mình thấy làm tóc ở Linh Bà triệu cũng đẹp. Hồi mình còn ở HN cũng hay đến đấy làm tóc, đông mà đẹp lắm.
ôi gặp ngay khách của anh Linh Bà Triệu, mình theo cắt tóc của bác Linh này dễ đến hơn 10 năm rồi và cuối cùng đúc kết lại vẫn chỉ có anh Linh đấy là mình thấy hợp ý nhất. Vụ đầu xoăn mình cũng dính chưởng 1 lần, đấy là tại vì cái tội tiện đâu làm đấy nên nhận lại cũng được 1 quả đầu xoăn già như cóc cụ. Sau này chừa luôn, cứ anh Linh mà thẳng tiến thôi. Mỗi tội giá của anh ý hơi chát, buốt ruột phết đấy
Cả nhà có ai đã làm tóc ở Salon Minh Phương trên Trần Quốc Toản chưa ạ? EM làm ở đấy cũng thấy mọi người khen đẹp, mỗi tội giá hơi cao.
Hu hu, em cũng bực quá nè. Tóc đang dài đẹp, đi duỗi lại rùi bảo thợ cắt lên chút thôi, ai ngờ cắt ngắn củn, duỗi thì ko thẳng, chỉ muốn khóc thôi, hu hu ..
Tớ cũng theo bác Linh Bà Triệu được 5 năm đấy, cắt ở đấy rồi không đi đâu cắt được, trừ 1 lần duy nhất đông quá nên sang Minh Phương cắt. Nhưng cuối cùng vẫn phải về với bác Linh. Bây giờ không ở HN nữa nên mỗi khi muốn làm tóc chẳng biết thế nào. Giá của bác í thì cao thật nhưng đẹp mà đắt thìn cũng okie mà. ^^
Mình cắt tóc ở Minh Phương 1 lần rồi, thấy cũng đẹp nhưng hình như chồng Mình Phương cắt đẹp hơn vợ thì phải. Mấy chị công ty tớ hay cắt ở đấy nói thế.
Nếu ko nhầm thì em Hiếu này có c/h ở Hàng Bún đúng ko nhỉ? Nếu đúng em ý thì tớ vote cho em sy nhá Tớ toàn cắt tóc chỗ em ý. Ngoan mà chiều khách lắm Nếu không phải thì srr
Cảm ơn các mẹ đã thấu hiểu cái nỗi khổ của em. Em vẫn chưa đi sửa lại được định cố 1, 2 tháng thì đi làm lại luôn để diện tết, nhưng đi ra ngoài với chồng thì mất hết tự tin các mẹ ạ. Hai vợ chồng hơn kém có 1 tuổi giờ làm quả đầu này thì em được thăng chức...hic hic. Đúng là dễ dãi trong chuyện gì cũng không tốt. Biết thế nhưng em hay cả tin lắm cơ!
Chia sẻ với các mẹ 1 địa chỉ khá tin cậy. Mấy năm nay tớ toàn cắt và làm xoăn ở đấy, nói chung khá chuyên nghiệp và tin tưởng được. Bạn bè tớ cũng toàn làm ở đây, chưa ai bị làm hỏng hoặc xấu cả. Các mẹ thử nghiên cứu xem nhé. Tiệm Hoà Ân. 71 Lý Nam Đế. (làm ở đây thường phải hẹn trước), nếu lần đầu các mẹ cứ đến lúc 8h15 ấy nhé cứ bảo hẹn với chị Ân rồi.
mẹ tớ là khách ruột của Hòa Ân đây, phải đc khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi cơ, tớ cũng thỉnh thoảng tạt vào, nói chung là chưa lần nào thất vọng đi ra cả :razz:
Mình cũng đang ngập ngừng có nên làm xoăn không??? Vì thấy nhiều người làm xoăn xong già quá. Bạn nào có địa chỉ làm tóc đẹp pots lên nhé.
