vâng, thưa quý ông, quý ông đã đẻ và nuôi liền 1 lúc 2 đứa chưa ạ? cứ trộm vía là chúng nó khỏe mạnh thì mệt cũng cố chịu nhưng phủi phui cái mồm tôi, trẻ con hay ốm vặt, phải ngoài 3 tuổi mới ngoan và đủ sức đề kháng thì mới yên thân được, thế mà 2 đứa liền nhau lít nhít như thế có thương lắm cũng ko thể care nổi, ôi tôi cũng muốn cho xong tập 2 mà nhìn bà chị tôi cũng liền tù tì như tôi thì bây giờ héo hon cả người
ngoài 3 tuổi mới ngoan nỗi gì? tôi đây gần 4 tuổi rồi còn đang ngây ngất, hic( mình nói thế bà ý lại sợ)
Khuyên bà thế thôi , tự quyết định đi chứ đợi ngoan mới đẻ thì hề hề . Còn tiếp nhé trẻ con khi mang thai đã là con người rồi đới không phải tôi dọa bà đâu
trùi ui, oa oa oa, ông ơi nếu mà ko để thì giải quyết lúc nó mới chỉ là đầu tăm chưa có gì cơ ông ạ còn nếu thành hình thành hài rùi thì bố mẹ tui cũng ko dám, xã nhà tui thì thích đẻ nhiều con, 3,4 đứa cơ nhưng tùy tôi thôi. Ôi ông nói thế tôi bùn quá, cứ như là tôi sắp làm điều gì ghê gớm lắm.......hu hu hu
QUOTE=architect;1137419]Hôm nào đi cà phê tôi kể cho mà nghe cho sợ hẳn luôn nghiêm túc đấy[/QUOTE] :sad::sad:[(#-o#-o#-o#-o#-o#-o0oo0oo0oo0oo0oo0oo
:sad::sad:[(#-o#-o#-o#-o#-o#-o0oo0oo0oo0oo0oo0oo[/QUOTE] Sợ rần rồi đóa hả ? ________________________
Mụ ý là ng Hà lội dưng mờ vào sì gòn kiếm ăn hehe...nhà mụ ý ở Cầu giấy với cầu thăng long đấy, ngoại thành Hn hehe...Nhất định alo rồi, alo hết k thiếu mụ nào. Tụ tập xong trả tôi tiền điện thoại hehe...
Mụ đăng ký thì cho tôi cái số cầm chân nhé với cả pm cho tôi cái Ym, có gì chát chít nhỉ? hehe... chưa có quà bánh của bà thì tôi chưa khỏi đc hehe...tôi k có mời uống nước đâu, nhạt lắm. Tôi mời là phải oánh chén đập phá bà ạ, bà chuẩn bị phong bì dần đi hehe... Mụ này nói chuẩn thế, k cần chỉnh chỗ nào hết cả. Đúng thế đấy, nhưng mờ chưa thấy quà bánh của bà đâu nhớ
hehe...quý bà lắm lắm ý. Bà chỉ đc cái nói đúng và chuẩn thôi weo căm mụ nhé, vào nhà buôn tẹt đi nhé Chúc mừng, chúc mừng nhé. Thật là tuyệt vời đấy(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chẳng phải nghĩ gì hết cả, có càng mừng, càng tốt. Đề nghị bà rời xa cái ý nghĩ kia đi nhé. Có khi bà sinh đứa thứ 2 này rồi, có anh có e chúng nó đua nhau lớn bà ạ. Còn về 1 số vứn đề nữa thì đúng như ông M nói đấy, khi nào gặp tôi kể thêm cho, sợ luôn hehe...Nói với ox đi rồi ăn mừng đê
Oánh 1 phát liền tù tì mấy bài liền hehe...xong rùi bây giờ mới chào cả nhà đây. Hê nhô ê vê ri bo đi...tuần này kết thúc công việc rùi, từ giờ tớ ăn với chơi với cưới và đẻ thôi hehe...vui quá là vui hehe
Trước tôi bị nhỡ, 5-6 tuàn tôi xử lý luôn bà ah. Lúc đầu cũng sợ, nhưg mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định như thế
Chúc mừng bà nhé, vất vả thì vất vả luôn một thể sau này bà lại nhàn thân sớm hơn bọn tôi, đẻ đi bà ạ
Cái vụ quà bánh thì đơn giản thôi bà ạ, quan trọng là cái vụ phong bì cơ, bà phải báo trước để tôi còn mài răng nhé
CHúc mừng mẹ nó nhé. Tui đây lúc chửa cũng lo cũng sợ lắm. Tui còn hoàn cảnh hơn bà. Bố chồng nằm viện, ax thì hay trực ca đã thế thỉnh thoảng còn vào viện chăm ông. CÒn công việc nữa chứ cũng bù đầu nhưng vẫn quyết định đẻ luôn trời sinh voi trời sinh cỏ mà hihi. Đến bây giờ 2 đứa rồi mà vẫn khỏe re <trộm vía con>. Con lớn trộm vía từ ngày có em ngoan hơn hẳn,2 tuổi biết tự ăn tự uống rồi, đi học ngoan lắm cơ. Bà ơi tuổi 80 bọn mình sống ở hoàn cảnh nào quen hoàn cảnh đấy thân lập thân mà. Đừng có đắn đo làm gì nhiều tội nghiệp em bé lắm.
Khổ thân tui vì là chưa có kế hoạch nên đúng thời gian vừa rồi lại uống nhiều ks, viêm họng mà lại cả thuốc trĩ nữa chẳng biết có sao ko, vụ này làm tôi lăn tăn quá
Vậy bà nên bàn bạc với ax và hỏi bs về vụ thuốc thang. Chúc bà có những quyết định đúng nhất và nhanh nhất