sắp thôi bà ạ, em Jun sắp cưới:razz::razz::razz::razz:bà chuẩn bị xiền đi nhá. mọi người đang rủ nhau ọp ở bắc ninh đấy
Đâu đâu chị ơi, em chưa cưới đâu, năm nay không được ah........chắc phải 27t mới cưới được hiiiiiii. Mà các chị xem lịch off nhà mình đi chị, chủ nhật tuần sau các nhé, chị Vân Anh ơi chủ nhật tuần sau em qua nhé
chị đang thích ăn cỗ cưới quá mà chẳng có ai mời đây , em xúc tiến nhanh lên . Vụ ọp ok , khánhtroc triển khai nhanh nhé
Mới có 1 ngày ko vào mà nhà mình rôm rả quá. Hic hic, em lại bị nhức đầu sổ mũi rồi, khó chịu quá. Các chị em thống nhất xem off hôm nào đi, để em còn sắp xếp lịch nữa chứ, con nhỏ nhiều lúc cũng khó khăn lắm, muốn đi đâu cũng ko đc.
Chùi chùi Khánh trọc có quả tóc danh bất hư truyền đoá, xinh quá cơ, cẩn thận ko ra đường lại bị hàng xóm cắn
Vậy em lanh chanh tí nhé, hiiiiii chủ nhật tuần sau, ngày 29/11, chị em mình gặp nhau ở TP Bắc Ninh nhé, heeeeeeeeee khoảng mấy giờ các chii cho ý kiến hộ em nhé, em thì thế nào cũng okie, nhẹ tânh ah @mebutbong: em cũng muốn lắm nhưng mà ko nhanh được chị ah hiiiiiiiiiiiii. Năm nay chỉ có em đi ăn cỗ là nhiều thôi ah
các chị ui thế này thì cuối tuần sau chị em mình họp hội hè nhé, theo ý kiến số đông thì ọp tại Bn lun. @ chị Hạnh: em bít nhà chị rùi, nhà 2 tầng vàng khè. Mà hay là hẹn nhau tại nhà chị đi nhể? @ Girlvip: nhà chị có phải chỗ đó là TT hóa chất mỏ ko chị, hồi c3 em quen mấy ku kậu nhà cũng trong KTT đó
Ôi hấp dẫn quá! Nhưng thú thật là phải xin phép AX đã . Mà AX đi Hà Giang với đoàn chắc tối muộn mới về. À mà hội mình đi sang BN bằng xe máy hay xe Bus đấy để có gì còn rủ rê nhau chứ nhỉ.
bit nhà thì sang đây chơi đi. dạo này e bé thức đêm ngày ngủ mẹ nó đang bơ phờ đây. SDT tớ:097.223.1085. đằng ấy tên j? chắc chồng tớ cũng biết đấy nhỉ
chúc cả nhà mình 1 tuần vui vẻ, làm việc hiệu quả, 888 mái thoải. Cs tràn ngập hoa (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Cuối tuần đầy tháng cu Bi nhà em. Mời các bác đến chơi cửa chơi nhà. Mẹ nào có con gái có muốn làm "thông ra" thì sang xem mặt rể nhé (hàng đẹp đấy, giống bố mà ). Các mẹ không tin thì hỏi me_Jun nhé
khổ thân em chị ạ. E ko ngủ được ban ngày. ban ngày cứ loanh quanh làm cái này cái kia rồi đến đêm ngồi ôm con thì cứ gật như bổ củi . Chị cũng ol sớm thế? Con trai em nhiều tóc lắm hhi đẻ ra mà tóc dài chờm hết cả tai rùi