Nhà mình thì mẹ chồng cũng kỹ tính nhưng so độ kỹ thì còn kém xa mình, trong tất cả các việc mình còn kỹ hơn bà, đôi khi bà còn bị mình soi nữa, nhưng bà chả tỏ ý gì cả, còn bảo với ông là thà nó kỹ thế còn hơn là cái Thu ( chị dâu cả nhà tớ, nhà ch có mỗi 2 tên con trai thôi ) . Minh về nhà chồng mình cải tổ lại hết kể cả bàn thờ tổ tiên . Mà kể cả hàng xóm đến nhìn chả ai nói đc gi tớ cả. Mc tớ ko biết nấu ăn nên tớ nấu càng ko dc chê, vì tớ nấu ăn ko tệ. còn ko thích thì tớ để BC nấu hoặc chồng nấu ( vì cơ bản trc giờ nhà chồng tớ mà có khách thì phụ nữ ngồi tiếp khách còn ông chồng vào bếp . tớ làm dâu thì ko phải tiếp khách thì vào làm bếp thôi )
Mn về nội ở cữ ah.sao ko xin phép về ngoại cho thoải mái.nhà em mai này chắc về ngoại,mẹ ck e ko khéo nên đồng ý nhờ bà ngoại hết
Mn sướng thế, xin về ngoại đc, nhà mn ở với bên nội nên chắc đc thế, như nhà mình 2 vc ở HN, bố mẹ 2 bên ở quê, xác định đẻ thì ở nhà nội 1 tháng rồi con đầy tháng thì đc sang ngoại thôi. Chứ đẻ mà đc mẹ mình chăm vẫn là sướng nhất
nhà em cũng thế mn ah.em về mọi việc từ A đến Z.em chẳng ngại nhưng bực nhất là toàn kĩ tính cái vớ vần thôi.dạo này cũng đỡ hơn rồi vì mẹ nói kệ mẹ nghe em coi như điếc hix
đúng rồi không đâu bằng nhà mình,không ai bằng mẹ mình mà.mới sinh có mẹ đỡ cho là sướng nhất,em gái m cũng về ngoại sinh tận 6th mới xuống cơ. chúc mẹ con bạn khỏe
mẹ nó nói thế chứ nói mà khó nghe quá ai chịu đc.đa phần là m giả điếc xong nhiều khi cũng bật lại hi,gs túi đựng rác bẩn rồi cứ bắt giữ lại ko cho vứt đi có bực ko
Mới có 2 tháng nên mn ko tiếp chiêu đc là phải. Sống lâu lên lão làng, cứ ở thêm thời gian nữa là mn sẽ tự khắc có giải pháp cho mình ngay ấy mà
Mẹ chồng e cũng nói nhiều, có 1 chuyện mà kể đi kể lại, mỗi lần gọi điện fai 10-15p mà chả ra việc gì, e chán chả muốn gọi nữa.
chang ai muon o chung vs mc ca. t day cung dang o chung vs mc nhieu luc den puc tap chi muon o rieng thui thich lam gj lm an j thi an...do soi moi den met.t cung moi ve lm dau thui nhung cam thay met vo cung uoc j k pai sog chung vs mc m k hop ba lam vi cach song khac nhau... noi chuyen gd thi nhieu dieu vo cug no da k hop thi chuyen be xe ra to nhieu luc nghi ke ai noi nguoj do tu nghe thui m de ngoai tai cho dau oc thanh thoi...... (nhieu luc nghi trong long bme de m chua phuc vu duoc toi vay. o mc ma may ba mc da duoc phuc vu lai lm cao che i che oi) ziczic..