Nghe mẹ meoxinhxinh này kể mà buồn cười quá! Mình cũng từng làm xoăn, không đến nỗi tệ lắm, cơ mà khoản chăm sóc cho mái tóc thì... ối giời ạ, cháu chịu luôn í! Hôm nào dậy mà không vuốt gel (gel mềm thôi) thì nhìn như bú rù í, đi làm ai cũng bẩu xơ xác thía! Mà làm xoăn thì rõ đắt, xót xiền quá, để được 6 tháng, duỗi thẳng tưng! Vì mình mà duỗi thì 1 năm mới làm 1 lần mà! Cũng giống mẹ này, mình BB hẳn các kiểu xoăn ạ!
À quên, nhà cháu hay duỗi tóc ở hàng Ms. Mai (trong một ngõ sâu trên đường Kim Mã). Chị này làm rất cẩn thận, nhưng hơi lâu (khoảng 5-6 tiếng cơ). Chị xem kỹ tóc từng người để pha thuốc. Vừa duỗi xong về tắm cứ vô tư buộc hoặc cặp lên mà không hề tì vết nhé! Chả phải kiêng gội đầu, kiêng buộc tóc hay kiêng vén qua tai một tẹo nào đâu. Tóc mềm mượt và rất bền nhé. Đấy, cứ 1 năm tớ mới duỗi một lần đấy! Số ĐT của chị Mai đây các mẹ: 0912.833.618 (Muốn làm phải alo hẹn trước cơ đấy, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii). Giá khoảng 250k (năm ngoái đấy) cho mái tóc ngang lưng ạ! Mà CH chẳng hoành tráng đâu nhé, kẻo các mẹ lại thất vọng vì không bề thế!
em thì lỡ dại cắt tóc ngắn tũn như con trai, bjo đang k biết xử lý nó thế nào đây, nó cứ chĩa ra ltinh, đâm vào cổ, mà cắt ngắn nữa thì em xin vái, còn làm xoăn thì em sợ lắm rồi ạ, chăm sóc mệt dã man, lại còn xơ xác, e dang mún để dài, ép thôi ạ, nhưng k bít đến bjo nó mới chịu dài c ho em đây, huhu....
Phải chịu khó nuôi thôi. Các cụ có câu: Xấu mặt thì lâu xấu đầu thì mấy. Nên mẹ nó cứ kiên trì thì thời gian sẽ báo công. Công nhận món tóc uốn xoăn mất công chăm sóc. Chúc mẹ nó sớm hết sợ!
em xin góp mặt, chẳng lẽ lại mang cái mẹt mình lên để làm bằng chứng cho cái việc uốn xấu của thợ Art-Hair, từ nay em cạch, e bảo uốn lọn lớn cho em mà làm xong cái đầu em lọn nhỏ tí,xù như lông nhím. về nhà ông xã bảo: đẹp, mà đẹp như...bà ngoại của con trai em, huhu !!!
Mình nghĩ mẹ bé làm ở đâu thấy đẹp và hợp thì nên làm cố định ở đó. Vì tìm chỗ làm đẹp và hợp cho mình cũng khó lắm đấy
mình hồi trước làm xoăn gần nhà rẻ lắm, đầu ngõ chợ khâm thiên, được 1 tháng sau tỉa lại ở đối diện chợ Hôm thạch Lan ai cũng khen đẹp, nhưng phải nhuộm nhìn mới đẹp, đầu đen già lắm
Hi hi, đọc tên topic mà cười tủm tỉm vì giống hệt tình trạng của mình hồi làm xoăn. Trông già như mẹ U40, hix. Đành tóm lên thành cái .... đuôi bò
Ờ ờ, chị cũng chưa có gia đình riêng mà, cơ mà vào diễn đàn này, cứ quen xưng hô như thế, hihihi... Xí xoá nhé!