Những ngày này, sao mà khó sống thế! Chỉ có ăn với đi phỏng vấn thôi. Các mẹ có cách nào dạy em bớt "chán đời" với hụ hụ ... Mẹ thì cứ giục lấy chồng, ng yêu thì không chịu thông cảm. 23 tuổi, em đã làm được gì đâu mà chồng với cả con chứ! hjchjc
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường bạn khẳng định mình sẽ làm được gì cho doanh nghiệp, đi phỏng vấn bạn trao đổi rõ rang điều ấy, kiểu gì họ cũng nhận
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường giống đứa cháu mình cũng chật vật đôn đáo xin việc đủ nơi, cuối cùng đi chở hành nắng chang chang ngoài đường. Chẳng trách các bạn, trách nền giáo dục sơ sài, ẩu đả, vội vàng Cố lên bạn nhé
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường ban đầu mình cũng lận đận xin việc lắm, nhưng rồi cũng qua. cố lên bạn nhé
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Em gái mình cũng thế !!!!! Suốt ngày kêu chán! Bây giờ lại còn nhiều chỗ vớ vẩn gọi pvan nữa chứ mất công mất việc mệt ng về lại bực thêm!
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường người yêu k thông cảm j chứ,mới ra trường phải lận đận vài tháng chứ,đừng chồng con j khi chưa có việc về chồng khinh cho đấy
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Hic ko xin đc việc cũng chán, còn mình xin đc việc cũng chán. Lương như lao động phổ thông huhuhu cũng vất vả nhưng cố gắng vậy
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường em được cái xin việc cũng dễ, hay tính em dễ nhỉ! hì, thấy cv nào làm được, hợp vs khả năng là ok, lương cũng bình thường, có thể nói là thấp, bóp chặt thì đủ sống, cơ mà em thấy em còn dễ hơn mấy đứa bạn, đứa nào h cũng ra trường rùi, công cuộc xin việc cũng lận đận, toàn nhờ em gửi CV xin việc cho mà nghĩ cũng tội, hic. Cố lên bạn ak!
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Hi. Lấy chồng đi bạn. Mình cũng 23 cưới nè. Cuộc sống hạnh phúc thì việc làm cũng ổn thỏa. Mình sợ ế lắm.
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Nếu không lấy chồng thì cứ bươn chải nhiều công việc bạn ạ. Làm hết sức tích lũy nhiều kinh nghiệm và ăn chơi xả láng để sau lấy chồng không thấy tiếc...
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường thời buổi bây giờ kiếm việc cũng hơi khó, cố gắng khẳng định và tự tin vào bản thân bạn sẽ thành công. cố lên nhé!
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Hix, nghe khó khăn quá em cũng sắp ra trường mà thấy đời cứ tối đen như mực thế này
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Nếu em hội tụ đủ các yếu tố: Cao >1.58m, hình thức ưa nhìn, Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và thích công việc bán hàng BHLN tại Sân bay NB, lương khoảng 4tr thì liên hệ với chị theo số 04.3540.6241. Thứ 2 tuần sau bên chị sẽ có đợt PV.
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường Bạn đã tìm được việc làm chưa?? Đồng cảm với cảnh ngộ - công cuộc đi tìm việc làm cũng k hề đơn giản đâu nhé! TRước mình là sinh viên mới ra trường, mình cũng làm 1 lúc 6-7 bộ hồ sơ, cái nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, đơn từ đàng hoàng tử tế.. Mang đến từng địa điểm để nộp.. hic hic.. Cũng dính phải dăm ba chỗ là trung tâm môi giới việc làm .. Nên lời khuyên dành cho bạn đây 1. Làm CV online, gửi qua mail, nếu nhà tuyển dụng call thì đến phỏng vấn, sau đó hoàn thành hồ sơ sau 2. Nếu đến nơi nào phỏng vấn mà họ bắt nộp tiền, thì thôi.. say Goodbye cho nhanh nhé (Cứ nói là: vội đi, ko mang theo tiền.. Rút ) 3. Chịu khó lên những trang tìm việc làm trên mạng, luongcao.com..24h./vietnamwork, hay những fanpage việc làm trên Facebook tìm kiếm.. Lưu ý là: Khi đọc công việc tuyển dụng xong, bạn phải tìm hiẻu thông tin của nhà tuyển dụng, họ để lại website, bạn phải vào website đó để xem xét kỹ càng, ko thì mất thời gian vào những công ty vớ vẩn đấy... 1 đơn vị tuyển dụng thực sự bao giờ họ cũng có (website, số điện thoại bàn, số hotline, tên người phỏng vấn, địa chỉ cụ thể search trên bản đồ ấy) Chúc bạn sớm tìm đc công việc như ý muốn! Nếu khó khăn quá thì liên hệ với mình, mình làm bên tuyển dụng mà
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường cứ từ từ. thời buổi khó khăn. xin việc khó mà. bạn cứ chăm chỉ rải hs thôi, nhờ bạn bè có biết chỗ nào tuyển thì mách cho nữa
Ðề: Lận đận cảnh mới ra trường em nên đọc bài việc làm thời loạn lạc kinh tế của anh để có thêm kinh nghiêm xin việc trong mục tâm sự nghề nghiệp. chúc em thành công và xin được việc