cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm, Khánh nhà em hôm nay đã thấy đỡ rồi ạ. cũng ko biết tại sao mà sốt nữa, răng cũng chưa thấy thêm chiếc nào. @ Girlvip Fashion: cu con nhà chị đỡ chưa chị ơi? @ me_jun: mấy hôm nay bé ốm quá chị cũng chưa kịp soạn đồ nữa. Khi nào lên đc cứ alô chị nhé, mấy chị em mình rủ chị Hạnh lượn lờ luôn.
Khánh đỡ là tốt rồi, đỡ để mẹ còn vào chăm sóc topic chứ. cu nhà c cũng đang theo dõi em ạ, nó vẫn nghịch như quỷ sứ ấy
bgio minh moi co thoi gian len dd, thong tin bi muon roi. cun con dang yeu cua mekhanhtroc, me Girlvip Fashion da do chua. cun nha minh may hn ret cung lai ho, chan cac thien than be nho qua. tro troi lai co van de. chuc cac thien than be nho cua tat ca cac me luon manh khoe de cac me yen tam len dd.
Cún nhà e đỡ sốt rồi, nhưng mấy hôm nay đêm ngủ quấy lắm, 1 lát lại khóc hu hu làm mẹ toàn phải bế, ko ngủ đc tí nào với nó. Bây h dậy tươi tỉnh rồi lại ngồi xem Xuân Mai.
Chào tuần mới , chào ngày mới cả nhà .Mọi người giữ ấm cho các con nhé . Hôm nay lạnh quá chị cho cả 2 đứa nghỉ học , buổi sáng ra ngoài chợ thấy lạnh ghê
chào cả nhà, hôm nay lạnh ghê,là mùng 1 đấy nhá, chúc cả nhà một tháng may mắn, thành công, cầu được ước thấy.
Có chị đây , mấy hôm nay cũng hơi bận nên cũng ít vào 888 , thỉng thoảng ngó nghiêng xem tình hình chiến sự tn ? Em chịu khó vào nhà cho ấm áp nhé . Chắc phải qua chương trình Hà Giang thì lúc ấy chị sẽ rảnh hơn .
Lại nói đến chương trình Hà Giang, em đã gom được 1 ít đồ rồi mà ko gửi đc. Đành chờ lần sau có chương trình chị ới em nhé. Em phải dặn mama là đừng cho ai nữa.