me ai.chun cho NHL số đt được ko, NHL sẽ chia sẻ với mẹ ai.chun một vài phương pháp để tiết kiệm cho con, nhân tiện, các mẹ ai có quan tâm đến việc trở thành tư vấn bảo hiểm, vui lòng gọi cho NHL nhé. mình đang tuyển dụng tư vấn bảo hiểm
cái này thì mình sẽ mua rồi, nhưng đó là cùng bàn với chồng chọn gói phù hợp, còn cái khoản mỗi tháng 500k là mình giấu chồng làm thôi ý mẹ nó ah.
ĐƠN GIẢN LẮM, E NGHIÊN CỨU GỐI BẢO HIỂM MUA HÀNG THÁNG TỚI KHI CON 18 TUỔI THẾ LÀ XONG. VN MÌNH K HIỂU TÍCH CỰC VỀ VẤN ĐỀ BẢO HIỂM CHỨ NƯỚC NGOÀI HỌ MUA HẾT ĐÓ.
Mình cũng tìm hiểu mua gói bảo hiểm cho con, nhưng mà tiết kiệm khoản ít ít hàng tháng thế này vẫn cứ phải có kế hoạch cụ thể, tiêu cố sẽ hết nên mình chịu khó ít tiêu cố hơn, tích tiểu thành đại ấy ah
Mình cũng dự định sẽ dành dụm từ tháng 1. Nhưng mẹ cháu đi làm lại thì bố cháu thất nghiệp. Ôi buồn ơi là buồn.
Ra tết lại có nhiều cơ hội cho bố cháu, có khi lương còn cao hơn nhiều năm rồi ấy chớ, mẹ cháu cứ yên tâm để dành được ít nào hay ít ấy đi, hi
lương mình cũng gọi là khá khá so với mức sống ở quê, hàng tháng cố ngồi chơi ở công ty thêm 15 phút là có 500k cho con rồi ý, có thêm bữa phụ ấy mà, nên cái khoản này mình trích ra từ lương hàng tháng luôn không tính đến ý mẹ nó ah
mình thấy bên techcombank có gói biểm thai kỳ với tích lũy cho con hay đấy mẹ aichun ạ. bên techcom giới thiêu cho mình nhưng chưa có điều kiện tham gia
hj, vậy lương mẹ nó cũng khá quá nhi, làm 15p mà có thêm đc 500k, hehe, thế thì ngôi luôn 30p để đc 1tr dành cho chẵn m.n à
15 phút mỗi ngày mẹ nó ơi, mình nhầm viết tháng thì ăn gian quá, mình cứ về muộn 15 phút là có thêm 18k bữa phụ, mà cả tháng bữa phụ như thế cũng có 500k cho con rồi, chỉ là về muộn thêm chút thời gian thôi chứ nhân viên y tế như mình cũng chẳng có nhiều việc, ngồi học ngoại ngữ suốt ngày mà chưa ăn thua mấy mn ah, có tuổi rồi chẳng? hi
em vừa mua con heo đất với mục đích gây dựng quỹ: Bill ơi mình đi đâu thế? Cái quỹ này hàng tháng em bòn rút từ ông xã vài chục xèng lẻ mỗi tuần và để một chút ít hàng tháng nho nhỏ từ ví em, có lẽ khi Bill nhà em lên 4-5 tuổi, biết đi chơi xa xa thì quỹ này đã nhớn lắm rồi, sẽ là cơ hội rất tuyệt cho cả nhà tận hưởng và khám phá những miền đất mới, ước mơ của em là được đặt chân tới 63 tỉnh thành của tổ quốc, và sau này em phải gơi khợi điều đó cho bill nhà em để khi cháu nhớn một chút, có thành quả một chút... sẽ giúp mẹ thực hiện ước mơ ấy dễ dàng, hihi.
Tiết kiệm coi vậy khó lắm, vì dư ra một tí là tự dưng phát sinh chuyện. Tốt nhất mua 1 cái Bảo Hiểm cho nó, lợi nhiều đường !
Tiết kiệm cách nào cũng tốt, miễn la có kỷ luật, bảo hiểm chỉ hơn cái là thêm quỹ phòng rủi ro, chăm sóc y tế và khó rút ra tiêu pha ngoài kế hoạch đã đề ra thôi ạ. Cá nhân mình thấy nếu có điều kiện thì ngoài gói bh nhân thọ để tiết kiệm thì vẫn nên có gói bảo hiểm sức khoẻ, đặc biệt là cho các bé yêu.
Mn nghĩ thế là phải đó. Tk riêng cho e bé, phòng lúc nọ lúc kia nữa. M cũng tk riêng cho bé nhà mình. Mình dùng thẻ Mb, có kiểu tiết kiệm onl ý mn. Thi thoảng ck bắn tiền cho mình lại trích 1 ít vào phần tiết kiệm. Rất tiện mà k ai biết nhé. Theo mình thì ban đầu ít thì mn cứ gửi kiểu đó. Được khoản kha khá thì hãy rút ra gửi sổ tiết kiệm hoặc mua vàng tích trữ sau. Mình thì toàn gửi tk thui, để vàng ở nhà cũng hay bị lộ mà, gửi người khác thì không yên tâm. Chúc mn tk cho e bé được nhiều. hí hí.