tui nói thật đấy, tui thích béo lên 1 chút giống bà, mà 2 con nhỏ thế mà vẫn có time buôn dưa lê cơ à?
Con chị cho ngủ từ lúc 9h con bé thì vừa bế vừa chat hehe. Nghiện ngập quá không bỏ được :ice:ice:ice
Nhà tớ có 2 cô con gái đê!!!!!!!!!!Mẹ nào có muốn dấm trước không? Yêu cầu của tớ là heeeeeeeeeeee đất ở phải rộng này, mẹ chồng dễ tính này, và nhất là con "rể" phải đẹp zai :finga:\\/ 20 năm nưa con gái bọn mình sẽ lên ngôi haaaaaaaaaaa :axe::lol::-\
trời ơi, kén gì mà lắm tiêu chuẩn thế hả bà?????????????như thế thì con mình ế mất thui, huhuhu. Nhà làm gì có đất cát gì đâu!!!!!!!!!!!
tớ chẳng nhìu yêu cầu như bà này đâu tớ chỉ cần con dê tớ có 2 nhà 1 để hối lộ mẹ vợ 1 để chúng nó ở riêng hehe. Như vậy bớt đi khoản mẹ chồng khó tính và nhà to nha. Gái tớ xinh rồi gien trội nên dê xí chút cũng ko sao haha
Helo cả nhà, các bà buôn rôm rả quá mehachucvy đưa tiêu chuẩn chọn con dê từ bây giờ cơ à? sao bà không để khoảng 10 năm nữa hãy đưa tiêu chuẩn, lúc đó sẽ khác nhiều bây giừ đấy , tôi chưa đưa tiêu chuẩn bây giờ đâu
Tôi cũng chưa biết thế nào bà ạ, cũng đang sốt ruột lắm, thôi trong 2 năm tới được lúc nào thì đẻ lúc đấy bà ạ
các bà khỉ, thông báo với các bà là tôi vẫn chưa sinh, hqua đi SA, kquả lại là mới 39 tuần 5 ngày. chắc cũng đúng như dự kiến ban đầu là ngày 23/11 sinh bố mẹ t, thứ 6 sẽ ra đây, he he, t tranh thủ ngồi máng tí chứ ngồi lâu mỏi mệt quá
vậy hả bà, thế thì t cứ thủng thẳng vì t mới 40 tuần 1 ngày theo dự kiến là ngày 23/11 t sinh, chắc cũng cuối tuần này bà nhỉ hihif
Cứ ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái đi bà ạ, sáng hôm đó tôi còn đi mua ít rong biển và đồ ăn để tủ lạnh mà, trời mưa tôi vẫn phóng xe máy bình thường. Tối về đến 1h sáng vỡ ối, thế là kéo vali vào viện, he he
cuối tuần chắc trời ấm rồi, đẻ đỡ rét nhỉ, chứ cứ như hôm nay mà nằm lên bàn đẻ chắc vừa đau vừa run, 2 chân cứ va vào nhau í nhỉ haha
trước tui cũng thế, quá ngày dự sinh 4 ngày, cái bụng thì to tướng, ai cũng hỏi chưa sinh cơ à, chả dám ra ngoài lượn lờ hehe