Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Đừng nghĩ bi quan thế bạn ơi. Cái này tớ biết nhiều trường hợp phải kiên trì lắm. 2 vợ chồng động viên nhau cùng phấn đấu thui. Hi vọng con sẽ sớm về với 2 bố mẹ
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Bạn ơi đừng thất vọng nhé! Cố gắng lên con yêu sẽ sớm về với bạn mà!
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( bạn đừng thất vọng nhé mình tin bạn sẽ thành công đừng tự trách bản thân mình nữa
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Ko pít tình hình chủ top sao rồi nhỉ,khi nào có bé sơm hồi âm lại cho moi ng nha, chúc bạn và gia đình năm nay sớm đón them thành viên mới ^_^
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Người thì đẻ như gà, hơi tí là dính, người thì mong mãi chả đc. Chúc mn và e sớm đón đc bé yêu. Vc e cũng mong lắm mà chưa gặp đc con. hic
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( mẹ nó nói chuẩn đó. chủ top cứ bĩnh tình nhé! ông trời không phụ công mình đâu. mong con yêu sớm về với mẹ nó
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( hic hic, thế mẹ nó có tin vui chưa, em cũng đang sốt ruột chuyện nhà em quá
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( chủ top cho em hỏi chị làm IUI 1lan hết bn ạ! vc em cũng chuẩn bị làm đây, mà chưa biết thế nào. Chồng em cũng bị yếu, em thì bị tắc vòi trứng, mới đi thông được 1 bến, KN em cũng ko đều,,,,không biet là làm pp này có dc ko nữa. 2 vc lấy nhau hơn 1 năm rồi mà chưa có con cũng sốt ruột quá ạ!
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Mình cũng làm IUI nhưng bác sĩ của mình chưa dám khẳng định thành công 90% bao giờ. Bs bảo còn nhiều yếu tố lắm. Có những chị cùng đi chữa với mình làm đến lần thứ 5, 6 chưa được. Đến IVF mà vẫn còn thất bại được nữa là IUI, các bạn đừng bi quan. Hơn nữa, tác động càng sâu đến trứng và tinh trùng thì khi có thai, khả năng giữ thai sẽ vất vả, khó khăn hơn thai có hoàn toàn tự nhiên. Nếu không vì bệnh bất đắc dĩ thì các mẹ đừng sốt ruột mà đốt cháy giai đoạn nhé. Kinh nghiệm đau đớn của em là sau khi IUI thành công thai 2 em mất 2 con ở tuần thai 20. Bs bảo dù có cố gắng giữ thế nào thì trứng kích và tinh trùng bơm vào người đều không phải là những "chiến binh" mạnh khỏe nhất như khi chúng phải tự tranh đấu tự nhiên nên sản phẩm sẽ không thể đảm bảo bằng. Chúc niềm vui trọn vẹn sớm đến nhà tất cả các mẹ.
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( nghe chị kể mà em buồn quá, 2 vợ chồng em cũng đang làm IUI rồi,,,ko biết thế nào..hjx
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Mẹ nó cố lên, đừng từ bỏ hy vọng, ròi nhất định con yêu sẽ về với mẹ nó thôi mà!
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Chào chị. E nghĩ hay la chị thử chuyển đông y xem thế nào, ở gần nhà e có trường hợp vợ bị trứng nép ,chồng thì yếu chỉ có 2%thôi tưởng như hết hy vọng.2vc đó cũng kiên trì uống thuốc bắc sau 1,2tháng thì có tin vui,giờ bé cũng được 2tháng rồi. Ngay trong gđ e cũng có ông Cậu năm nay là năm thu5 rồi Chưa có gì .cũng chữa các nơi rồi, và cũng bơm rồi mà ko được.ô cậu e thì yếu còn bà mợ e thì bị tắc vòi trứng và cũng bị u nang nhưng đã mổ rồi. Tháng trước e bảo đến Chỗ vc nhà bạn kia chữa xem thế nào thì ô cậu e cũng đi và uống đc 1tháng thuốc rồi ,khi nào ô cậu e có tin vui thì e thông báo cho chị rồi chị thử đến đó xem sao nhé
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Đi lướt qua tò mò ko hiểu IUI là gì, vào đọc thấy khổ thận bạn. Cố gắng nên cậu, đừng buồn rầu, sống vui vẻ, thoải mái như bạn ở trên bảo ý. Chúc cậu trong ngày sớm nhất sẽ có em bé
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( con cái là cuat trời cho, bạn không nên bi quan, cuộc sống có nhiều chữ ngờ lắm, hãy mạnh dạn, vững lòng tin và tiếp tục
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Cố gắng lên em nhé! Giờ là lúc tập trung vào chế độ ăn uống, tinh thần thoải mái sẽ là yếu tố thuận lợi đấy em ạ. Chúc em sớm có tin vui!
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Thương bạn quá! Nhưng mà bạn cố gắng lên, không được buồn chán, tậm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến kết quả nhiều lắm bạn ạ! Sếp mình lấy chồng tận 8 năm mới có tin vui đấy!
Ðề: Lần thứ 2 làm IUI khong thành công : ( Nàng ơi, cố lên! Con cái là trời cho, có thể chưa đến lúc thôi b ạ. Quan trọng là mình phải cố tìm cách để thư giãn bản thân, căng thẳng quá cũng khó đậu lắm. Từ trước tới giờ mình quan sát nhiều bạn bè, trong đó có cả trường hợp của mình nữa, cứ lúc nào mong ngóng quá thì mãi chẳng thấy tin vui, tới lúc lờ đi thì tin vui lại đến. Vậy nên chúc nàng relax để sớm đón nhận tin vui nhé!