Em ơi , Hiện tại đồ cho Hà Giang của người lớn đã stop rồi , chỉ nhận đồ cho em bé thôi Nhưng mà em có lòng thì quĩ vẫn muốn nhận vì còn nhiều trương trình sắp tới lắm . Cảm ơn tấm lòng của em , Nếu em soạn xong quần áo thì báo cho chị địa chỉ để mọi người qua lấy em nhé
Chị ơi ở Bắc Ninh thì gửi thế nào được ạ? Vừa rồi em cũng có nhiều đồ mặc chật ko vừa, mọi người cũng đến xin nhiều rồi nhưng vẫn còn kha khá.
Để Chủ nhật này em về, em mang lên cho nhé, rùi sau đó thì gom chung quần áo của 2 chị em, rùi chuyển 1 thể chị nhỉ, không kịp đợt này còn nhiều đợt nữa mà
Uh chị cũng có nhiều quần áo từ thời chưa chồng nhưng ko biết làm sao gửi đc. Có khi ở đây chịu khó kêu gọi mọi ng sau thông báo cho đầu cầu Hà nội khi nào có chương trình thì gọi.
em ơi, e cứ gom đồ đi rồi đóng vào thùng cácton chuyển cho c, nhà c ở 136 nguyễn văn cừ, ninh xá, lúc nào cũng có người ở nhà, cứ nói là chuyển cho chị Ngọc là okee
Chào cả nhà . Chúc mọi người nhà mình 1 ngày thật nhiều may mắn , vui vẻ và hạnh phúc Thôi ở Hội này chị xin làm chân thư kí vậy , chịu khó pha trà , quét nhà mời các sếp và anh chị em vậy Để hôm nay đi mua trà và tách đã nhé , bắt đầu từ ngày mai
Em vừa up 1 ít thông tin thêm về nhà mình, các mẹ có bổ sung gì thì cứ báo cho em nhé. Chúc các mẹ ngày mới vui vẻ.
hiiiiiiiii, ở nhà em là ở giữa 2 cái biển, chẳng biết xếp nó vô đâu chị ah, 1 bên là biển thị trấn từ sơn ngày từ đầu làng, 1 bên là thị trấn Lim ngay cuối làng, bị cô lập ở giữa
Thị trấn Từ Sơn bây h đâu còn nữa đâu em. Từ hồi Từ Sơn lên thị xã thị trấn Từ SƠn đã đổi thành phường Đông Ngàn rồi. Nội Duệ thì chị cũng có bạn ở đó, thày giáo chủ nhiệm thì ở Lim, ngày xưa đi hội Lim toàn vào nhà thày gửi xe thôi.
chị up mẫu rồi đấy nhưng ko kịp mặc vào canh nên không nuột nà bằng bên ngoài lắm, cam đoan đấy, giá thì chỉ nhỉnh hơn giá gốc tí ti thôi, e ghé qua topic chị ủng hộ nhá, mà cùng là "làng quan họ quê tôi" thì kiểu gì cũng về giá gốc thôi mà, hihi