theo mình thì không phải hiệu làm đầu cú đát là đẹp đâu, mình làm ỏ đâu họp ỏ đấy đấy. mình đây làm ỏ Dong anh city vẫn đẹp nhu thuong. Nhung mà làm xoan thì mệt lám, mình thấy không ổn cho da đầu, suốt ngày ẩm, ẩm thì mói đẹp, ảnh huongr đến súc khỏe, nhung mà đẹp thì phải chịu thôi hu hu.
oánh dấu địa chỉ cái, tks mẹ nó chia sẻ nhá. À mà mẹ nó cho mình hỏi anh ý làm xoăn tay hay xoăn máy ạ?
ối ối, hình như em cũng làm xoăn ở Vân Anh Khương Thượng đây (em nhớ mang máng tên thế, vì có người giới thiệu). Hôm đó em làm xoăn xong về nhà mà em kinh hãi cái đầu của em quá. Em hỏi chồng em là "trông thế nào?". Chồng em chỉ thẳng tay vào gương "soi gương đi, cứ soi gương đi" hì lúc soi gương ở hiệu em đã thấy kinh dị roài, trông đanh đá thêm mấy chục lần, và già đi chục tuổi nữa. Mà hôm í bị mấy em nó đánh vật với cái đầu, đau cực í. Lúc ở đó em nghĩ sẽ chả bao giờ làm xoăn nữa, đẹp mà đau thế thì em ko chịu đc (gội đầu, lau khô, quấn đau lắm í) Giờ em nhuộm tóc vàng hơn cho đỡ già và chải tóc cho nó ruỗi ra, ko để xoăn nhiều nữa, trông cái đầu hơi bị hoang dã hị hị
Mình làm xoăn tay và máy cả rồi mẹ nó ạ, kinh nghiệm cho thấy làm xoăn tay vẫn là ngon nhất. sóng đẹp. Mẹ nó thử xem sao.
Bạn Vân anh nổi tiếng ghê chỉ, mình thấy nhiều người làm ở em này về kêu oai oái luôn, mà giá rổ cũng chẳng rẻ tý nào đâu. Các mẹ nào chưa làm xoăn mà muốn thử thì dập tắt luôn đi ạ.
Đúng rồi mẹ nó ạ, em ý có 1 cửa hàng quần áo nữa cơ. Em này ngoan mà nhiệt tình lắm. Nếu ưng ý bạn giới thiệu cho mọi người nhé. Thanks bạn nhiều.
Em cũng đang buòn vì cái đầu mới uốn xong mà ko ưng tẹo nào. Dạo trước uốn tay bình thường còn đẹp hơn, đợt này bon chen uống máy vì cứ tưởng đỡ cái khoản quấn quấn cuốn cuốn mỗi ngày mà tóc vẫn đẹp chứ. Ai dè, uốn điện xong tóc hư hết trơn, mỗi ngày đi làm phải xoắn cả búi tóc lại rồi cột cao lên đấy... hic vừa tốn xèng vừa hư tóc. Mà sao ở HN làm tóc đắt thế nhỉ, em cũg nghe bạn em bảo mỗi lần làm đầu toàn 900k-1M, thế này thì mình chịu hok nổi.
hic, đúng là hàm răng cai tóc, như e đây cắt quen 1 chỗ rất ưng, thế mà hum nọ chả hỉu sao bác ấy cắt cái mái cho e lệch lêchj tí mà cứ mỗi lần soi gương e lại thấy khó chịu rùi. Chia buồn với chị chủ top. E thì e thấy làm xoăn nhiu khi phải tìm hiểu các kiểu sao cho hợp, không thì sẽ bị già. Nên e cũng ko dám mạo hiểm nè, vốn đã xấu rùi, ko muốn xi thễm. hehhe Và e cũng thấy cắt tóc ngắn nhìn trẻ hơn. Nhìu chị để tóc ngắn nhìn trẻ ra nhiu lắm, nhất là nhìn từ fia sau.