con phải...", hãy là "con nghĩ con có nên...". Thay vì ra lệnh, hãy để trẻ lựa chọn. Nguồn: Messy Books
Hic, hạnh phúc của trẻ mình nghĩ cần sự định hướng về môi trường, cách giáo dục của bố mẹ. Trẻ mới sinh ra chưa có cái tôi cụ thể, nên không thể nói là làm theo những gì trẻ thích được. Cái quan trọng là bố mẹ định hướng để hình thành thói quen và sở thích tốt cho bé.
Chỉ cần bố mẹ yêu thương con, luôn bên cạnh là con cảm thấy an toàn hạnh phúc. Đưa chúng nó đi chơi thì nó vui hơn
UCMAS Tân Bình đang mở lớp chiêu sinh các bé, mẹ nào có nhu cầu cho con học toán tưu duy thông minh thì liên hệ UCMAS Tân Bình- số 28 Hoàng Việt- Phường 4- Tân Bình nhé! Đến trung tâm các bé sẽ được rèn luyện và phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ và tính toán của mình, trẻ sẽ thông minh hơn và năng động hơn trong học tập cũng như cuộc sống! Đến với UCMAS bé sẽ được TEST MIỄN PHÍ nhé các mẹ! Nhanh chân đến và đăng ký cho các bé nào! ))