Hixxxx, trời lạnh quá ah, chẳng muốn đi làm gì cả. Báo cáo cả nhà là sắp tới sinh nhật em nhé hiiiiiii
Ngày nào thì báo cụ thể để nhà còn tặng hoa chúc mừng nhé.(u)(u)(u)(u)(u)(u):-({|=:-({|=:-({|=:-({|= Tặng trước cô em vài bông hoa và 1 bản nhạc chúc mừng luôn
o day thay toan cac chi em nhi? toi sap duoc lam bo roi,muon chia se kinh nghiem voi hoi ta qua ma chang co anh nao tham gia ca,may boy bac ninh ,ngup dau het roi,help me
Chào mừng anh, chúc mừng anh sắp lên chức bố nhé, anh cứ vô hỏi thoải mái, các chị ấy sẽ giải đáp cho mà. hiiiii
Thanks chị iu nhiều nhiều, của em vô đúng T7 tuần này chị ah. 21/11. ngày xưa đi học em ko thích hoa cũng vì sinh đúng ngày này, hoa rẻ và là hoa của ngày 20/11 để lại hiiiiiii
Sao cô lại nghĩ thế, tình cảm người tặng hoa mới quan trọng chứ. Sắp đến ngày sinh nhật rồi chúc cô trước nhé: Thêm tuổi mới nhưng cô vẫn xinh tươi như ngày nào
OH chào mừng anh vào hội, có men cho hội nhà ta thêm khí thế. Các men khác ở Bắc Ninh có khi còn bận đánh võ lâm (VD như lão chồng nhà em chẳng hạn) thì có biết LCM là kí rì đâu.
Tặng thêm cho em vài vại chị em mình zô để chúc mừng. :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Khánh hư nhá, bác Hạnh đi mua đồ Khánh cứ soi ka ka Tháng này bác mua hết tiền ồy, ko còn tiền đong gạo nữa, thui, bác đi chế](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)t đơi.
Hê hê tại mẹ cháu lê la vào đâu cũng thấy bác mừ, mừ tuyền thấy bác đang pon chen sắm đồ nên nhắc để bác còn xiền ĐONG GẠO Thui. mà hôm qua mẹ cháu hỏi lại bà cháu rồi, bà cháu bảo có quen cô Hạnh, cô í điệu lém, hé hé. Bà bảo cô Hạnh là cũng họ Vũ như nhà mình đới.
chị cũng sinh 29/11 đấy, chúc mừng người cùng tháng sinh nào(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)khi nào đến ngày sẽ có hoa và bánh nhá @em Khanhtroc ơi, off vào ngày sinh em bé nhất nhà này đcj đấyem xem những ai cùng sinh tháng 11 rồi tổ chức cùng cho vui
Em cảm ơn chị nhiều, nhưng mà chẳng hiểu sao em cứ dửng dưng trước hoa chị ah, mấy năm rùi chẳng nhận được hoa nhưng cũng ko thấy buồn gì hết á
Hie hie, thế Khánh trọc Fix lại đê, gọi nà bà Hạnh cho nóa giống người cùng gia tộc. Bác Hạnh tháng này phại ăn mì tôm cổi truồng đến cuối tháng, vì đã chót dại mua sắm hết xiền rùi á. ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,). Haiz, bác đi chết đây..artymanartyman:
Ngày nào em cũng thấy bác đi chết hết á. Ăn mì tôm cửi chuồn thì chít là phải rùi, chả mấy mà eo ót. Dưng mà cháu ko gọi bà Hạnh đâu, sợ gọi là bà thì bà ko dám điệu đàng nữa. Hí hí.
Ngay ngày kia thì sợ gấp quá chị nhỉ? Hay là để đến cuối tháng, từ h đến đó lấy ý kiến các mẹ xem thế nào.
Hít hít, ngày nào cũng đi chết mờ cứ thấy có quần áo giày đẹp là lại ngóc đầu lên đóa . Thôi cứ xác đinh là kíp này ăn mì tôm cửi truồng dài dài vậy .. Chúc mừng các em sinh nhựt tháng 11 , lúc nào cũng xinh đẹp như hoa , vui như Tết , khỏe như vân động viên nhá..:Cuoi
Oạch, xem ra Mẹ Khánh trọc với bác Hạnh là ẩn tuổi đấy nhóa, cùng SN tháng 12 rùi . Chùi chùi, lại còn 2 con Chóa nữa chứ